Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

TA VUI (Thơ xướng hoạ)

 


TA VUI 
( Liên hoàn – Nghịch thiệt )
 
Ta vui phú hoạ khổ tui va,
Tha lối cho đời chớ thối la.
Vối cạn nhâm nhi tình vạn cối,
Trà nhăm gần gũi nghĩa trăm nhà.
Dẫu mang thế thái còn giang mẫu,
Mà đóng niềm tin để móng đà.
Sống cả tâm từ như sã cống,
Cà lăm dối trá rõ căm là.
 
Cà lăm dối trá rõ căm là,
Bà tủi vì đau lúc buổi tà.
Phận hủi thường khuyên người phủi hận,
Da xần chớ nản kiếp dần xa.
Ụi bít cửa tham càng ít bụi,
Chà trút đường tâm thật chút trà.
Khả cõi trần nầy vui khỏi cả,
Mà đang cõng nghiệp bớt mang đà.
 
Minh Đạo

Bài hoạ:
 
MỚI THẬT LÀ 
 
Ca vút sang hèn cũng cút va,
Tra liền cứ đến vẫn triền la.
Bó xiêu gối rã ngồi bên xó,
Gà nhóc chân đưa đứng góc nhà.
Ả đủ lầu cao giàu ủ đã,
Ma đờ phận khổ gượng mơ đà.
Ngắm đây vạn cảnh lòng ngây đắm,
Thà lật đời đau mới thật là.
 
Thà lật đời đau mới thật là,
Và ta chớ để luỵ va tà,
Tiệt lâm cảnh khổ đừng tâm liệt,
Pha xúc chuyện buồn rõ phúc xa.
Chủ hiếu nhân tình thì chiếu hủ,
Bà trình tổ đức với bình trà.
Thả cương bố thí đều thương cả,
Thà đấm trần lao cố thấm đà.
 
13/7/2021
Viên Minh (Kính hoạ)


Không có nhận xét nào: