Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

BA CÕI SÁU ĐƯỜNG

 


"Tuần hoàn ba cõi không dừng lại
Lên xuống sáu đường chẳng bước qua"

Trích trong GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: MINH ĐẠO TUYỂN TẬP THƠ (https://minhdao1160.blogspot.com/2022/12/gioi-thieu-sach-moi-minh-ao-tuyen-tap.html)  Xuất bản 12/2022

Ba cõi (Tam giới)

Là ba phạm vi tồn tại lớn trong vòng sinh tử luân hồi, bao gồm:

  • Dục giới: Nơi chúng sinh còn bị chi phối bởi các ham muốn vật chất, sắc dục và bản năng (đồ ăn, thức uống, ngủ nghỉ). Cõi này bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người và một phần cõi trời.
  • Sắc giới: Nơi chúng sinh đã vượt qua được ham muốn thô thiển của Dục giới, có hình sắc thanh tịnh nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi vật chất. Đây là nơi an trú của các tầng trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền.
  • Vô sắc giới: Nơi chúng sinh không còn thân thể vật chất hay hình tướng, chỉ tồn tại tâm thức. Họ an trú trong trạng thái thiền định sâu sắc.

 Sáu đường (Lục đạo)

Là sáu cảnh giới tái sinh cụ thể mà chúng sinh có thể luân chuyển qua lại, được chia thành:

 Ba đường lành (Thiện đạo):

  1. Cõi Trời (Chư thiên): Nơi có tuổi thọ dài lâu, hưởng nhiều phước báu, sung sướng nhưng vẫn nằm trong vòng luân hồi.
  2. Cõi Người: Nơi có cả niềm vui lẫn nỗi khổ, nhưng được xem là thuận lợi nhất để tu tập và giác ngộ.
  3. Cõi A-tu-la (Thần): Chúng sinh có phước báo gần bằng cõi trời, nhưng mang nhiều bản tính sân hận, kiêu mạn và thường xuyên gây chiến tranh

 Ba đường ác (Ác đạo / Tam đồ khổ):

4. Cõi Súc sinh: Các loài động vật, côn trùng, sống theo bản năng, mạnh được yếu thua và thường chịu nhiều sự đe dọa, đau khổ.
5. Cõi Ngạ quỷ: Loài quỷ đói, luôn bị thiêu đốt bởi lòng tham không đáy, chịu đói khát triền miên.
6. Cõi Địa ngục: Nơi chịu nhiều hình phạt và sự đau khổ tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần do những nghiệp ác đã gây ra.

Mỗi chúng sinh sẽ tự trôi lăn trong các cõi này liên tục dựa trên luật Nhân Quả và Nghiệp báo của chính mình. Nếu làm điều lành, giữ các giới đức thì sinh vào ba đường trên; nếu tạo nhiều tội lỗi (tham, sân, si) thì đọa vào ba đường dưới.

 

 


Không có nhận xét nào: