Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

NƯƠNG THIỀN - XUÂN NGỜI - XUÂN NGỜI (Thơ)


NƯƠNG THIỀN
 
Hằng mong tánh lặng gắng nương thiền
Vọng động, mơ màng rõ phải kiêng
Lập hạnh, chuyên cần như bước dốc
Tu hoà, nhẫn nhục ví theo triền
Ngày đêm chớ nhãng tâm càng chắc
Phận phúc dẫu buồn dạ chẳng nghiêng
Vẫn biết dòng đời luôn bão tố
Vui cùng thế thái… Sống điềm nhiên.
 
Tu học
Lập hạnh rèn tu tánh lặng ngời
Dương trần phúc ấm chẳng nào vơi
Tâm an kệ tụng phiền đâu buộc
Dạ dữ lòng rong ác khó rời
Gặp pháp xin nguyền nương tựa Phật
Theo Thầy lĩnh giáo trả ơn đời
Ngày đêm cứ thế xa dần khổ
Hỷ lạc tuôn tràn rải khắp nơi.
 
XUÂN NGỜI
 
Ngắm mãi quanh vườn miết chẳng vơi
Hoa vàng lá nõn ánh xuân ngời
Hồn nhiên cảnh vật lòng phơi phới
Lẳng lặng sân nhà dạ thảnh thơi
Vạt cải ong tìm như thảy giỡn
Lùm cây bướm đậu tựa đang cười
Vui thay điểm chút màn sương thoảng
Hạnh phúc luôn gần quý bạn ơi!