Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

XUÂN VÃN (Thơ xướng họa)



XUÂN VÃN
Ven đồi bóng ngã vọng rền chuông,
Gió thoảng đong đưa sợi nắng lồng.
Vẫn thế ngày yên Thầy cuốc rẫy,
Cùng nhau tháng rỗi chúng ra đồng.
Già lam mở lối tâm an lạc,
Đạo pháp cho người nẻo lặng trong.
Thả nhẹ hồn say từng khắc chuyển,
Mênh mang đọng lại chút vương lòng.

Mênh mang đọng lại chút vương lòng,
Động tĩnh theo thời hiểu thế đong.
Tánh lặng nhiều đời luôn rõ sáng,
Tâm mờ moi khắc chẳng hề trong.
Chồn chân bước lỡ sờn điều ước,
Mỏi gối chiều dần ngại nẻo mong.
Phật pháp trang nghiêm đều diệu dụng,
Kinh thâm mõ thấu quyết soi hồn .
2/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CÙNG HUYNH MQ
CẢNH BỤT

Bóng ngả loang chiều vọng tiếng chuông
Rừng êm thông lặng gió thu lồng
Lơ mơ ráng thả sau đồi núi
Lãng đãng mây về dưới cánh đồng
Đắm đuối duyên đời đau huyễn đục
Ôm đồm kiếp sống khổ hư trong
Thăm sư trà đạo hồn thanh thản
Nắng tắt chim về ấm áp lòng

Nắng tắt chim về ấm áp lòng
Tầng mây gió cuộn cứ hoài đong
Chuông ngân cảm thấu ngàn thông biếc
Kệ tụng thâm cùng vạn nẻo trong
Nguyệt tỏa thiền lâm đêm tịnh gởi
Sương gieo ngõ trúc buổi an mong
Mây lành trúc biếc khua tham ái
Cảnh bụt ân tăng quyện lấy hồn

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
1.03.2019

Duc Au 1/3 phúc lũy.
“Chồn chân bước lỡ sờn điều ước,
Mỏi gối chiều dần ngại nẻo mong” (Minh Quang)

CHỒN chuốc nặng nề tìm lối trong
CHÂN lê gồng gánh kiếm ăn đong
BƯỚC sa đà lệch tan hoang dạ
LỠ hẹn chênh phương cháy cõi lòng
SỜN trí vương đau khơi nát lối
ĐIỀU buồn tâm vướng khởi sai dòng
ƯỚC mơ khổ lụy nguyền xua chóng
MỎI GỐI CHIỀU DẦN NGẠI NẺO MONG!

* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Minh Quang.
( XUÂN VÃN - Minh Quang ).

Duc Au 1/3 phúc lũy.
“Tánh lặng nhiều đời luôn rõ sáng,
Tâm mờ moi khắc chẳng hề trong” (Minh Quang)

TÁNH trầm dẫu bại cứ vương lòng
LẶNG lẽ giấu mình rớt lệ trong
NHIỀU lượt khởi tâm hoài nỗi ngóng
ĐỜI khơi lắm bận mãi niềm mong
LUÔN gìn nghĩa tri âm hòa hướng
SÁNG giữ tình bằng hữu thuận dòng
RÕ liệu đắng chối từ nỏ đọng !!!???
TÂM MỜ MỌI KHẮC CHẲNG HỀ TRONG !

* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Minh Quang.
( XUÂN VÃN - Minh Quang ).

Không có nhận xét nào: