Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

TAI (Thơ xướng hoạ)

 


TAI (yết hậu)
Mong ngày dịch ổn tiếp thời lai,(*)
Thấm nỗi đau buồn chẳng một ai.
Những chặng lây tràn xin hết oải,
Bao lần tản nhiễm chớ theo dài.
Yên bình khắp nẻo phai rầu cõng,
Khó nhọc cùng nơi bẵng khổ cài.
Rũ cả sầu lo nhà hạnh phúc,
Tai!
Minh Đạo
-----------------------------
(*) “ Thời lai đồ điếu thành công dị, “ Thuật hoài (Đặng Dung)
Bài hoạ:
TAI (yết hậu)
Gỡ bỏ ngăn rào dịch hết lai
Lây tràn đã dứt chẳng phiền ai
Bình yên trở lại mong đường ngắn
Thoáng đãng về mau hiển chặng dài
Bởi những niềm đau… đừng hoạ đến
Vì bao chuyện khổ… mãi tâm cài
Tìm nhau đối ẩm đâu còn ngại,
Tai!
7/2021
Viên Minh (kính hoạ)
Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
TAI HỌA
Dịch bệnh gieo sầu ước thái lai
Buồn len khắp chốn chẳng chừa ai
Lây tràn phố xá đau lồng oải
Nhiễm thấu làng thôn khổ kéo dài
Khốn khó dân tình hàng quán dẹp
Lao đao cuộc sống cửa then cài
Đang thời cô vít tung hoành lộng
Tai !
Hương Thềm Mây (Kính họa) 19.7.2021
Nguyễn Như Nhiên
. TAI (Yết hậu)
Xả nỗi đau buồn nhận thái lai,
Bao lần dịch nhiễu chẳng chừa ai.
Vì nhau trợ giúp ân tình rõ,
Bởi bạn cùng chung nghĩa lớn dài.
Đã trải ba mùa, thôi hoạ đến,
Còn mong vạn lối, cảm tâm cài…
Trầm ngâm hãy gạt vui ngày mới,
Tai !
20/7/2021
Nguyễn Như Nhiên (kính hoạ)

Phu Van Nguyen
TAI (yết hậu) nđt
Miễn dịch bao nhà cảm thái lai
Yên bình hạnh phúc chẳng sầu ai
Nhìn ra giữa phố người vui rộn
Trải khắp miền quê dãy đẹp dài
Hữu hảo khi bần, nhân đức trọng
Buồn đau lúc ngặt, nghĩa tâm cài
Luôn cầu xã tắc đều an hưởng.
Tai!
Phu Van Nguyen (Kính hoạ)

Dương Khắc Nhân
Kính Họa.
TAI (yết hậu )
Dịch bệnh thưa dần khách vãng lai.
Đường qua lối lại biết nhờ ai.
Lê dân mấy thuở hơi nhừ mệt.
Bá tánh đương thời thở vắng dài.
Khắp chốn làng quê phân lối dạu.
Muôn nơi thị tứ cửa ghim cài.
Mong ngày ám tối không còn diễn.
Tai !

Không có nhận xét nào: