Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ-VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ-VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2026

TRƯỢNG TÒNG - QUY TÒNG


 

https://haibogiay.net/

https://haibogiay.net/index.php?nv=thoxuonghoa&op=Tong-Hop/Truong-Tong-Nguyen-Quy-Tong-MDTTam-Anh-Minh-Dao-723

 Trượng Tòng
(Kính dâng Ngài Hộ Nhẫn)
 
Một cõi Thiền Lâm, bóng trượng tòng
Quang minh tinh đẩu chiếu hư không
Đầu trần, chân đất gìn thanh hạnh
Bát sắt, y vàng giữ chánh tông
Rũ bụi, thung dung vầng nguyệt tỏ
Xả tài, phơi phới mảnh gương trong
Mây lành năm sắc che tàn lọng
Hương ngát ba ngàn tỏa núi sông
Thiện tín trầm hoa, nhân thắng tuệ
Tăng ni kinh pháp, quả viên thông
Bi từ, giới trí ngời uy đức
Đạp sóng, thênh thang cuộc lữ bồng!
 
( Minh Đức Triều Tâm Ảnh- HT Giới Đức)

Họa:
Nguyện Quy Tòng
( Kính hoạ bài Trượng Tòng của TG.
Minh Đức Triều Tâm Ảnh- HT Giới Đức )
 
Chơn như lẳng lặng nguyện quy tòng
Vốn thảy yên bình bổn tánh không
Chẳng níu trần lao vui đạo hạnh
Nào nề nghịch cảnh chững môn tông
Đầu Đà nghiêm mật soi lòng tỏ
Khất thực thanh cao chiếu huệ trong
Lời khuyến giới tu… che tán lọng
Kệ vun chánh pháp… cảm trăng sông…
Nơi nơi khuyến chúng tâm vun tuệ
Chốn chốn bày tăng lý hiển thông
Hộ Nhẫn nương đời bi trí đức
Quang huy khắp cõi rảo thân bồng…
 
Minh Đạo
 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2026

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

 


Suốt 35 năm dạy học (1968 – 2003): 5 năm ở Nguyễn Hoàng - Quảng Trị, 10 năm ở Quốc Học - Huế và 20 năm Sư phạm Đà Nẵng, có biết bao kỷ niệm với học trò của mình nhưng có một kỷ niệm tôi không thể quên với HS lớp 10C NH Quảng Trị.
Chiến tranh đã làm chúng tôi lạc nhau suốt 20 năm, từ 1970 – 1990. Một buổi sáng, trời mưa lâm thâm, trên đường đi dạy về trường sư phạm (Hòa Khánh – Đà nẵng), vừa đến Ngã Ba Huế (ĐN) bỗng thấy một cô gái băng qua đường, chặn xe tôi lại.
- Thưa cô, cô có phải cô Hồng từng dạy văn ở NH Quảng Trị không?
- Ừ! Tôi đây.
- Em là Hoàng Thị Thy Tuyết, lớp 10C của cô, cô có nhớ em không?
Mừng qúa, chúng tôi ôm chầm lấy nhau…
- Em có gặp các bạn lớp mình không?
- Dạ có, một ít. Thôi cô đi dạy kẻo trể, em sẽ liên lạc và hẹn các bạn đến nhà thăm cô sau…
Và rồi, một sáng nọ cả gia đình (chồng con) các em: Thy Tuyết, Thanh Vân, Bích Hường…cả Võ Thị Quỳnh ở Huế, kéo nhau đến trường sư phạm xin gặp và thăm cô Hồng, cả trường ngạc nhiên… Được tin, rời khỏi lớp học, tôi thật ngỡ ngàng, vừa tự hào và thật xúc động…Sau đó gia đình các em kéo về vườn nhà tôi và Quỳnh tổ chức ngay “một góc Nguyễn Hoàng” cho cuộc hội ngộ 10C sau 20 năm xa cách. Tôi nhớ Quỳnh đã dùng phấn trắng viết lên tấm giấy màu tím mấy câu thơ của thầy Phan Phụng Thạch để nói lên tâm trạng của tôi lúc đó:
Ôi ta muốn cúi hôn từng mái tóc
Gởi tấm lòng cho lớp tuổi thơ ngây
Mai ta đi đường xuôi hay lối ngược
Vẫn nhớ hoài hình ảnh buổi hôm nay.
(Nắng hạ tình phai)
Nguyễn Khắc Điệp (Chồng Thy Tuyết) thì sáng tác ngay bài thơ:
XIN VỀ
(Kính tặng cô giáo Võ Thị Hồng)
Xin về sống lại cùng Cô
Đôi giây phút cũ bên bờ trường xưa
Chúng em xin làm cơn mưa
Giữa trưa nắng hạ thấm vừa vườn Cô
Chia tay tuổi hãy còn khờ
Bây giờ tay bế ai ngờ họp đây
Cho dù ở tận chân mây
Mà lòng mong mỏi có ngày gặp thôi
Gặp nhau lòng những bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm liên hồi dứt đâu
Tháng năm đâu có phai màu
Nhưng xin giây phút nhiệm mầu mãi ghi.
(Viết vội tại nhà Cô Hồng trong lần gặp mặt đầu tiên của lớp 10C Nguyễn Hoàng).
Đúng như nhận định của một thầy giáo của tôi: “Nhà giáo ngày trước được hưởng cảm tình sâu đậm của các học sinh thân yêu”, điều nầy dễ thấy qua các buổi hội ngộ do cựu HS các lớp, các khóa của nhiều trường tổ chức và các em đã dành nhiều tình cảm cho thầy cô giáo cũ của mình, trong đó có tôi.
Cô cám ơn hết thảy HS thân yêu, vì tất cả…

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

CHÚC PHÚC...

 

Cậu Mợ quí tăng Xuân Sơn - Mỹ Kiều và đại gia đình:
 
Chúc phúc vợ chồng sánh bước duyên
Gieo mầm công đức… Sống an hiền
Phước báu bao đời nay đã gặp…
Cháu con qui hướng cảm ân điền…  (*)
 
                      17/09/2026
                         Minh Đạo
-----------------------
*) Ân điền
- Ruộng ơn, tiếng nhà Phật, chỉ việc phụng dưỡng cha mẹ, vì phụng dưỡng cha mẹ như cấy vào ruộng ơn, sẽ được hưởng phúc.
- Qui hướng: quy y Tam Bảo hoặc hướng Phật là việc quay về nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng để tìm bình an và hướng thiện.
(*) Ân điền - Ruộng ơn, tiếng nhà Phật, chỉ việc phụng dưỡng cha mẹ, vì phụng dưỡng cha mẹ như cấy vào ruộng ơn, sẽ được hưởng phúc. - Qui hướng: quy y Tam Bảo hoặc hướng Phật là việc quay về nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng để tìm bình an và 

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

THẾ GIAN ĐAU

Xướng:

Vịnh Cái Đau
 
Cảm thọ đau hề! Ngươi cứ đau
Bản lai vô chủ tự nguyên đầu
Lắng nghe già, bệnh thông huyền diệu
Nhìn ngắm tử, sinh tỏ nhiệm mầu
Nhức, mỏi… đang-là không thể khác
Buốt, tê… như-thị, có gì đâu!
Đinh ninh học thuộc bài vô ngã
Tự tại, an nhiên chẳng khổ sầu!
 
Gác Thiên Để Nguyệt
7:34 ngày 01/9/2026
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Hoạ:

Thế Gian Đau
( Kính hoạ bài thơ Vịnh Cái Đau của Tg. Minh Đức Triều Tâm Ảnh )
 
Thân còn trụ giữa thế gian đau
Vốn dĩ  đường vô nỏ bắt đầu…
Ngẫm thảy duyên sinh suy kệ diệu
Hoài qua pháp khởi chứng tâm mầu
Kinh thâm sướng khổ nào đâu khác
Đạo cả vui buồn có giống đâu!
Quẳng hết tìm chi từ cái ngã!...
An nhiên chẳng vướng rõ không sầu!

Bình Thạnh, 7/9/2016
 
Minh Đạo


Thứ Tư, 9 tháng 9, 2026

THIẾP BẠC MỆNH

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/

Thiếp bạc mệnh 妾薄命

Trung Quốc » Sơ Đường » Đỗ Thẩm Ngôn

妾薄命  

草綠長門掩,
苔青永巷幽。
寵移新愛奪,
淚落故情留。
啼鳥驚殘夢,
飛花攪獨愁。
自憐春色罷,
團扇復迎秋。

 

Thiếp Bạc Mệnh

Thảo lục Trường Môn yểm,
Đài thanh
Vĩnh Hạng u.
Sủng di tân ái đoạt,
Lệ lạc cố tình lưu.
Đề điểu kinh tàn mộng,
Phi hoa giảo độc sầu.
Tự liên xuân sắc bãi,
Đoàn phiến phục nghinh thu.


Thiếp Bạc Mệnh

Che lấp Trường Môn dãy cỏ xanh
Thâm u Vĩnh Hạng phủ rêu màu
Sủng ân đã cạn người yêu mới
Nước mắt chưa vơi tình cũ đau
Chim hót sợ tàn vơi giấc mộng
Hoa rơi càng níu cả cơn sầu
Thương thay xuân sắc mình đà mãn
Quạt đoàn nào gượng đón thu đâu
 
Minh Đạo (Phỏng dịch)
  

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

NHÌN ĐỜI NHÌN TA

 


NHÌN ĐỜI NHÌN TA
 
Thất niệm muôn trùng khổ xảy ra
Duyên trần lại gặp giữa đời hoa
Cuốn theo, đắm đuối thì điên loạn
Vững chải tâm bình ngắm cánh hoa
 
Giọt nắng ta nhìn toả ánh mai
Hư không kệ mõ thấm trần ai
Qui nguồn lẳng lặng nương về Phật
Gọt bớt ưu phiền đón thái lai
 
Quảng diễn truyền khai sáng pháp màu
Bình thường chẳng động tiến thâm sâu
Nhìn ta, nhìn thế, ta trong đó…
Chẳng tới, chẳng lui chẳng bắt đầu
 
Đạo cả nương cầu tiến ánh viên
Xua tan ảo mộng chuốc bao phiền
Rồi cũng chìa tay chào vĩnh biệt
Luẩn quẩn quay vòng lắm đảo điên
 
Vắng lặng yên bình tiến cõi xa
Không cầu chẳng đắm hết phong ba
Nghiệp lực xoay vần đâu huyễn hoặc
Ngẫm thế suy cùng đó chính ta
 
Minh Đạo 
 
 


Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

TUỔI HẠC

 
                                                                    Hình Internet

TUỔI HẠC (nđt)

 
Yên bề tuổi hạc sánh gì mươi
Hãy xả tham cầu… nhiếp niệm thôi   
Thiện hữu Đường thi đều cả đến
Tâm tình lục bát rảnh cùng chơi
Hoà câu trải nghiệm, nương người thế
Để nhịp vần xoay, giũa khúc đời
Rõ thảy trần duyên đâu hám lợi
Mờ sương kiếp tận… Trả xong rồi…

Minh Đạo
 
 


Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

TÂM MỜ GẮNG LỌC...

 


Xướng:
 
Mượn Thu Điếu!
 
Hồ tâm lớn rộng, nước trong veo!
Hạt bụi rơi vào, bé tẻo teo!
Năm cảnh, chiếu soi, chao gợn tí!
Bảy tình, nhìn ngắm, khẽ bay vèo!
Thường khi mở cửa, trời cao lộng,
Có lúc ngăn rào, cõi vắng teo!
Ví tựa tu hoài mà chẳng được!
Thì coi trăm việc cũng rêu bèo!
 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Họa:
 
Tâm Mờ Gắng Lọc
 
Tánh tỏ yên bình chẳng khẳng kheo
Tâm mờ gắng lọc khổ càng teo
Trầm luân vạn cảnh xin thôi kéo
Giữ chặt nhiều năm gở chớ đèo
Nỏ cõng đời sao… hoài thấy hẻo
Không ràng phận lỡ… cứ nằm queo
Ngàn thu lạc bước về muôn nẻo!
Cảm được trần duyên chỉ rác bèo!
 
Minh Đạo
 


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

NHỚ MẠ

 



NHỚ MẠ 
 
Ngõ nhỏ bao mùa … Mạ ngóng trông!
Người đi… khó gạt nỗi tơ lòng.
Thương hoài cảnh ấy cho đời lộng…
Mở lại duyên nầy lắng đỗi cong…
Mẹ đã qui về … vui cánh cổng, (Trời)
Con thầm nhớ dưỡng… quạnh ngày đông.
Thu đùa mấy quãng niềm luôn đọng…
Biết hỏi ai chừ… Thấu nghĩa hong…

Mùa Vu lan 2026
Minh Đạo
 


Thứ Ba, 11 tháng 8, 2026

NHỚ QUÊ

 
                                                                   Hình Internet
Bài xướng:
Hoài Niệm

Quê nhà đất tổ mãi thân thương
Cảnh cũ theo ta suốt dặm trường
Lặng lẽ đường lành hoa thắm sắc
Âm thầm lối nhỏ lúa thơm hương
Bao thu cách trở tâm hằng tưởng
Bấy thuở xa xôi ý mãi tường
Nghĩa nặng ân sâu lòng khắc dưỡng
Dẫu rằng xuôi ngược khắp mười phương .

Trúc Nguyên- TT. Thích Chúc Hiền

 

Nhớ Quê
( Kính hoạ bài thơ Hoài Niệm của TT. Trúc Nguyên – Thích Chúc Hiền )
Vạn dặm bao miền mãi nhớ thương
Năm canh trở giấc ngẫm đêm trường
Vườn xinh hạ giỡn cành xanh sắc
Mái ấm thu tràn ngõ ngát hương
kỷ niệm ơi! Trông về để tưởng
Dân tình hởi! Ngoái lại mà tương
Dù nơi đất khách hoài nuôi dưỡng
Tạ hết ơn nầy tỏ hướng phương…
 
Bình Thạnh, 16/10/2025
Minh Đạo

 Hoài Niệm
 
Quê Cha đất mẹ bao nhớ thương
Viễn khách cô thân luống đoạn trường
Cuộc lữ biệt hành ngàn hiu hắt
Giang hồ hý cuộc vạn ly hương
Thu đông biền biệt cơn loạn động
Xuân hạ đoàn viên chút thanh lương
Ân nghĩa mẹ cha xin đền đáp
Nơi này xin chọn làm cố hương
 
Mặc Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
 
 


Thứ Hai, 10 tháng 8, 2026

KHOẢNG LẶNG

 

                                                                                                          Hình Internet
Khoảng lặng (nđt)
 
Khuya rồi ngắm mãi chị Hằng Nga
Khoảng lặng ru hồn giữa ánh sa.
Phảng phất lan rừng rung nõn nhẹ
Bình yên thạch thảo giỡn trăng ngà.
Thời gian cảnh sắc thì chung vậy
Cõi tịnh thiền môn quả khác là…
Đổi quãng trầm tư còn mấy nhịp
Xuôi về bổn tánh rõ cùng ta…
 
Minh Đạo
 


Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

BÌNH YÊN

 


Bình Yên (Thủ vỹ ngâm)
 
Am sài liếp mục cảm bình yên (*)
Chớ giận thôi buồn cảnh mãn viên
Tháng lụn thường vui lều chẳng cửa
Ngày lên vẫn khoẻ túi không tiền
Còn chi bởi thế hằng trôi nổi
Nỏ lỡ vì duyên cứ toạ thiền
Xả hết nào mang thì nhẹ nhõm
Am sài liếp mục cảm bình yên…
 
Minh Đạo
----------------------
(*) liếp
Tấm mỏng đan bằng tre nứa, dùng để che chắn.
Cửa liếp .

 

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2026

SÓNG LẶNG

 


Trích trong tập thơ Hạnh Nguyện (Minh Đạo) Xuất bản 2018.
 
SÓNG LẶNG 
 
Sóng lặng dòng Hương tỏa sắc hồng, (*)
Bao người hiểu thấu chuyện sang sông... (**)
Sen đài tiếp bước lung linh dải,
Thế chúng dong thuyền sáng rực đông.
Vang vọng kinh thâm xua huyễn ảo,
Diễn bày pháp bảo lắng hư không.
Đạo mầu chuyển tánh tâm an khởi,
Khai ngộ mê trừ đến ngõ thông…
 
24/5/2018
Minh Đạo
-------------------
(*) Tên gọi của vị Phật ở thế giới của các loại hương thơm. Như trong Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh.
(**) ·  Dùng bè để qua sông: Phải học và thực hành theo lời Phật dạy mới mong thoát khỏi khổ đau.
·  Bỏ bè khi đã qua sông: Khi đã giác ngộ, người tu không còn chấp trước vào hình thức giáo pháp hay danh tướng của pháp, giống như người sang bờ không còn vác chiếc bè trên lưng mà đi tiếp.
·  Không chấp pháp: Tránh việc bám víu vào câu chữ hay hình thức tôn giáo mà quên mất mục đích thật sự của việc tu là chuyển hóa tâm thức.
 


Thứ Năm, 6 tháng 8, 2026

VUI CÙNG

 


VUI CÙNG
 
Liễu rủ mơ màng liếc Nguyệt Nga,
Vui cùng khoảng lặng khuất chiều sa…
Bên thềm gió lộng đùa hương thoảng,
Cạnh cửa màn đưa giỡn trúc ngà.
Dẫu biết trần duyên thường chỉ vậy,
Càng suy lẽ đạo có chi là…
Ngày qua trải nghiệm xem đường thế,
Lẳng lặng bao thời rõ chút ta…

Minh Đạo

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2026

LẶNG YÊN

 

                                                                   Hình Internet

Trích trong tập thơ Đối Cảnh Tuỳ Duyên (Minh Đạo) – NXB Tổng Hợp TP. HCM Xuất bản 2016

LẶNG YÊN
 
Lẳng lặng mưa qua dưới mái hiên,
Men thầm điệu nhạc chốn cung tiên.
Nghiêng nhìn hoa lá nghe bình thản.
Chợt ngắm trời mây rõ tịch nhiên.
Chẳng động tùy duyên cầu xả bỏ.
Không xao thấy cảnh quán ưu phiền.
Lòng trần gột cả tan niềm tục
Niệm chánh tâm an gót thánh hiền...
 
2015
Minh Đạo
 

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

NIỀM TIN

 
                                                                   Hình Internet

Trích trong tập thơ Hương Đời (Minh Đạo) do NXB Hội Nhà văn xuất bản 2018
 
NIỀM TIN
 
Cơ duyên trở lại chốn dương trần,
Hãy giữ niềm tin sống tịnh an.
Phú quí đâu dài! Thôi mãi đắm,`
Công danh vốn ngắn! Chớ hoài  mang.
Tìm chi quá khứ dần lu khuất,
Gởi thảy tương lai hướng rõ ràng.
Muôn pháp như như, tâm nguyện lớn,
Trang nghiêm đạo quả, bước sang trang.
 
9/2017
Minh Đạo
 
 


Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

SÁU ĐƯỜNG

 
Hình Internet


SÁU ĐƯỜNG
 
Cũng sợ sáu đường đã khổ chông
Kinh huyền vốn dạy uẩn đều không (*)
Lòng nhơ rửa thấu đâu còn bụi
Tánh lặng hòa đầy nỏ dụng công
Chẳng bỏ vô minh, mờ tính sáng
Luôn tìm chánh đạo, lắng tâm trong
Nương Thầy nương pháp qui nguồn cội (**)
Vạn nẻo thăng trầm sẽ rõ thông...
 
Minh Đạo
--------------------------
(*) Ngũ Ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Ngũ uẩn giai không: Năm uẩn đều không có thật
(**)Thầy: (Mười danh hiệu của Phật: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn)
 
 


Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

ÂN CHA MẸ

  

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/

ÂN CHA MẸ
 
Cha Mẹ sinh ra giữa cõi đời
Công ơn dưỡng dục sánh như trời
Đau vì khắp cảnh lòng đâu oán
Khổ bởi bao thu dạ chẳng hồi
Hiếu thảo muôn lần an hậu thế
Tình thương vạn nỗi xứng nơi Người
Gương xưa rọi chiếu nay nguyền tạc
Phật dạy ân đây… Thiện mọi thời(*)

 
Minh Đạo
------------
“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu.
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.
(Kinh Nhẫn nhục)
 


Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026

CÓ KHÔNG

 

                                                    Hình Internet
( Trích trong Tuyển Tập Thơ Minh Đạo - NXB Hội Nhà Văn xuất bản 2022 )  

CÓ KHÔNG 
 
Đường tu chẳng dễ phải bền lòng,
Trần thế còn nhiều chuyện có không!
Dẫu hiểu cảm thương luôn khó rứt,
Song đành chiêm nghiệm đỡ buồn trông.
Bao đời hạnh chuyển ghìm chưa trọn,
Cả kiếp tâm nguyền giải hổng trong.
Tháng lụn ngày tàn sao vẫn oải,
Phiền nan nghiệp trỗi lại mang chồng.
 
 
RÕ LÀ KHÔNG (Đối hoạ)
 
Hiểu được nguồn chơn thỏa tấm lòng,
Nay còn mai mất rõ là không…
Cuộc đời nếm trải luôn ray rứt,
Sự thế vần xoay vẫn ngoái trông!
Khêu ánh đèn thiền soi cõi lặng,
Theo đường đạo pháp giữ tâm trong
Trầm luân mấy độ giờ chưa dứt!
Tập khí dần vơi khổ bớt chồng. (*)
 
6/2021
-------------------
(*)Tập khí là thuật ngữ của Phật giáo. Tiếng Phạn, Pali: Vàsana. Tập khí còn có những tên gọi khác như: phiền não tập, dư tập, tàn khí, chủng tử.
 

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

NÀNG THƠ

 
                                                                   Hình Internet


NÀNG THƠ ( nđt – Lh – Tvn )
 
Trăng vàng đợi cửa ngóng vườn thơ
Cuộc sống từ đâu?  Hỏi nỗi chờ
Ánh điện vờn quanh đùa ngõ nhỏ
Duyên trần gật gưỡng bám đời mơ
Hòa chung cõi thế nào dâu bể
Gộp cả niềm yêu lỡ bến bờ
Gợi quãng đêm dài nghe thổn thức
Hương mùa vẫn đó nặng đường tơ…
 
Hương mùa vẫn đó… nặng đường tơ
Vất vưởng cành đưa dỗi nguyệt mờ
Dẫu biết ta người trong khoảng mộng
Tuy rằng bạn khách giữa đời mơ
Chan hòa thấu triệt chi sầu não
Huyễn tưởng trầm tư có lặng tờ
Khổ họa trần gian còn chuốc mãi
Trăng vàng đợi cửa ngóng vườn thơ
 
Minh Đạo

Bài hoạ:

NÀNG THƠ

 

Trăng thanh gió mát ngự vườn thơ

Sống chết như nhau, có trông chờ

Hương tỏa lò đơn lang am nhỏ

Tình trần độc ẩm thực như mơ

Sá chi nhập thế qua dâu bể

Rộng trãi yêu thương vô bến bờ

Quãng đại trường thiên hoa ứng biến

Bao Xuân tĩnh tại hiện nàng thơ

 

 

Bao Xuân tĩnh tại hiện nàng thơ

Ngân vọng lời kinh ấm trăng mờ

Chảy mãi hồn thơ quá trần mộng

Tâm giao đạo khách đến vô bờ

Bồ đề phiền não luôn tương ứng

Vọng tưởng chân như có rời mô

Khổ hải trùng ba bao hồng thủy

Thuyền từ Bát Nhã dậy vườn thơ

 

Thiện Mỹ Tự, An Cư tiết, PL. 2570 - 2026

 Mặc Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)