Hiển thị các bài đăng có nhãn THI HỮU. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THI HỮU. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

PHẬT PHÁP HOẰNG SOI

 
Hình Internet

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/

Xướng:
Vesak
 
Đê đầu cung kỉnh nén thi hương
Phật Đản uy linh, phụng cúng dường
Tâm, cảnh chứa chan màu tịnh lạc
Thảo, lan phơi phới sắc thanh lương
Nắng vàng rải mật, sơn kim tượng
Gió nhẹ gieo tơ, dệt thiện đường
Đất chuyển, chim ngân lời diệu pháp
Trời rung, nhạc trỗi khúc văn chương
Xoa tay luỵ đỏ, lìa hư ảo
Nâng cánh sen xanh, hiểu mộng thường
Mây nước non ngàn thay áo mới,
Vườn thơ, rừng chữ - khối châu sương!
 
Huyền Không Sơn Thượng
Huế - 5/2026
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Hoạ:
 
Phật Pháp Hoằng Soi
( Kính hoạ bài thơ Vesak của tg. Minh Đức Triều Tâm Ảnh )
 
 Gập đầu kính lễ nguyện quì hương
Phật Pháp hoằng soi phụng cúng dường
Đối cảnh an yên thời hạnh lạc
Nương trần phước báu quãng đời lương
Cùng ân khai hoá nguyền chiêm tượng
Thấu nghĩa luân hồi để chiếu gương
Đạo cả thâm huyền vui mõ kệ
Tâm bình chân ngã ánh niềm chương
Chia dần cõi thế chung tình ảo
Lấy lại niềm tin tỏ lý thường
Vạn nẻo vần quay hoài đổi mới
Thơ vần xiển phát… rọi mờ sương…
 
Minh Đạo


Thứ Ba, 7 tháng 7, 2026

PHẬT VỀ

 
                                                                   Hình Internet
http://haibogiay.net/

Bài xướng;
 Phật Về
 
Năm sắc mây lành rợp biển khơi
Phật về, nắng lụa dệt khung trời
Xua bao tăm tối cơn mơ bướm
Xoá bấy thương đau giấc mộng người
Tuệ sáng soi tâm, phiền lắng dịu
Trí trong dõi niệm, khổ xa rời
Diệu kinh vằng vặc, trăng in bóng
Thắng pháp lung linh, chữ hiện lời
Cát bụi, chân không - tình vạn thuở
Gió sương, áo mảnh - hạnh bao đời
Phạm vương, Thiên đế quỳ cung ngưỡng
Chiếu diệu hào quang mãi rạng ngời!
 
Huyền Không Sơn Thượng
Huế - 5/2026
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Kính hoạ bài Phật Về của Tg: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Sáng Rạng Hồng Ân
 
Kinh huyền rộng trải ánh trùng khơi
Sáng rạng hồng ân toả khắp trời
Soi khổ nhân trần yên trước chúng
Cùng vui cõi thế ánh bên người
Tâm bình vạn cảnh chung êm dịu
Tánh lặng bao miền rõ lắng ngơi
Diệu dụng từ bi Người phủ bóng
Thâm nghiêm độ lượng nghĩa thay lời
Có không ẩn khuất luôn cùng thuở
Được mất lường suy nỏ khác đời
Thảy thảy muôn loài quì kính ngưỡng
Như như Pháp Phật mãi chân ngời.
 
Bình Thạnh, 7/2026
Minh Đạo
 
 


Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

THIẾP BẠC MỆNH

 

                                                                Hình Internet

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/

Thiếp bạc mệnh 妾薄命

Thơ - Trung Quốc - Sơ Đường - Đỗ Thẩm Ngôn

  








 

Thiếp bạc mệnh

Thảo lục Trường Môn yểm,
Đài thanh 
Vĩnh Hạng u.
Sủng di tân ái đoạt,
Lệ lạc cố tình lưu.
Đề điểu kinh tàn mộng,
Phi hoa giảo độc sầu.
Tự liên xuân sắc bãi,
Đoàn phiến phục nghinh thu.



 Thiếp Bạc Mệnh

 Che lấp Trường Môn xanh dãy cỏ
thâm u Vĩnh Hạng trải rêu màu
Sùng ái đâu còn người cướp mất
Tình cũ vẫn còn thấm giọt châu
Chim hót sợ tàn vơi giấc mộng
Hoa rơi tơi tả khuấy thêm sầu
xót xa xuân tàn đà  phai sắc
Quạt đoàn nào gượng đón thu đâu

Minh Đạo ( Cảm tác)
 

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2026

UỐNG TRÀ ĐI


Đường liên kết của video
https://youtu.be/nkPtCGz5EiU

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/

 4/4 –  C Minor – Nhịp/Phút: 78
Thơ: Lân Bành Phi - Nhạc: Minh Đạo

Uống Trà Đi!
 
Nhìn chiếc lá vừa rơi về gốc cũ
Có buồn không khi lá đã lìa cành?
Lá đâu mất chỉ là thân biến hiện
Để ngày sau có lá mới xanh tươi
 
Vô thường đến không một ai ngờ được
Gỗ đá nào cũng muối xát lòng đau
Bao kỷ niệm chắt chiu ngày tháng cũ
Giờ chỉ còn mây trắng lững lờ trôi!
 
Tất cả đều không thoát vòng sinh diệt
Mái đầu xanh bạc trắng tự bao giờ
Ta ngồi đây mà nghĩ chuyện lơ mơ . . .
“Uống trà đi”! Mỗi phút giây huyền nhiệm.


Lân Bành Phi


Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026

AN YÊN CÕI THẾ

      

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/

                                                                                         Hình Internet

http://haibogiay.net/

An Yên Cõi Thế
(Kính hoạ bài Niệm Ân của Tg: Trúc Nguyên (TT. Thích Chúc Hiền)
 
An yên cõi thế sống nương tình
Thấu rõ ân nầy gắng niệm kinh
Mõ kệ ngày đêm vui đạo sáng
Am thiền tuệ Nhã vững tâm minh
Nào đâu gieo nghĩa quên vì bạn!
Cũng chẳng chiều câu giữ bởi mình!
Bờ Giấy kết duyên bừng hữu hảo
Mong đời bớt khổ thảy đều xinh…
 
Minh Đạo


Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026

BÌNH YÊN

 


Bình yên

(Kính hoạ bài Bình Yên Bên Sóng của tg: Phan Kỳ Hải (Ngan Phan Dinh)

Chung cùng lão giả với đời nay
lặng lẽ bình yên bởi vốn đầy
Cả nỗi duyên trần xem sóng lượn…
Bao điều tuổi hạc lắng tình lay
Xanh viền biển nước an lòng chợt
Đỏ khoảng trời mây đúng nghĩa vầy
Rộn rã hương ngàn nghe thổn thức
Trông hoài ảnh đẹp thấy niềm ngây.
 
Minh Đạo

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026

TỪ BÙN SINH ĐOÁ SEN THƠM

 


 

https://www.facebook.com/tranh.thu.phap.minh.ao/



Từ Bùn Sinh Đóa Sen Thơm
 
Từ bùn sinh đóa sen thơm
Mà ra nắng gió mà sinh Xuân
Động tĩnh hay chi đời gió bão
Ân cần hương thoảng mối tình thân
 
Thác có rơi đâu, biển gọi tràn
Mây nổi hay chìm có hẹn ai
Ngồi lặng bên trời buông tiết nhịp
Niết bàn huyễn hóa cũng như sen
 
Mặc Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
 
Hạ Sen
Kính hoạ Từ Bùn Sinh Đóa Sen Thơm
Của Tg: Mặc Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
(Thủ Vỹ Ngâm)
 
Mặt hồ hạ trắng ánh sen ngân…
Phảng phất hương thiền tiếp nõn xuân
Nước vẫn an bình đâu có bão
Niềm còn rộn rã mãi vì nhân
Tâm mờ lại chướng nào yên tĩnh
Tánh lặng luôn đầy rõ sáng chân
Thật giả suy đồng đều một nhịp
Mặt hồ hạ trắng ánh sen ngân…
 
Minh Đạo
 
 

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

NIỆM ÂN - TƯỚI ĐỨC - AN YÊN CÕI THẾ

Xướng: 
 
Niệm Ân
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)
 
Thiện Hữu hoà thơ đáp nghĩa tình,
Niệm ân Trang Chủ đọc lời kinh
Ươm mầm tuệ nghiệp cho đời sáng
Hướng nẻo hương thiền để đất linh
Chữ nghĩa câu ân ghi khắc cốt
Lời vàng ý ngọc quyện quanh mình
Trang thơ mãi đẹp thơm hồn Giấy
Hạnh ngộ Hai Bờ thêm thắm xinh...!
Họa: 
 
Tưới Đức
CaDao
 
Bạn đọc năm châu vốn niệm tình,
Tay tiên Quý hữu điểm lời kinh
Trang nhà cổ xuý lời tinh tế
Bài vở thiên về hướng tánh linh
Với đó qua chơi vùng lữ thứ
Cùng đây lay dậy cõi riêng mình
Hai Bờ nối mạch Tào Khê chảy
Tưới Đức vườn dâu thắm sắc xinh.
 
An Yên Cõi Thế
Minh Đạo
 
An yên cõi thế sống nương tình
Thấu rõ ân nầy gắng niệm kinh
Mõ kệ ngày đêm vui đạo sáng
Am thiền tuệ Nhã vững tâm minh
Nào đâu gieo nghĩa quên vì bạn!
Cũng chẳng chiều câu giữ bởi mình!
Bờ Giấy kết duyên bừng hữu hảo
Mong đời bớt khổ thảy đều xinh…
 

 
 

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

THU VẪY - NGHIÊNG CHIỀU

 
                                                                              Hình Internet

Thơ Xướng Hoạ tháng 6/2026 đăng trên trang web. http://haibogiay.net/


Xướng:
 
THU VẪY
 
Thu vẫy hoa ngàn thoảng gió khơi,
Niềm vui mấy khúc lại chiều trời…
Trầm luân sợ nỗi chờ duyên rụng,
Luẩn quẩn vương tình tủi kiếp rơi!
Vẫn hiểu tâm trong là sáng láng,
Sao hoài dạ đục chẳng tinh khôi?
Hương thiền đã đón nhưng chưa mở!
Tạm tạm lòng an khó nói rồi…

Minh Đạo

Bài họa:
 
NGHIÊNG CHIỀU
 
Hiên vắng ngồi xem gió lộng khơi,
Cánh chim bằng lặng cuối chân trời
Sự đời gác lại theo ngàn sóng
Ý niệm buông dần giống lá rơi
Thanh thản lòng vàng soi cõi tịnh
Thong dong mây trắng giữ ngần khôi
Chuông thiền một tiếng tan niềm tục
Bến giác về bên, tự tại rồi…
 
CaDao
 


Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

NHẤP CHÉN TRÀ SIM - PHONG LAN

 Phong Lan

MĐ Triều Tâm Ảnh

n sĩ chi hoa? Vương giả hoa?
Thuở xưa quê quán chốn yên hà
Sắc hương thanh nhã bao người mến
Cốt cách kiêu kỳ ít kẻ ưa
Uống móc ăn sương y nết cũ
Gìn vàng giữ ngọc vẫn nòi xưa
Hồng trần lỡ đọa thì không tiếc
Chỉ tiếc tri âm ít ỏi là!
 

Nhấp Chén Trà Sim
( Kính hoạ bài thơ Phong Lan của Tg: MĐ Triều Tâm Ảnh )

Am sài cảnh vắng sớm nhìn hoa
Nhấp chén trà sim thấm giọng hà!
Nỏ bận người thương cùng bạn mến
Không màng kẻ ghét với đời ưa
Xa rồi cái thói đua đòi cũ
Nới lỏng cơn tà vật vã xưa
Lẳng lặng buông dần chi để tiếc
Thong dong chẳng vướng cũng vui là!
 
Minh Đạo
 
 


Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

THANH CAO NẾP SỐNG - ĐẠO CHƠN

 


http://haibogiay.net/ 
Bài xướng:
 
Thanh Cao Nếp Sống
( Thuận nghịch độc)
 
Đọc xuôi:
 
Nghe đời đã sống nếp cao thanh,
Mới đổi trang thêm ắt sự thành;
Te tít thổi xuôi kèn xấu ác,
Tõi tòm khua ngược trống vui lành;
Ve thương tứ nhạc hồn luôn giữ,
Bút nhớ tình trăng cõi sẵn dành;
Xe bụi sạch đường hiên thoáng rộng,
Hè đêm mát gió lá xanh cành!
 
Đọc ngược:
 
Cành xanh lá gió mát đêm hè,
Rộng thoáng hiên đường sạch bụi xe;
Dành sẵn cõi trăng tình nhớ bút,
Giữ luôn hồn nhạc tứ thương ve;
Lành vui trống ngược khua tòm tõi,
Xấu ác kèn xuôi thổi tít te;
Thành sự ắt thêm trang đổi mới,
Thanh cao nếp sống đã đời nghe.
 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Bài hoạ:
Đạo Chơn
(Thuận Nghịch Độc)
 
Đọc xuôi:
 
Nghe hiểu kệ huyền sống lối thanh
Đạo chơn khai rõ hiện tâm thành
Đe xa tập nghiệp sân lần ác
Hoà tỏ quảng ngôn thiện mở lành
Ve vãn lối ngay kề chánh giữ
Tương giao lý rộng dưỡng khoan dành
Xe Trâu nguyện chí chân niềm vững
Che thảy phước duyên, tuệ Nhã hành…
 
Đọc ngược:
 
Thanh lối sống huyền kệ hiểu nghe
Thành tâm hiện rõ khai chơn đạo
Ác lần sân nghiệp tập xa đe
Lành mở thiện ngôn quảng tỏ hoà
Giữ chánh kề ngay lối vãn ve
Dành khoan dưỡng rộng lý giao tương
Vững niềm chân, chí nguyện Trâu xe
Hành Nhã tuệ, duyên phước thảy che…
 
Minh Đạo
 
 
 


Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026

ĐỘC TIỂU THANH KÝ



ĐỘC TIỂU THANH KÝ


Một tuyệt phẩm của Đại Thi Hào Nguyễn Du.
VÀI NÉT TÌM HIỂU.
Phùng Tiểu Thanh là một cô gái Trung Hoa sống vào đầu thời Minh, vốn thông minh lại tài sắc hơn người.
Năm 16 tuổi, Nàng được gả làm vợ lẽ một công tử gia thế. Vợ cả tính cay độc, bắt Nàng sống riêng trên Côn Sơn, gần Tây Hồ. Vì đau buồn Nàng sinh bệnh rồi qua đời khi mới vừa tròn 18 tuổi. Đau khổ muộn phiền Nàng gởi gắm vào thơ nhưng phần lớn bị vợ cả đem đốt hết, may mắn còn sót lại một số bài. Người ta cho khắc in số thơ đó, đặt là Phần Dư Tập.
Đồng cảm với số phận người con gái đó, Nguyễn Du đã viết bài thơ chữ Hán có tên nói trên.
 
讀小青記 
西湖花苑盡成墟,
獨吊窗前一紙書。
脂粉有神憐死後,
文章無命累焚餘。
古今恨事天難問,
風韻奇冤我自居。
不知三百餘年後,
天下何人泣素如。
 
Đc Tiu Thanh ký
 
Tây H hoa uyn tn thành khư,
Đc điếu song tin nht ch thư.
Chi phn hu thn liên t hu,
Văn chương vô mnh lu phn dư.
C kim hn s thiên nan vn,
Phong vn k oan ngã t cư.
Bt tri tam bách dư niên hu,
Thiên h hà nhân khp T Như?


 “ĐC TIỂU THANH KÝ” (Cảm tác)
 
Ngắm cảnh Tây Hồ rộn khúc tơ,
Lay dòng… cõi vắng ý đề thơ…
Hương bay góc phận nom tình đón,
Gió trở đường trần lặng nẻo đưa.
Lỡ vận niềm đau trời cũng rối,
Oan lòng nỗi xót kẻ còn vơ!
Ngàn thu thiên hạ nào ai tỏ?
Để giọt lệ thầm hiểu Tố Như?
 
Minh Đạo 

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2026

THANH KHÍ - XINH XINH CÕI MỘNG


http://haibogiay.net/


Thanh Khí
Minh Đức Triều Tâm Ảnh


Khói mây liễu mộng, ngoại trần chơi
Trăng nước hoa gương, gẫm lại cười
Nhân ái đề huề, sao tỏ rạng
Đạo tình vẹn vẻ, ngọc phô tươi
Non cao, hạc cũ gầy sương tuyết
Động vắng, mai xưa lặng tiếng lời!
Một thoáng tơ vàng gieo thánh thót
Ngàn sau thanh khí lạnh trần ai!


Hoạ:  
Xinh Xinh Cõi Mộng
Minh Đạo


Cảnh thắm mây ngàn chút dạo chơi
Xinh xinh cõi mộng hé môi cười
Am sài vắng vẻ vui thiền rạng
Ngõ nhỏ yên bình lắng nghĩa tươi
Trước mặt đồi cao vờn ánh tuyết
Sau lưng kệ sớm vẫy an đời
Không vương chẳng đọng bên ngày mới
Cũng chẳng nề hà hởi thế ơi!
  

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

SEN THẮM NHƯ LAI

 


https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

Sen Thắm Như Lai
( Kính hoạ bài Tưởng Niệm Ân Sư của TT. Thích Viên Thành )
 
Sen thắm Như Lai rõ chẳng tàn
Tôn sư Như Huệ giữa nhân gian
Khai sơn Tổ pháp người người lợi
Lập hạnh dương trần kẻ kẻ an
Cõi Phật qui về thương chúng gởi
Lời kinh điển giáo khắc niềm lan
Viên dung tánh lặng nào ai thấu!
Sáng rọi hương thiền mãi toả quang.
 
Bình Thạnh, 20/04/2026
PT. Minh Đạo
 


Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

CẢM - BẠN - HẠ



 Hoạ 3 bài thơ Vành Trăng Khuyết -Tình Lữ Thứ - Lan Hải Yến
của TT. Thích Tín Thuận đăng trên website: http://haibogiay.net/

CẢM (nđt) 

 
Cảm nỗi bao niềm rạng ánh trăng
Đời nay vốn đẹp rõ không nhằng
Vì chăm cõi tưởng sầu đau thích
Mặc thoả cơn ràng  khuất trĩu hăng
Nghĩa tận trần duyên đừng để chéo
Lòng trong cảnh thế gọt neo chằng
Bình yên chẳng động hoài theo gối
Trút cả oan hiềm giũa lạnh băng.

BẠN  (nđt) 
 
Lâu rồi bạn cũ ghé nhà chơi
Vạn nỗi hàn huyên khó nỏ rời
Nhạt tửu hoa vườn vui mấy nghĩa
Lưng trà thảo mộc nhấp vài hơi
Còn đây tuổi xế phai đùa gọi
Vẫn đấy ngày xưa vội thoả mời
Những lúc nhìn sân lần kỷ niệm
Nương trần lại nhớ hởi niềm ơi!

HẠ (nđt) 
 
Khung hình nắng hạ dỗi tình thơ
Liếc quãng thời xanh đẹp chẳng ngờ
Nõn điệp hồng xinh tìm bướm trổ
Lưng trời tím nhạt cõng điều mơ
Tưng bừng cảnh ấy cùng hoa vãn
Rộn rã niềm đây thảy lối vờ
Giũa hết buồn vui đùa nẻo mộng
Đâu còn giữ chặt lắng lòng tơ…
 
Minh Đạo
 
 


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

NHỚ MÙA PHƯỢNG VỸ

 





Đường liên kết của video
https://youtu.be/iW1-oYSdLXQ

Nhớ Mùa Phượng Vỹ
Xuân tàn, hoa mới nở
Rực rỡ ánh huy hoàng!
Lặng lẽ báo hè sang,
Gọi bầy chim tu hú!
 
Đêm thường quên giấc ngủ,
Thổn thức tiếng ve sầu,
Đang gọi bạn tình chung.
Râm ran trên cành lá!
 
Cách biệt mấy xuân qua,
Chim én cũng bay xa,
Mấy mùa không trở lại!
 
Bây giờ là hạ chí,
Phượng vỹ nở đầy hoa,
Nhắc nhở đến tình ta,
Những ngày hè mơ mộng!
 
Những cánh hồng lay động,
Đỏ thắm trước hiên nhà,
Em vẫn thường ghé qua,
Nhặt hoa cười khúc khích!
 
Nghĩ gì mà vui thích?
Hỏi mãi…chẳng nói ra,
Bởi anh quá thật thà,
Chẳng nhận ra tình ý!
 
Trên cao, hoa phượng vỹ,
Lại nở trước hiên nhà,
Chờ ai…mà không đến!


BS. Phạm Tuấn Linh