Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

ĐUỐC TUỆ (Thơ xướng họa)



ĐUỐC TUỆ
Chơn thừa kệ bảo… sống hiền minh,
Đuốc tuệ soi đường mãi hiển linh.
Thấm cảnh ân đời trông nghĩa đạo,
Liền phương Pháp chủ luận duyên tình.
Cầu mong vạn nẻo yên bờ giác,
Nguyện ước trần gian cả cõi bình.
Huệ Nhã từ quang hằng trải chiếu,
Đi về dắt kẻ rã lời kinh…
2020
Viên Minh 

Tịnh Xá Huệ Đăng Kính họa: SOI ĐƯỜNG
Bát Nhã đem đường… tỏ nguyệt minh
Soi từng ngõ ngách cảm thần linh
Dương trần sống trọn đều nương nghĩa
Lý đạo bày an cũng hiểu tình
Vạn nẻo qui dần theo chốn tĩnh
Nhiều phương dạy dỗ tiến tâm bình
Đây rồi cửa Phật nguyền tham chiếu
Ngẫm mở nguồn chơn thấu kệ kinh.

Nương đời ngẫm đạo sống hiền minh,
Tĩnh lặng bao thời nhiếp cảm linh.
Dạo hẳn dương trần vui thấy nghĩa,
Dành ra trí huệ ổn bằng tình.
Qui cùng khắp cõi đều tâm tịnh,
Thấu rõ ngàn thu chỉ dạ bình.
Việc tới lòng an đừng để lỡ,
Đêm ngày tiếp khổ nhận huyền kinh.
5/3/2020
Như Nguyện (Cẩn họa)

Quang Minh ĐÊM NGÀY LẶNG LẼ
Chỉnh sữa mê lầm lắng đạo minh,
Đêm ngày lặng lẽ cảm thần linh.
Tìm quanh nẻo pháp còn điên loạn,
Nhận cả trần gian vốn hữu tình.
Đúng vậy buồn đau càng chẳng rã,
Thì ra phải trái cũng không bình.
Điềm nhiên cảnh hiện… lòng yên ắng,
Trí huệ nương nguồn chỉ rõ kinh.
5/3/2020
Quang Minh (Kính họa)

Duc Au 5/3-6 phúc lũy.
“Nguyện ước trần gian cả cõi bình
Cầu mong vạn nẻo yên bờ giác”(Viên Minh).
NGUYỆN thôi lừa lọc… - Cảnh tan tác!
ƯỚC thảy xua sân si bạc ác!
TRẦN tục chốn nương nỏ lệch đường
GIAN dương chỗ náu không lầm lạc
CẢ hồn vững khởi nếp chân tình
CÕI trí bền khơi nề chất phác
BÌNH thản nhiêu tâm xở đắng chát:
CẦU MONG VẠN NẺO YÊN BỜ GIÁC!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh
( ĐUỐC TUỆ - Viên Minh ).

Duc Au 5/3-7 phúc lũy.
“Đi về dắt kẻ rã lời kinh…
Huệ Nhã từ quang hằng trải chiếu”(Viên Minh).
ĐI đặng tầm ra lẽ tuyệt diệu!
VỀ trao thảy mối… - Tránh thừa thiếu!
DẮT hồn lung lạc xở cay liều
KẺ dạ hoang mang thoát đắng liệu
RÃ vận tình quyện dõi thuận dòng
LỜI tan lưu nghĩa soi đồng điệu
KINH cầu tâm hướng vọng: Từng chiều!
HUỆ NHÃ TỪ QUANG HẰNG TRẢI CHIẾU!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh
( ĐUỐC TUỆ - Viên Minh ).

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
NGUỒN ĐẠO
Một đời phạm hạnh tỏ vô minh
Chế ngự tham ưu dạ cảm linh
Học giới hành thiền soi mối đạo
Nương tăng tựa pháp rõ phàm tình
Viên thành thập giới tâm hoài tĩnh
Thanh tịnh lục căn ý mãi bình
Ngũ trược xa lìa sanh diệt đoạn
Đi về chân ngã thấu nguồn kinh
Hương Thềm Mây – 5.3.2020

Duc Au 5/3-9phúc lũy.
"Nhiều phương dạy dỗ tiến tâm bình
Vạn nẻo quy dần theo chốn tĩnh”(Tịnh Xá Huệ Đăng).
NHIỀU hận sân khó xây nếp tịnh
PHƯƠNG hay liệu quý xở lành tính
DẠY bày khai thuận dốc lòng cầu
DỖ dưỡng mở thông dồn dạ thỉnh
TIẾN trí dõi tình sẻ vững vàng
TÂM an soi nghĩa sớt kiên định
BÌNH yên trần ước giũa hồn minh
VẠN NẺO QUY DẦN THEO CHỐN TĨNH!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Tịnh Xá Huệ Đăng.
( SOI ĐƯỜNG - Tịnh Xá Huệ Đăng ).

Duc Au 5/3-10 phúc lũy.
“Đêm ngày tiếp khổ nhận huyền kinh
Việc tới lòng an đừng để lỡ”(Như Nguyện).
ĐÊM chạnh nỗi niềm bao thứ nợ!
NGÀY va lừa lọc khó đường gỡ!
TIẾP dòng sân hận dạ bơ phờ!
KHỔ nối nộ si tâm ngẩn ngớ!
NHẬN nhiệm màu trần nỏ trật duyên?
HUYỀN linh trao thế nào vô cớ?
KINH khai trí huệ: Nỡ đành ngơ!!!
VIỆC TỚI LÒNG AN ĐỪNG ĐỂ LỠ!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Như Nguyện.
( ĐẠO - Như Nguyện ).

Văn Trung Le SÁNG LÒNG
Sự thế ngổn ngang thói bất minh
Đi tìm thanh thản thỏa tâm linh
Cửa chùa điểm đến là nơi định
Gắn kết đạo đời trọng nghĩa tình
Sân hận lùi dần vui chốn tịnh
Luyện tâm bất động hưởng an bình
Lắng nghe lời Phật dần điềm tĩnh
Chuông mỏ giao hòa thắm tiếng kinh
Ngày 6/3/2020


Không có nhận xét nào: