Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

XIN CHIA SẺ BÀI THUỐC CỰC ĐƠN GIẢN GIÚP HÀNG NGHÌN NGƯỜI CHỮA ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP 100% KHÔNG TÁI PHÁT

                                                                           


– “Chỉ sau 1 tháng dùng bài thuốc chân gà và đậu phộng, các cơn đau của em bớt dần. Sau đó việc đi lại trở nên dễ dàng hơn nhiều….

Ai có bệnh áp dụng ngay công thức dễ làm này nhé!


Từ chỗ không leo cầu thang được, nay em đã leo lên leo xuống khỏe re, không hề mệt như trước nữa. Giờ em sinh hoạt bình thường. Cuộc sống của em đã thay đổi ngoạn mục nhờ bài thuốc này”, Nga chia sẻ.

Cô gái trẻ bị viêm khớp nặng đi không nổi đã hồi phục ngoạn mục

                                          - bai thuoc giup hang nghin nguoi chua dau nhuc xuong khop 100 khong tai phat1 - Xin chia sẻ bài thuốc cực đơn giản giúp hàng nghìn người chữa đau nhức xương khớp 100% không tái phát

Hiện nay, căn bệnh viêm khớp không chỉ người già mắc phải mà nhiều người trẻ cũng bị. Căn bệnh này khiến người bệnh bị những cơn đau đớn hành hạ cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã được chia sẻ và tìm hiểu kĩ về một bài thuốc chữa viêm khớp đơn giản, rẻ tiền nhưng rất hiệu quả.
Nhìn cô gái trẻ Nguyễn Thị Thúy Nga (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Tân Bình, TP.HCM) đi lại khỏe khoắn, vui vẻ tươi cười, không ai có thể ngờ cô từng trải qua mười mấy năm đau đớn, có lúc phải lết đi do căn bệnh viêm khớp quái ác gây ra.

Nga chia sẻ: “Ba mẹ em và nhiều người thân đều không ngờ có ngày em khỏe mạnh và còn có gia đình riêng hạnh phúc. Em vừa mới lập gia đình. Từ lúc mới lên 8, 9 tuổi, em đã bị đau khớp chân. Em nhớ có lúc đau quá mẹ em phải cõng em đi học.

Ba mẹ đã dẫn em tới nhiều bệnh viện chữa trị, rồi nghe chỗ nào có thuốc Bắc hay, ba mẹ em cũng tới hốt cho em uống nhưng bệnh cũng chẳng thuyên giảm bao nhiêu. Em hầu như thường xuyên bị đau, đi hơi nhiều là chân sưng tấy nhức nhối.

Em khó mà leo được hai ba tầng cầu thang. Cứ triền miên vậy cho đến cuối năm 2015, em tình cờ biết và áp dụng bài thuốc trị viêm khớp, đặc biệt trị viêm khớp gối chỉ từ chân gà và đậu phộng. Em không ngờ bài thuốc giúp em hồi phục nhanh chóng đến vậy. Đã gần một năm qua, em không hề bị tái phát lại, cơ thể cũng khỏe mạnh lên rất nhiều”.


Cô gái trẻ Thúy Nga bị viêm khớp nặng nay đã có cuộc sống tươi đẹp nhờ bài thuốc chân gà và đậu phộng

Cơ duyên đến với bài thuốc chữa khớp của Nga rất tình cờ. Nga cho biết: “Em tình cờ biết một người rất giỏi về thuốc. Y sinh ấy tuy còn trẻ nhưng rất có tâm. Em điện thoại hỏi thăm anh ấy có biết bài thuốc hay loại thảo dược nào chữa viêm khớp gối không thì chỉ giúp em. Em cũng kể rõ về bệnh tình của em cho anh ấy.

Ngày hôm sau, anh ấy nói em đến gặp và chỉ cho em bài thuốc đơn giản mà quá hữu dụng. Anh ấy khuyên em nên thử dùng bài thuốc này, thay vì nghe lời các lang băm linh tinh trên mạng sẽ rất tốn kém, chưa kể mua phải thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Em nghe vậy cũng rất tin tưởng về làm theo.

Một phần nữa cũng do em đã bị bệnh tật quá nhiều năm, thuốc Tây và thuốc Bắc uống quá nhiều rồi mà không thuyên giảm. Chỉ sau 1 tháng dùng bài thuốc, các cơn đau của em bớt dần. Sau đó việc đi lại trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Từ chỗ không leo cầu thang được, nay em đã leo lên leo xuống khỏe re, không hề mệt như trước nữa. Giờ em sinh hoạt bình thường. Cuộc sống của em đã thay đổi ngoạn mục nhờ bài thuốc này. Em vô cùng biết ơn người y sinh Đông y này”.

Vị y sinh mà Nga nhắc tới tên Tuệ Lâm. Về bài thuốc đã chữa khỏi bệnh khớp cho Nga, y sinh Tuệ Lâm nhiệt tình hướng dẫn. Bài thuốc này có thành phần là chân gà và đậu phộng. Đã có nhiều người áp dụng chữa viêm đau khớp, đặc biệt là khớp gối thành công.

– Nguyên liệu gồm 3 cặp chân gà và 1 chén đậu phộng (miền Bắc gọi là lạc). Chân gà có thể dùng chân gà ta hay chân gà công nghiệp đều được, có được chân gà ta thì càng tốt. Đậu phộng là loại đã khô, được bày bán nhiều ở các chợ, siêu thị… Mỗi lần dùng sử dụng 1 chén (bát) ăn cơm đậu phộng.
– Cách nấu và liệu trình sử dụng: Cho 3 cặp chân gà và 1 chén đậu phộng hầm chung với 1 lít nước hoặc hơn một chút. Đun nhỏ lửa và hầm từ 1-1,5 tiếng là được. Nêm nếm thêm mắm muối sao cho vừa miệng. Sau đó dùng nước hầm này chia ra dùng trong ngày. Chân gà có thể ăn được, nhưng không nên ăn xác đậu phộng vì xác đậu phộng gây đầy hơi khó tiêu trướng bụng.

Mỗi ngày dùng 1 phần như thế (3 cặp chân gà hầm cùng 1 chén đậu phộng). Dùng liên tục như thế trong vòng 1 tuần liền. Sau đó ngưng dùng 4 ngày. Rồi lại dùng tiếp 1 tuần liên tục. Như thế là xong một liệu trình. Khi cảm nhận cơ thể bắt đầu ổn định hơn, các cơn đau thuyên giảm đi thì có thể dùng bài thuốc chân gà đậu phộng này 2 lần/tuần để tiếp tục chữa và phòng bệnh.

Lai lịch của bài thuốc giúp nhiều người thoát phẫu thuật, thay khớp gối



Y sinh Tuệ Lâm chia sẻ, chính ông không ngờ bài thuốc mình may mắn biết được lại hữu dụng với nhiều người như vậy. Về “lai lịch” bài thuốc chữa viêm khớp này, y sinh Tuệ Lâm cho biết, cách đây chừng 3 năm, sau một chuyến băng rừng tìm hiểu dược thảo thì ông ghé về khách sạn Nguyên Hiền (đường Bùi Thị Xuân, gần chợ Đà Lạt).

Nhìn thấy bà chủ khách sạn tuổi đã gần 60 mà lên xuống 4, 5 tầng cầu thang nhanh nhẹn thì ông Tuệ Lâm ngạc nhiên hỏi thăm.

Có người hỏi thăm, bà chủ khách sạn tên Hiền cho biết: “Giờ nhìn tôi khỏe đi lại ào ào vậy chứ cách đây nửa năm không được đâu. Lúc ấy tôi lết đi luôn ấy chứ. Hồi trước cứ trời trở lạnh là hai chân tôi đau như kim chích, hai khớp gối sưng vù vù, đúng là đau thấu xương thấu tủy.

Rồi một lần, có một ông tuổi trung niên nhìn bụi bặm lắm, như kiểu đạo sĩ ấy, vô thuê phòng ở. Lúc ổng xuống sảnh chơi thì thấy tôi kêu đau nên chỉ cho bài thuốc chân gà hầm đậu phộng. Ông ấy nói tôi dùng bài thuốc đó chừng 1 tuần là bớt 50-60%, dùng 2 tuần sẽ bớt đi rất nhiều rồi dần bình phục.
ổng nói vậy, lúc đầu tôi cũng ngờ ngợ vì bao nhiêu tiền bạc thuốc thang không đỡ mà chân gà đậu phộng công hiệu thế sao? Dù vậy, tôi vẫn làm theo, không ngờ bệnh thuyên giảm. Giờ tôi cứ đi lại khỏe re. Không chỉ tôi, ông nhà tôi cũng hết đau khớp hẳn. Hai vợ chồng già may gặp được người chỉ cho bài thuốc đó mà áp dụng. Bài thuốc quá đơn giản, quá rẻ tiền mà bệnh thì thuyên giảm quá nhiều.
Thiệt là đội ơn ông ấy! Hai vợ chồng tôi đã chỉ cho nhiều người già đau thoái hóa khớp thoát “án mổ xẻ” nữa đó. Tôi giờ nghe ai bệnh khớp đều chỉ cho người ta, mong họ bớt đau đớn. Ai bị đau khớp, cùng cảnh ngộ sẽ thấu cảm, đau đớn lắm”.

Nghe chia sẻ của bà chủ khách sạn, ông Tuệ Lâm đã lấy giấy bút ghi chép kĩ lưỡng thông tin để giúp đỡ lại cho người khác. Và hàng chục người đã được ông Tuệ Lâm chỉ dẫn bài thuốc này mà thuyên giảm bệnh tình. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều người thân, bạn bè của ông Tuệ Lâm ở Mỹ, Canada, Úc, Đức… cũng đã áp dụng bài thuốc này và đều có kết quả tốt.

Về nỗi đau đớn do bệnh khớp gây ra, ông Tuệ Lâm rùng mình nói: “Khoảng thời gian thực tập tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, tôi đã chứng kiến bao nhiêu người bị bệnh đau khớp hành hạ khốn khổ. Bệnh nhân ngoài tuổi 50 thì xếp lớp. Dùng các cách châm cứu, chiếu laser, chiếu đèn hồng ngoại, bấm huyệt… chỉ giúp bệnh nhân đỡ đau nhất thời và lại tái phát.


Rất nhiều người lớn tuổi và trung niên bị bệnh khớp hành hạ phải điều trị vô cùng tốn kém
Nhìn mặt mày ai nấy như đưa đám vì đau, các cụ rên rỉ lê từng bước mà tôi xót xa quá. Tôi đánh bạo chỉ dẫn cho các cụ về bài thuốc chân gà đậu phộng, đã nhiều người áp dụng thành công, có người thuyên giảm, người gần như hết hẳn. Trong đó có nhiều người bị chỉ định phải mổ lấy dịch hay thay khớp nhân tạo. Thoát được nạn mổ xẻ, có người còn liên lạc cảm ơn tôi, mua những món quà nho nhỏ tặng cho tôi. Cảm động lắm! Đúng là mối duyên từ bài thuốc”.

Ông Tuệ Lâm không muốn kẻ xấu lợi dụng “phù phép” thêm thắt thứ này thứ kia vào bài thuốc này để trục lợi từ bệnh nhân nên đã công khai chỉ dẫn cho nhiều người. Bài thuốc đơn thuần với hai thành phần là chân gà và đậu phộng.

Ông Tuệ Lâm cũng khuyến cáo mọi người: “Không nên tin vào các phường con buôn trục lợi từ người bệnh. Chúng hay thổi phồng tính năng nhiều loại thảo dược, đặt cho nhiều cái tên mỹ miều để lừa người bệnh. Những thứ Đông dược không rõ nguồn gốc thì mọi người nên tránh xa.
Bởi có thể bị trộn chất corticoic, bệnh nhân uống vào thấy giảm đau ngay, ăn ngủ ngon hơn nhưng sau đó tác hại là… khủng khiếp. Lạm dụng corticoic gây ra các biến chứng như suy gan, thận ứ nước phù nề… Với bài thuốc này người nghèo khó vẫn áp dụng được”.

                                                                                               Theo Tuổi trẻ & đời sống

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

HƯỚNG DẪN CÁCH CẤP CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM TẠI NHÀ

                                                               Kết quả hình ảnh cho nhồi máu cơ tim

Bạn có biết 2 giờ đầu tiên kể từ lúc xuất hiện triệu chứng của cơn nhồi máu cơ tim được coi là “khoảng thời gian vàng” để cứu lấy trái tim trong cơn nguy kịch?
Trong đó, việc cấp cứu nhồi máu cơ tim tại nhà rất quan trọng, nó quyết định phần lớn tới khả năng hồi phục của người bệnh về sau. Tuy nhiên, thực tế đa phần người bệnh còn khá lúng túng và chưa biết cách xử trí nhồi máu cơ tim cấp sao cho hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo cơn nhồi máu cơ tim

Trước tiên, bạn cần phát hiện những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim để nhận biết “thời khắc vàng” cho việc xử trí:
- Đau thắt ngực: cảm giác như lồng ngực bị ép chặt, đè nén. Cơn đau thường xuất hiện ở giữa ngực, có thể lan ra cổ, hàm, vai, cánh tay trái, lưng, bụng… Nó có thể kéo dài một vài phút rồi biến mất và quay trở lại.
- Toát mồ hôi lạnh
- Choáng váng, đầu lâng lâng
- Buồn nôn (thường gặp ở phụ nữ)
- Khó thở
- Mệt mỏi
- Cảm giác buồn đi cầu nhưng khó đi

Hướng dẫn cách tự cấp cứu khi bị nhồi máu cơ tim

Khi gặp phải những triệu chứng cảnh báo trên, người bệnh có thể tự xử trí nhồi máu cơ tim cấp theo hướng dẫn sau:
- Dừng ngay mọi công việc đang làm, ngồi nghỉ hoặc nằm theo tư thế nửa nằm nửa ngồi (nghiêng 1 góc 75 độ so với mặt đất), co đầu gối lên.
- Nới rộng quần áo, tháo cà vạt, khăn quàng cổ
- Cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít sâu, thở chậm
- Báo cho người thân hoặc nhanh chóng gọi 115 để yêu cầu sự trợ giúp.
- Trong khi chờ đợi sự trợ giúp, người bệnh có thể dùng ngay 1 liều thuốc cấp cứu nhồi máu cơ tim (theo đơn của bác sỹ) dạng xịt hoặc đặt dưới lưỡi. Thuốc thông dụng nhất là Niitroglycerin.
- Nhai 1 viên Aspiirin (theo chỉ định kê đơn của bác sỹ), việc này có thể thực hiện đồng thời với Niitroglycerin.

Bạn cần cấp cứu nhồi máu cơ tim cho người bệnh như thế nào?

Nếu người thân của mình đang có dấu hiệu cảnh báo của một cơn nhồi máu cơ tim, bạn hãy giữ bình tĩnh và tiến hành các bước sơ cứu sau:

Nếu người bệnh còn tỉnh

- Cho người bệnh ngồi nghỉ hoặc nằm tư thế nửa nằm nửa ngồi
- Nếu ở nơi đông người, yêu cầu mọi người xung quanh không đứng lại gần để tạo không gian thoáng đãng.
- Nới rộng quần áo cho người bệnh, nhưng vẫn giữ ấm cho họ bằng 1 tấm chăn hoặc 1 chiếc áo khoác.
- Trấn an người bệnh, tránh nói hay hỏi quá nhiều bởi có thể làm tăng thêm căng thẳng cho người bệnh.
- Cho người bệnh sử dụng Niitroglycerin và Aspiirin theo hướng dẫn như trên.

Nếu người bệnh bất tỉnh

Ép tim ngoài lồng ngực: Bạn hãy đặt người bệnh nằm trên một mặt phẳng cứng, sau đó quỳ gối về phía bên trái người bệnh; đặt 2 bàn tay chồng lên nhau đặt trước tim (tương ứng vùng giữa 2 núm vú, tức khoang liên sườn 4 – 5 bên ngực trái), ấn sâu xuống khoảng hơn 1/3 bề dày lồng ngực rồi nới lỏng tay ra. Thực hiện thao tác này 60 lần/phút nhằm giúp tim co bóp và tăng cường đưa máu lưu thông tuần hoàn.
Hô hấp nhân tạo: Đặt người bệnh ở nơi thoáng đãng, đặt gối dưới cổ để đầu hơi ngửa ra sau, lấy dị vật trong miệng người bệnh (nếu có) nhằm đảm bảo đường thở được thông thoáng. Sau đó, bạn hãy bịt mũi người bệnh và dùng miệng của mình  ngậm kín miệng người bệnh và thở 2 hơi liên tiếp.

Cách phòng ngừa nhồi máu cơ tim cấp hiệu quả

Nếu bạn hoặc người thân có nguy cơ cao phải đối mặt với cơn nhồi máu cơ tim, hãy xem xét một số gợi ý dưới đây để phòng ngừa tình huống này xảy ra:
- Hãy lên kế hoạch trước những dự định mà bạn sẽ làm nếu xảy ra cơn đau tim trong những tình huống khác nhau như ở trong nhà hoặc khi lái xe.
- Lưu sẵn số điện thoại của những người thân dưới dạng phím tắt để kịp thời gọi sự trợ giúp, luôn mang theo điện thoại bên mình.
- Liệt kê danh sách các thuốc mà bạn đang dùng, thuốc bạn bị dị ứng, số điện thoại của bác sỹ và lưu lại ở một vài nơi như nhà, nơi làm việc, trong xe, ví hoặc túi xách…
- Luôn mang theo những loại thuốc thiết yếu như Niitroglycerin, Aspiirin… bên mình phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng.
- Hướng dẫn cho gia đình hoặc bạn bè của bạn nhận biết những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim và các bước xử trí nhồi máu cơ tim cấp tại nhà.
- Thực hiện một lối sống lành mạnh: với chế độ ăn uống khoa học và luyện tập thể dục thường xuyên nhằm kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu và cân nặng…
Nếu có tiền sử bệnh mạch vành lâu năm, nguy cơ biến chứng nhồi máu cơ tim có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Do vậy, để phòng ngừa hiệu quả, điều quan trọng là tìm đúng giải pháp hỗ trợ điều trị ngay từ ban đầu. Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chứng minh rằng, một số loại thảo dược truyền thống như Bồ hoàng, Đỏ ngọn, Đan sâm... không chỉ có khả năng làm giãn mạch, cải thiện tuần hoàn mạch vành để giảm đi những cơn đau tim, đau thắt ngực, mệt mỏi; những thảo dược này còn giúp ngăn ngừa sự hình thành mới và ổn định mảng xơ vữa không bị nứt vỡ, điều này có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát tốt bệnh mạch vành và phòng ngừa cơn nhồi máu cơ tim cấp xảy đến. Đã có rất nhiều người bệnh đã may mắn thoát khỏi cơn nhồi máu cơ tim nhờ sử dụng đúng sản phẩm có chứa các vị thảo dược trên
Hãy nhớ rằng cấp cứu nhồi máu cơ tim là một cuộc chạy đua thời gian với tử thần, chúng ta phải nhanh chóng tiến hành các bước sơ cứu ngay khi xuất hiện những triệu chứng cảnh báo đầu tiên. Bởi một phút chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng rất lớn tới khả năng hồi phục về sau, thậm chí là tính mạng của người bệnh.
Ds Lê Lương

Nguồn tham khảo:
http://www.wikihow.com/Treat-a-Heart-Attack
http://www.healthcommunities.com/heart-attack/prepare-save-your-life_jhmwp.shtml
https://medlineplus.gov/ency/article/000063.htm

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

HOÀI NIỆM TÌNH MẸ (Thích Chúc Hiền)


                                                                      Kết quả hình ảnh cho vu lan nho me


                                                                     1-Mẹ để con vào dạ,
                                                                     Nâng niu mười tháng trường,
                                                                     Đi, đứng, làm mọi việc...
                                                                     Vun đắp tình yêu thương!

                                                                     2-Rồi đủ ngày đủ tháng,
                                                                     Con bật khóc chào đời.
                                                                     Tròn ba năm nhủ bộ,
                                                                     Mẹ không hề buông lơi!

                                                                     3-Dỗ dành con giấc ngủ,
                                                                     Tay mẹ bế ẵm bồng,
                                                                     Gian lao mẹ chẳng ngại,
                                                                     Nhọc nhằn nuôi nấng con!

                                                                     4-Có những đêm thức trắng,
                                                                     Mẹ ôm con vào lòng,
                                                                     Niềm riêng mẹ khép lại,
                                                                     Ôi tình mẹ sắt son!

                                                                     5-Từng bước chân chập chững,
                                                                     Con trẻ đi vào đời.
                                                                     Mang theo tình của mẹ,
                                                                     Đẹp như là trong mơ!

                                                                     6-Hành trang con, mẹ gởi,
                                                                     Trên ánh ắt vành môi,
                                                                     Trong tận cùng sâu thẳm,
                                                                     Lúc đứng đi nằm ngồi!

                                                                    7-Giữa dòng đời nghiệt ngã,
                                                                    Mẹ mong con nên người.
                                                                    Từng bước chân vững chãi
                                                                    Niềm vui mẹ tràn nơi...

                                                                    8-Thế rồi con khôn lớn,
                                                                    Con học, con đi làm.
                                                                    Gầy công danh sự nghiệp,
                                                                    Mẹ mòn mỏi trông nom...!

                                                                    9-Lúc con đi về muộn,
                                                                    Khi con trẻ u buồn.
                                                                    Lòng mẹ đau như cắt,
                                                       Mắt mẹ lệ trào tuôn...

                                                                   10-Mẹ thương con như thế,
                                                                   Con trẻ nào có hay.
                                                                   Biễn kia dẫu có cạn,
                                                                   Tình mẹ mãi đong đầy.

                                                                   11-Trăng sao dẫu hết sáng,
                                                                   Hình ảnh mẹ rạng ngời.
                                                                   Tình thâm và nghĩa nặng,
                                                                   Làm sao đền mẹ ơi?

                                                                   12-Mỗi lần Vu Lan đến,
                                                                   Kinh Báo Hiếu thọ trì.
                                                                   Lệ nhoà bên khoé mắt,
                                                                   Ơn mẹ nguyền khắc ghi...!

                                                                                                Chúc Hiền

 

100-1=0: CÔNG THỨC BIẾT ƠN CỦA NGƯỜI HIỆN ĐẠI KHIẾN CỔ NHÂN PHẢI GIẬT MÌNH


                                                             Đạo giáo, tu tuong, Lão Tử,


Tục ngữ có câu: ‘Thụ ân một giọt nước, đáp trả bằng dòng suối’, đây chính là biểu hiện của sự cảm ân. Tuy nhiên, điều đơn giản ấy hiện nay lại không mấy người hiểu được…

Giới tâm lý học hiện nay đã xác định một công thức kì dị: 100-1=0. Đó chính là nếu như bạn đối với một người lúc nào cũng làm người tốt, làm hết thảy 99 chuyện có lợi cho công việc của người đó, nhưng chỉ cần có ngày không cẩn thận gây ra 1 chuyện bất lợi, thì người đó sẽ căm hận bạn rồi gộp hết 99 chuyện tốt mà bạn đã làm xem thành như chuyện vụn vặt.
Công thức này thoạt nhìn có vẻ hoang đường nhưng lại chính là điều phản ánh tư tâm xuống cấp của con người ngày nay. Tại nước ta hoặc nước láng giềng là Trung Quốc, người già hiện nay thường than phiền một hiện tượng là con cái ỷ lại vào cha mẹ quá lớn, đòi hỏi quá nhiều.
Biểu hiện của hiện tượng này là phần đông con cái gặm nhấm công sức của cha mẹ, hết yêu cầu cha mẹ mua nhà, rồi lại bắt cha mẹ có nghĩa vụ chăm con cái giúp mình. Hiện tượng này diễn ra thường xuyên đến nỗi đã hình thành thói quen khiến ai ai cũng xem đó là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu rằng cha mẹ đối với con cái tận tâm dưỡng dục đến năm con 18 tuổi là được xem như trọn vẹn trách nhiệm rồi. Về việc tìm việc làm, kết hôn, sinh con, cha mẹ có thể trợ giúp, nhưng đó được xem là phần tự nguyện làm thêm chứ không hề thuộc về trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện.
Ấy vậy nhưng con cái cứ viện đủ lý do để bắt buộc cha mẹ, tệ hơn là khi cha mẹ làm việc không vừa ý thì thậm chí còn trách cứ cha mẹ. Từ đó, cha mẹ cũng có phần thấy khổ não, bởi tuổi cao sức yếu nhưng lại không có được sự nghỉ ngơi, an dưỡng, ngược lại còn phải làm bảo mẫu, không những phải đưa cho con cả tiền hưu của mình mà còn bị khinh rẻ.
Loại hiện tượng kì lạ này xuất sinh bởi con người hiện nay quá vị kỷ lại thêm việc không có được cái tâm biết cảm ân. Nghĩ đơn giản một chút, việc cha mẹ có thể dưỡng dục con cái nên người ấy chính là đại ân đại đức rồi, làm sao có thể không biết báo ân ngược lại còn lấn lướt và đòi hỏi.
Người xưa có điển cố “Hàm hoàn kết thảo”, nhằm giáo dục con người về sự cảm ân, nhưng người ngày nay đối với sách thánh hiền dường như không còn ngó ngàng đến, điển cố xưa dạy thế nào thì nay đều đã quên.
“Hàm hoàng” kể câu chuyện về việc một cậu bé 9 tuổi tên là Dương Bảo, trông thấy một con hoàng tước bị thương, nằm dưới tán cây, bị kiến bu đầy thân, tình cảnh khốn đốn. Thế là cậu bé liền đến giải vây và đem hoàng tước về chăm sóc, dùng hoa cúc dưỡng thương. Hoàng tước sau khi lành lại đã được thả đi.
Về sau, hoàng tước báo mộng, bảo rằng mình là sứ giả của Tây Vương mẫu, vì để cảm tạ ân nhân, đã ngậm 4 chiếc khuyên trắng, nói rằng đó là bảo vật có thể giúp họ hàng ân nhân các đời có thể thanh khiết, đạt được địa vị cao trong xã hội. Quả thực về sau, hậu duệ của Dương Bảo 4 đời đều làm đến tam công.
“Kết thảo” là chuyện về một sĩ phu nước Tấn là Ngụy Khỏa đã không buộc người thiếp của cha tuẫn tiết theo khi cha anh ta qua đời. Mà ngược lại anh ta theo tâm nguyện lúc cha còn tỉnh táo, đem người thiếp gả vào một gia đình khác. Người cha của cô gái vì thế mà đã thay con gái báo ân, trong trận chiến giao tranh giữa 2 nước Tấn và Tần, ông hiện hồn về và đem cỏ kết lại đặt trên đường rút binh của quân địch, khiến đối thủ của Ngụy Khỏa trượt chân té ngã. Quân của Ngụy Khỏa vì thế mà đại thắng.
Câu chuyện được ghi lại trong “Tả truyện”, ý nói rằng nhận được ân huệ của người, phải đền đáp sâu dày, đến chết cũng không đổi. Về sau, Phùng Mộng Long triều Minh trong “Tỉnh thế hằng ngôn” đã viết rằng: “Đại ân chưa báo, luôn nhớ luôn nghĩ. Hàm hoàn kết thảo, sống chết không phụ”.
Vì sao các bậc thánh hiền luôn răn dạy con người phải biết hàm ân? Bởi vì người biết nghĩ đến chuyện báo ân, sẽ không trở nên ích kỷ, không nhận lấy kết cục tự hại bản thân mình. Theo một tầng thâm sâu hơn mà nói, con người chỉ luôn biết thụ hưởng tiện nghi, luôn chỉ đòi hỏi nhận được mà không muốn cho đi, người ấy sẽ vì thế mà tổn đức, về sau không có phúc mà hưởng.
Đạo lý rằng: “Không mất không được, có được tất phải mất”, đây chính là quy luật xưa nay chưa từng thay đổi. Do đó, không biết cảm ân chính là tự mình đánh mất điều trân quý nhất, cũng chính là tự hại bản thân mình.
Hàn Mai biên dịch
 

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

VU LAN NHỚ MẸ (Trích trong chùm thơ Mùa Vu Lan 2017)

                                                                                Hình ảnh có liên quan

                                                            Tháng bảy Vu Lan nhớ Mẹ yêu,
                                                            Canh thâu thổn thức, nỗi cô liêu.
                                                            Niềm tin, dạy dỗ, theo bao thuở,
                                                            Lẽ sống, lo toan, rõ mọi điều.
                                                            Phú quý, công danh, tâm chẳng đắm,
                                                            Vinh hoa, lợi lộc, nghĩa không xiêu.
                                                            Gương soi đức lớn con xin nguyện,
                                                            Ái dục thế gian chỉ lửa thiêu…

                                                                                            Mùa Vu Lan 2017
                                                                                                    Minh Đạo
ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/

MỌI SỰ Ở ĐỜI ĐẾN VÀ ĐI NHƯ LẼ TỰ NHIÊN, HIỂU THẤU RỒI MỚI KHÔNG TIẾC NUỐI

Thuận theo tự nhiên, khổ não, cuoc song,



Mọi sự trên đời đến rồi đi như lẽ tự nhiên, được và mất cuối cùng cũng tựa như mây khói. Chỉ khi con người hiểu và chấp nhận lẽ đó thì mới tránh được hụt hẫng hay rơi vào hố sâu buồn tủi.
 
Tại sao con người ta phải chết?
 
Thiền sư Ikkyu bộc lộ tư chất thông minh hơn người từ khi còn là một cậu bé. Chuyện kể rằng người thầy của ông có một tách trà cổ cực quý hiếm. Một ngày nọ, Ikkyu không may đã làm vỡ chiếc tách này.
 
Cậu cảm thấy vô cùng bối rối, chưa nghĩ ra được cách nào để tránh bị phạt, thì bỗng nghe tiếng bước chân của người thầy tới gần.
 
Ikkyu cầm những mảnh cốc vỡ giấu sau lưng mình. Chờ đến khi thầy bước tới, Ikkyu ngay lập tức hỏi thầy: “Thưa thầy, tại sao người ta phải chết ạ?”.
 
“Điều này là lẽ tự nhiên”, người thầy giải thích – “tất cả mọi thứ phải chết chỉ vì đã sống quá lâu”.
Ikkyu, lúc này mới đưa chiếc tách vỡ ra, và nói với thầy: “Vậy là, đã đến lúc chiếc tách cổ của thầy phải chết”.
 
Câu chuyện từ thuở bé của vị thiền sư để lại nhiều chiêm nghiệm cho người đọc. Mọi sự đến rồi đi, không thể cưỡng cầu hay chiếm đoạt.
 
Có thứ đồ vô cùng quý giá đến ngày cũng phải mất đi, có người ta yêu thương hết mực đến khi cũng không còn ở bên ta được nữa. Mọi sự đến rồi đi như lẽ tự nhiên, con người hiểu và chấp nhận lẽ đó thì sẽ tránh được hụt hẫng hay rơi vào hố sâu buồn tủi, tiếc nuối trong đời.
 
Một chuyến phiêu lưu
 
Ngày kia, khi đang thực hiện chuyến du ngoạn đến một khu rừng rậm, người đàn ông nọ không may gặp phải một con hổ vô cùng hung dữ. Anh ta chạy bán sống bán chết để thoát thân, nhưng cuối cùng lại tiến sát mép vách đá cao.
 
Tuyệt vọng, anh đánh liều nhảy xuống, bám được vào một cành nho và treo mình lơ lửng trên vách đá. Khi đó, bỗng có hai chú chuột chui ra từ một lỗ nhỏ trong vách đá và bắt đầu gặm nhấm cây nho.
Cũng chính lúc này, người đàn ông mới để ý trên cây nho có một cây dâu tây dại sum suê quả. Anh ta hái một chùm dâu và ngay lập tức cho vào miệng. Chưa bao giờ trong đời anh được ăn những trái dâu ngon như vậy trước đây!
 
Người ta thường nói: chỉ đến khi nhìn thấy sự hữu hạn của cuộc đời mình, con người mới thực sự sống và tận hưởng từng phút giây được sống.
 
Như người đàn ông trong câu chuyện, nếu không gặp con hổ hung dữ, nếu không bị treo ngược trên cành cây nhỏ bé giữa vách núi cheo leo, có thể chẳng bao giờ anh cảm nhận được vị của một chùm dâu tây dại lại ngon đến vậy.
 
Sống và cảm nhận hạnh phúc trong mỗi phút giây đang sống, tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhất, thậm chí ngay cả trong nỗi khó khăn, thực hành được điều ấy, chẳng phải ta đang làm đúng điều Phật dạy đó sao?
 
Bờ sông bên kia
 
Ngày nọ, có một Phật tử trẻ tuổi trên hành trình của mình phải vượt qua một khúc sông rộng, nước quanh năm chảy xiết. Ái ngại nhìn chướng ngại vật phía trước, anh suy nghĩ về việc làm thế nào sang được tới bờ bên kia.
 
Nhiều giờ liền trôi qua, ngay khi anh ta sắp từ bỏ thì bỗng nhìn thấy một vị thiền sư ở bờ bên kia của con song.
 
Người Phật tử trẻ tuổi hét lớn hỏi: “Thiền sư, ngài có thể cho tôi biết làm thế nào để đi tới được bờ bên kia của con sông này?”.
 
Vị thiền sư ngẫm trong giây lát trong khi nhìn dòng sông chảy xiết và đáp: “Con trai, con đang ở sẵn bờ bên kia rồi đó“.
 
Câu chuyện về bờ sông rộng cũng giống như những khó khăn mà ta gặp phải trong cuộc sống này. Đôi khi, trong khó khăn, thậm chí ngay cả trong đời sống thường nhật, con người thường hay so sánh cuộc đời mình với người khác, mong ước được như người khác và tự than vãn thương xót bản thân mình.
 
Nhưng nếu đứng ở góc cạnh khác, như đứng ở bờ bên kia của con sông nhìn lại, thì tất cả khó khăn thực sự chỉ giống như cuộc sống luôn luôn phải chảy trôi, vượt qua thử thách này, sẽ có những ngọt ngào và cả thử thách khác đang chờ ta đối mặt.
Vậy nên, cuộc đời mà bạn đang có và đôi khi thấy chán nản thực lại là ước mong của bao người khác. Hiểu được điều đó để tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây mà cuộc đời đang ban tặng.
 
                                                                   Sưu tầm
 

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

CHIỀU NGHĨA TRANG (Trích trong chùm thơ Mùa Vu Lan 2017)

                                                                                     Hình ảnh có liên quan
                                                                                           

                                                                                Lãng đãng mây chiều khựng bước chân,         

   Nghĩa trang vắng lặng thoảng chuông ngân.

   Cúc tươi theo gió phơi màu biếc,

   Hồng thắm quyện hương xỏa trắng ngần.

   Nhớ Mẹ ngày đêm luôn lặn lội,

   Thương Cha năm tháng mãi quay vần.

   Bâng khuâng vạn nẻo chìm lưu lạc…

   Nguyện sống trần gian biết tạc ân.

 

      Mùa Vu lan 2017

       Minh Đạo

 


ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/