Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

VUI CÙNG (Thơ xướng hoạ)

 


VUI CÙNG
Liễu rủ mơ màng liếc Nguyệt Nga,
Vui cùng khoảng lặng khuất chiều sa…
Bên thềm gió lộng đùa hương thoảng,
Cạnh cửa màn đưa giỡn trúc ngà.
Dẫu biết trần duyên thường chỉ vậy,
Càng suy lẽ đạo có chi là…
Ngày qua trải nghiệm xem đường thế,
Lẳng lặng bao thời rõ chút ta…
Minh Đạo
Bài hoạ:
KHOẢNG LẶNG
Khuya rồi ngắm mãi chị Hằng Nga
Khoảng lặng ru hồn giữa ánh sa.
Phảng phất lan rừng rung nõn nhẹ
Bình yên thạch thảo giỡn trăng ngà.
Thời gian cảnh sắc thì chung vậy
Cõi tịnh thiền môn quả khác là…
Đổi quãng trầm tư còn mấy nhịp
Xuôi về bổn tánh rõ cùng ta.
10/4/2021
Viên Minh (Kính hoạ)
Đình Diệm
ĐÊM CÙNG TRĂNG
Vắng vẻ đêm khuya ngắm ả hằng
Thơ về lai láng ánh trăng sa
Thềm rêu mái lá say sương ngọc
Cỏ nội mây ngàn đắm nguyêt ngà
Pháp hiện muôn nơi đâu cũng vậy
Duyên qua vạn cảnh ấy âu là
Cau nghiêng lặng lẽ thêm thanh tịnh
Ngát vị hương trà bóng với ta .
Đình Diệm Hương Thềm Mây – 16.7.2021
Lê Trí Viễn
HẰNG NGA
Mê nhiều chẳng tới cõi Hằng Nga
Cũng bởi mong hoài đến lệ sa!
Rõ đẹp chiều soi ngoài biển thắm
Ngời xinh tối rọi giữa tre ngà
Nhà văn vạn kỷ ngây truyền thuyết
Nhạc sĩ muôn đời ngẩn khúc ca
Dẫu biết nhiêu lần mơ dặm hỏi
Ngày qua vẫn ngóng tạm vui là…
16/7/2021
Lê Trí Viễn (Kính hoạ)
Nguyễn Quê
Kính họa
KHÔNG ĐỀ
**
Sương mành xỏa tóc bạc Thường Nga
Đĩa ngọc bơi vờn chẻ sóng sa
Cả dãy ngân hà tinh thẹn biếc
Vòm cung dã hải Nguyệt buông ngà
Khôn, càn nói ảo rằng đâu cội
Niết , lạc chừng hư cũng chỉ là
Đại ngã vô cùng hay thể pháp
Ta tìm thực tướng phải từ ta
16-7-2021 Nguyễn Quê

Dươnng Khắc Nhân
KHUYA VỀ
Chẳng lẽ trăng tròn mỗi Chị Nga.
Khuya về cũng khuyết dưới sương sa.
Thiền môn vốn dĩ lung linh sáng.
Nẻo tịnh cần chi ánh ngọc ngà.
Chấp ngã muộn phiền mau đến vậy.
Vị tha lợi lạc chớ lơ là.
An cư phước báu thường tăng trưởng.
Thấy rõ quang minh chiếu rọi ta.
DKN 17/07/2021. Dương Khắc Nhân

Không có nhận xét nào: