Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

XUÂN GỐI CHỮ (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:

 Xuân Gối Chữ
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Chợt đâu chim khách reo ngàn trúc,
Cây cỏ quanh vườn mở hội ha?
Nắng ấm vén mây xem đào chợ
Sương xanh phủi bụi ngắm lan nhà
Buồn vui chẳng thiệt dăm tờ lịch
Thua được đâu hơn mấy cuộc trà
Bàn sách gầy hương chờ bạn quý
Then cài, gối chữ đón xuân qua!

Hoạ:

Đêm Đông Gói Chữ

Đêm đông giá lạnh ngoài vườn trúc
Mưa xuống làm cho cảnh nhạt nhoà
Tịch lặng trăng mờ xa phố thị
Êm đềm chùa vắng nhớ quê cha
Ngày qua đêm đến sương phơi cỏ
Năm lụn tháng tàn đất đợi hoa
Chẳng biết khi mô về chốn tổ
Thôi đành gói chữ gởi lòng qua..!

California, 2:30 am, 30-12-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Kính họa)
 
ĐÓN XUÂN

Gió thoảng chim vờn đưa khóm trúc,
Nàng xuân rón rén lặng hương hà!
Vàng mai rộ hé chờ bên cổng,
Nõn lá cùng phơi diễu góc nhà.
Chợt đến chợt đi như phúc đã,
Còn mang còn mắc dẫu tâm đà.
Yên bình khắp nẻo vui đời quý,
Thả chữ nương vần rõ chuyện qua…
 
30/12/2021
Minh Đạo (Kính hoạ)
  

NẮNG XUÂN 
 
Hương vờn tiết đổi xanh rừng trúc,
Nắng ấm tìm xuân… cảnh đẹp hà!
Cũng vậy người đi vui góc phố,
Luôn cùng kẻ hội sáng đường hoa.
Bình yên thuận nẻo khi còn sống,
Lặng lẽ lơi trần phút thở ra…
Đã nhận ân đời nên thảy quý,
Không màng chẳng đắm rõ thời qua.
 
31/12/2021
Viên Minh (Kính hoạ)

 

 
 





Không có nhận xét nào: