Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

HỮU HẢO (Thơ xướng hoạ)

 


HỮU HẢO (Thủ vĩ ngâm )
Hữu hảo khai vần bạn xướng thi,
Sao lòng ngúng nguẩy tựa xuân thì.
Đùa vui phú hoạ đầy trang nhã,
Ngưỡng chọn câu từ ngẩn tế vi.
Liễu pháp hoà thơ tìm cảm ngộ,
Men tình kết nghĩa đặng cầu tri.
Gì hơn lão giả cùng chung lối,
Hữu hảo khai vần bạn xướng thi.
Minh Đạo
Bài hoạ:
VUI CÙNG THIỆN HỮU
( Thủ vĩ ngâm )
Vui cùng thiện hữu cảm Đường thi,
Cũng chẳng già nua tới dậy thì.
Hiểu rộng đề thơ ngời bác nhã, (*)
Suy thầm xướng đạo tỏ huyền vi.
Thiền môn diễn giảng bình tâm lắng,
Pháp lực khai truyền liễu nẻo tri.
Khế hợp bao niềm xuôi khỏi vữa,
Vui cùng thiện hữu cảm Đường thi.
25/7/ 2021
Viên Minh
------------------
(*) 博雅 bác nhã

Đình Diệm
HTM KÍNH HỌA
THI HỌA
Khai vần mở tứ họa vần thi
Lẩn thẩn tơ lòng rối dạ thì
Ngát núi hồn mây tình hứng nhã
Thơm rừng dạ biển nghĩa thâm vi
Thơ chan pháp nhũ lòng an ngộ
Kệ nối kinh vàng ý nguyện tri
Thấm thía chân ngôn tâm huyết gửi
Khai vần mở tứ họa vần thi
Đình Diệm Hương Thềm Mây 25.7.2021

Dương Khắc Nhân
Kính Họa.
Hảo Ngọt.
Hảo ngọt đâu bằng tứ cổ thi.
Hoài ngâm trẻ lại buổi đương thì.
Vần thơ xướng họa nền nho nhã.
Trích đoạn tường minh nếp diệu vi.
Quẳng vứt nguồn mê tìm giác ngộ.
Về gần cội giác gặp tương tri.
Còn đây cảnh giới tràn an lạc.
Hảo ngọt đâu bằng tứ cổ thi.
DKN 25/07/2021.
Nguyễn Như Nhiên
THIỆN HỮU
( Thủ vĩ ngâm)

Chưa cùng thiện hữu chẳng vần thi,
Thấy hợp càng mau cảm nỗi vì.
Mõ kệ rèn tâm người quảng khoát,
Kinh thầy giảng pháp đạo huyền vi.
Vui niềm thật ngữ thì luôn lắng,
Gởi phú chơn tình đặng mãi tri.
Lão giả lòng an thời xướng hoạ,
Chưa tìm thiện hữu chẳng vần thi.
25/7/2021
Nguyễn Như Nhiên (Kính hoạ)

Không có nhận xét nào: