Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

DỊCH (Thơ xướng hoạ)

 


DỊCH (Mạ đề)

(Hoán vận- Thủ vĩ ngâm)
Vần bằng:
Nghiệp cõi dương trần tích khổ vây,
Tràn qua khắp nẻo nghịch ươm đầy.
Quê nghèo cũng mỏi, nhà ngăn tiếp,
Ngõ nhỏ đang sầu, dịch hướng lây.
Rã rượi chường, thôi phiền thấy cảnh,
Nhừ đau cởi, miễn nhích thêm ngày.
Yên bình vạn cõi phai thời nạn,
Nghiệp cõi dương trần tích khổ vây.
Vần trắc:
Nghiệp cõi dương trần vây khổ tích,
Tràn qua khắp nẻo đầy ươm nghịch.
Quê nghèo cũng mỏi, tiếp ngăn nhà,
Ngõ nhỏ đang sầu, lây hướng dịch.
Rã rượi chường, thôi cảnh thấy phiền,
Nhừ đau cởi, miễn ngày thêm nhích.
Yên bình vạn cõi nạn thời phai,
Nghiệp cõi dương trần vây khổ tích.
Minh Đạo
Bài hoạ:

DỊCH ( Y đề)
(Hoán vận - Thủ vĩ ngâm)
Vần bằng:
Dương trần vạn nẻo tích phiền vây
Đói lã thềm hiên nghịch cảnh đầy
Khởi nỗi tình thâm người đến ngại
Thương phần nghĩa lớn dịch ngừng lây
Bao đường chặng đóng mang sầu quả
Mọi dãy nhà than nhích khổ ngày
Nhận thảy buồn đau thêm vững bước
Dương trần vạn nẻo tích phiền vây
Vần trắc:
Dương trần vạn nẻo vây phiền tích
Đói lã thềm hiên đầy cảnh nghịch
Khởi nỗi tình thâm… ngại đến người
Thương phần nghĩa lớn… lây ngừng dịch
Bao đường chặng đóng quả sầu mang
Mọi dãy nhà than ngày khổ nhích
Nhận thảy buồn đau bước vững thêm
Dương trần vạn nẻo vây phiền tích.
30/7/2021
Viên Minh

Đình Diệm
HTM KÍNH HỌA
CÔ VÍT HOÀI VÂY
Non sông cô vít cứ hoài vây
Khắp chốn cô vi dịch nhiễm đầy
Cửa khép then cài phòng nhiễm tỏa
Đường ngăn chợ đóng chống truyền lây
Tiêu điều sự nghiệp đà bao tháng
Quạnh vắng mưu sinh đã lắm ngày
Ước nguyện dân tình qua kiếp nạn
Non sông cô vít cứ hoài vây
VẦN TRẮC
Lan tràn dịch bệnh vây sầu tích
Vất vả bao nơi phiền chướng nghịch
Níu nghĩa thâm lòng..khó viếng người
Neo tình thấm dạ … khôn thăm dịch
Muôn đường cản trở cảnh thương phiền
Lắm nẻo ngăn ngừa đời khổ nhích
Rã rượi bên chiều ước nguyện hết
Lan tràn dịch bệnh vây sầu tích
Hương Thềm Mây 30.7.2021

Không có nhận xét nào: