Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026

QUANG BÌNH

 




Kính tặng GS TS BS. Trương Quang Bình – Phó Giám đốc bnh vin, Giám đốc Trung tâm Tim mch BV ĐHYD TPHCM






Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

GIỌT MƯA TRÊN LÁ

 

Giọt Mưa Trên Lá
4/4 - Cm (C Minor)  – Nhịp: 137
 
Đường liên kết của video
https://youtu.be/rMVESDRKM2w
 
Ngoài hiên giọt mưa rơi
Rơi đều trên cành lá
Hạt chia đều đôi ngã
Trầm ngâm ngắm cuộc đời
 
Ngoài hiên giọt mưa rơi
Mưa hoài mãi chẳng ngơi
Giữa sân nhìn bọt bóng
Vô thường giữa cuộc đời
 
Tìm chi chút vấn vương
Vương hoài vì tham ái
Ta đi trong tự tại
Chẳng có gì để nương
 
Với mùi hương ẩm ướt
Của ngày dài nắng mưa
Hạ qua rồi hạ tắt
Xuân đến rồi xuân đưa
 
Biết sao nói cho vừa
Dòng đời vẫn hiện hữu
Trầm mặc và gian nan
Vượt qua khổ muôn ngàn
 
Giữa cơn mưa trên lá
Thế gian ta cũng đã
Ngắm gì chuyện đã qua
Được mất từ nhân quả
 
Bình Thạnh, 6/2026
Minh Đạo


Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

NIỆM ÂN - TƯỚI ĐỨC - AN YÊN CÕI THẾ

Xướng: 
 
Niệm Ân
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)
 
Thiện Hữu hoà thơ đáp nghĩa tình,
Niệm ân Trang Chủ đọc lời kinh
Ươm mầm tuệ nghiệp cho đời sáng
Hướng nẻo hương thiền để đất linh
Chữ nghĩa câu ân ghi khắc cốt
Lời vàng ý ngọc quyện quanh mình
Trang thơ mãi đẹp thơm hồn Giấy
Hạnh ngộ Hai Bờ thêm thắm xinh...!
Họa: 
 
Tưới Đức
CaDao
 
Bạn đọc năm châu vốn niệm tình,
Tay tiên Quý hữu điểm lời kinh
Trang nhà cổ xuý lời tinh tế
Bài vở thiên về hướng tánh linh
Với đó qua chơi vùng lữ thứ
Cùng đây lay dậy cõi riêng mình
Hai Bờ nối mạch Tào Khê chảy
Tưới Đức vườn dâu thắm sắc xinh.
 
An Yên Cõi Thế
Minh Đạo
 
An yên cõi thế sống nương tình
Thấu rõ ân nầy gắng niệm kinh
Mõ kệ ngày đêm vui đạo sáng
Am thiền tuệ Nhã vững tâm minh
Nào đâu gieo nghĩa quên vì bạn!
Cũng chẳng chiều câu giữ bởi mình!
Bờ Giấy kết duyên bừng hữu hảo
Mong đời bớt khổ thảy đều xinh…
 

 
 

BÓNG TRÚC QUÉT SÂN TRẦN...


 "Bóng trúc quét sân trần chẳng động
Vầng trăng xuyên biển nước không xao"

                                   Sưu tầm

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

CÁM ƠN ĐỜI

 


“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương“
                                          ST

THU VẪY - NGHIÊNG CHIỀU

 
                                                                              Hình Internet

Thơ Xướng Hoạ tháng 6/2026 đăng trên trang web. http://haibogiay.net/


Xướng:
 
THU VẪY
 
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…

Minh Đạo

Bài họa:
 
NGHIÊNG CHIỀU
 
Hiên vắng ngồi xem gió lộng khơi,
Cánh chim bằng lặng cuối chân trời
Sự đời gác lại theo ngàn sóng
Ý niệm buông dần giống lá rơi
Thanh thản lòng vàng soi cõi tịnh
Thong dong mây trắng giữ ngần khôi
Chuông thiền một tiếng tan niềm tục
Bến giác về bên, tự tại rồi…
 
CaDao
 


THỊ ĐẠO - THU VẪY - GIỮ CHẶT

 


Chùm thơ tháng sáu đăng trên trang web. http://haibogiay.net/

THỊ ĐẠO
 
Bình thường thị đạo có gì khơi!
Xả bỏ thong dong khắp đất trời…
Bởi sợ Sáu đường cầu thuận tiến
Vì còn Ba cõi để sầu rơi!
Tâm an vạn nẻo, hương nồng thắm,
Tánh lặng muôn bề, trí diệu khôi.
Thấy rõ quay về nương bản giác
An nhiên chẳng vướng thế vui rồi…
 
THU VẪY
 
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…
 
GIỮ CHẶT (Đối họa)
 
Giữ chặt mơ nhiều chắc khó khơi,
Lang thang khắp nẻo vướng tơ trời.
Duyên may thọ hết thì duyên rụng,
Nghiệp ác xua dần để nghiệp rơi.
Cứ mãi rong chơi cùng đoạn kiếp,
Càng đang quanh quẩn lỡ qua thời
Đường xuyên mấy khúc ta thầm ngẫm
Dở dở ương ương khổ chẳng rồi…
 
Minh Đạo


Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

BÌNH YÊN

 

Đường liên kết của video
https://youtu.be/Jw4ioFqaZz0

Bình Yên
 
Cuối trời mây trắng bay
Tiếng chim đùa trên lá
Bình yên có ai hay
Ta vui sống từng ngày
 
Cuối trời mây trắng bay
Trên đầu từng ngọn cỏ
Em bao giờ hỏi nhỏ
Hồn nhiên giữa đất trời
 
Những lúc dưới mưa rơi
Em vui đùa tưới mát
Bừng thêm hương ngào ngạt
Cho ngày mới thêm tươi
 
Thế gian rộn tiếng cười
Cho bình yên cõi thế
Cho đời mãi nở hoa
Thắm thiết chẳng nhạt nhoà
 
Cỏ cây cùng hoa lá
Vẫn ở trong một nhà
Van vật luôn yên tĩnh
Tháng ngày mãi trôi qua..,
 
16/6/2025
Minh Đạo


Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

KHÁCH VỀ...

 


Khách về trời chưa tối
Nhẹ tay khép cổng sài
Quay lưng hiên nắng nhạt
Hương trầm thoảng thư trai...

Sưu tầm

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

NHẤP CHÉN TRÀ SIM

 


http://haibogiay.net/


Nhấp Chén Trà Sim

( Kính hoạ bài thơ Phong Lan của Tg: MĐ Triều Tâm Ảnh )
 

Am sài cảnh vắng sớm nhìn hoa

Nhấp chén trà sim thấm giọng hà!

Nỏ bận người thương cùng bạn mến

Không màng kẻ ghét với đời ưa

Xa rồi cái thói đua đòi cũ

Nới lỏng cơn tà vật vã xưa

Lẳng lặng buông dần chi để tiếc

Thong dong chẳng vướng cũng vui là!

 

Minh Đạo

 

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2026

VÌ THƯƠNG NGƯỜI

 


Vì thương nguời chứa chan
Sầu não và lang thang
Mắt em đầy giọt lệ
Nguyện đời bớt gian nan
Tìm đời bằng trí tuệ
Tìm người bằng tình thương
Giữa dòng đời sinh tử
Biết sao lý vô thường.
 
2015
Minh Đạo


Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2026

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

NHẤP CHÉN TRÀ SIM - PHONG LAN

 Phong Lan

MĐ Triều Tâm Ảnh

n sĩ chi hoa? Vương giả hoa?
Thuở xưa quê quán chốn yên hà
Sắc hương thanh nhã bao người mến
Cốt cách kiêu kỳ ít kẻ ưa
Uống móc ăn sương y nết cũ
Gìn vàng giữ ngọc vẫn nòi xưa
Hồng trần lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc tri âm ít ỏi là!
 

Nhấp Chén Trà Sim
( Kính hoạ bài thơ Phong Lan của Tg: MĐ Triều Tâm Ảnh )

Am sài cảnh vắng sớm nhìn hoa
Nhấp chén trà sim thấm giọng hà!
Nỏ bận người thương cùng bạn mến
Không màng kẻ ghét với đời ưa
Xa rồi cái thói đua đòi cũ
Nới lỏng cơn tà vật vã xưa
Lẳng lặng buông dần chi để tiếc
Thong dong chẳng vướng cũng vui là!
 
Minh Đạo
 
 


Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

CHUYỆN XƯA

 

http://haibogiay.net
CHUYỆN XƯA
( Thuận nghịch độc )
 
( Thuận )
 
Vai mềm thấm ướt lạnh càng mưa,
Rảo nhẹ chân chùng cảnh vắng trưa.
Hoài cảm những đêm nhiều dịu ngọt,
Ngóng mong bao buổi lắm dư thừa.
Phai tàn sắc dáng ngây sầu vẫn!
Ủ dột xuân tình lụy rã chưa?
Cài mộng xướng vui đời mãi sáng…
Ai còn rõ bóng! ngắm người xưa…
 
( Nghịch )
 
Xưa người ngắm bóng rõ còn ai…
Sáng mãi đời vui xướng mộng cài.
Chưa rã lụy tình xuân dột ủ,
Vẫn sầu ngây dáng sắc tàn phai.
Thừa dư lắm buổi bao mong ngóng,
Ngọt dịu nhiều đêm những cảm hoài.
Trưa vắng cảnh chùng chân nhẹ rảo,
Mưa càng lạnh ướt thấm mềm vai.
 
Minh Đạo