Từ Bùn
Sinh Đóa Sen Thơm
Từ
bùn sinh đóa sen thơm
Mà ra nắng gió mà sinh Xuân
Động tĩnh hay chi đời gió bão
Ân cần hương thoảng mối tình thân
Thác
có rơi đâu, biển gọi tràn
Mây nổi hay chìm có hẹn ai
Ngồi lặng bên trời buông tiết nhịp
Niết bàn huyễn hóa cũng như sen
Mặc
Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
Hạ
Sen
Kính hoạ Từ Bùn Sinh Đóa Sen Thơm
Của Tg: Mặc Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
(Thủ Vỹ Ngâm)
Mặt hồ
hạ trắng ánh sen ngân…
Phảng phất hương thiền tiếp nõn xuân
Nước vẫn an bình đâu có bão
Niềm còn rộn rã mãi vì nhân
Tâm mờ lại chướng nào yên tĩnh
Tánh lặng luôn đầy rõ sáng chân
Thật giả suy đồng đều một nhịp
Mặt hồ hạ trắng ánh sen ngân…
Minh Đạo
Mà ra nắng gió mà sinh Xuân
Động tĩnh hay chi đời gió bão
Ân cần hương thoảng mối tình thân
Mây nổi hay chìm có hẹn ai
Ngồi lặng bên trời buông tiết nhịp
Niết bàn huyễn hóa cũng như sen
Kính hoạ Từ Bùn Sinh Đóa Sen Thơm
Của Tg: Mặc Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
(Thủ Vỹ Ngâm)
Phảng phất hương thiền tiếp nõn xuân
Nước vẫn an bình đâu có bão
Niềm còn rộn rã mãi vì nhân
Tâm mờ lại chướng nào yên tĩnh
Tánh lặng luôn đầy rõ sáng chân
Thật giả suy đồng đều một nhịp
Mặt hồ hạ trắng ánh sen ngân…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét