http://haibogiay.net - https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao
Bài
Xướng:
MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ I
(Bát vĩ đồng âm)
Bính Ngọ Xuân về tỏa ngát
hương
Hoa ngàn cỏ nội đẹp muôn phương
Yên bình vũ trụ qua tai chướng
Tĩnh tại mây trời lắng họa vương
Thế sự chan hòa xa ác tưởng
Nhân dân vững mạnh hướng an tường
Nghĩa ân mầu nhiệm lòng luôn dưỡng
Phật pháp thâm huyền phát nguyện nương..!
MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ II
(Bát vĩ đồng âm)
Mừng Xuân Bính Ngọ chốn
quê-thành
Sắc thắm hoa cười non nước
thanh
Tĩnh ý soi lòng vui phước hạnh
Gìn tâm nhiếp dạ kết duyên
lành
Hơn thua rũ bỏ hòa chơn tánh
Được mất buông lơi quẳng ảo
danh
Năm mới yên bình ưu não tránh
Môi hiền mỉm nụ mắt long
lanh..!
MỪNG XUÂN SANG
(Bát vĩ đồng
âm)
Xuân sang Phật sự ước viên
thành
Gieo hạt Bồ Đề Bát Nhã thanh
Bến giác trăng soi tròn nghĩa hạnh
Nguồn chơn tuệ sáng vẹn tâm
lành
An bình niệm Phật bừng hoa tánh
Tĩnh lặng quy thiền gác lợi
danh
Nhân ngã thị phi luôn khéo
tránh
Để lòng thanh thản bặt đua
tranh.
MỪNG NĂM MỚI
Năm mới nguyền mong vạn sự
thành
Để đời vơi bớt nỗi lo quanh
Vườn thiền cỏ biếc trăng soi sáng
Điện Phật kinh thiêng gió thoảng lành
Lắng nỗi sầu ưu hoa sắc thắm
Vui niềm hạnh phúc cảnh trời xanh
Xuân về nắng ấm lòng yên tĩnh
Cõi nước an bình đẹp tựa tranh..!
ĐÓN GIAO THỪA
(Bát vĩ đồng âm)
Giao thừa pháo nỗ trống chuông vang
Thỉnh Phật trì kinh lắng buộc ràng
Nhẹ nhõm nguồn tâm thiền tuệ sáng
Êm đềm tấc dạ ánh nhiên quang
Soi lòng tỉnh ý mong nguyền rạng
Cẩn bút đề thơ ước nguyện vàng
Tống cựu nghinh tân pháp sự mãn
Vui niềm hỷ xả đón Xuân sang..!
ĐÊM VẮNG
Đêm về vắng vẻ phủ mờ sương
Lữ khách trông xa ngắm nguyệt đường
Mây bạc lững lờ soi bóng nước
Trăng huyền lặng lẽ dọi triều dương
Thanh bình một cõi sầu đau lắng
Vững chãi muôn nơi hạnh phúc trường
Khép lại rong tìm về bến cũ
Xông trầm tĩnh tọa thưởng thiền hương.
Bài Hoạ
Xuân Về
Xuân về gọi nắng
trải ngàn hương
Vạn vật tưng
bừng rộn khắp phương
Gắng nhận đời
vui thôi bớt chướng
Suy cùng hận
khổ chẳng còn ương
Nhiều cơn mộng
tiếp soi mà tưởng
Mấy lối thời
qua ngắm để tường
Đẹp mối nhân
gian ân trọng hưởng
Yên bình tiết
mới sống vì thương…
Mừng Xuân
Bính Ngọ
Sáng đẹp từ quê đến thị thành
Yên bình nắng
rọi mảng màu thanh
Bên người bởi
tuệ khơi niềm ánh
Giữa thế vì
thương tạo phúc lành
Sống đạo
khoan dung mà dưỡng tánh
Soi đời trắc
trở chớ cầu danh
Xuân hồng thắm
sắc nghe lòng chạnh
Bính Ngọ dần
sang lúc phải hành…
Xuân Nguyện
Ước nguyện
nhân gian sống đạo thành
Nơi trần niệm
giữ lọc đời thanh
Nương người lấy
nghĩa mau thù lánh
Ngẫm kệ tùy
duyên lắng phúc dành
Chớ thối bao
thời soi bởi tánh
Không màng vạn
sự nhận vì danh
Vui cùng Tết
mới lòng từ cạnh
Chẳng đúng
nào sai khỏi phải tranh…
Xuân Về
Xuân thơm gọi
nắng lướt trên mành
Chuyện đến
chuyện đi rõ vẫn quanh
Gốc khổ soi
tìm vun nẻo ánh
Nguồn chân gắng
tụng khởi tâm lành
Không cầu ngoại
cảnh vì vô tướng
Chẳng khiến
uy quyền bởi cái danh
Vạn vật như
như hoài tịch tĩnh
Yên bình chớ
động có gì tranh…
Tết Đến
Tết đến yên
bình trống mõ vang
Không gian
tĩnh lặng giải đau ràng
Lòng khai đức
cậy an tâm tỏ
Kệ nhiếp kinh
cầu sáng trí quang
Chững chạc
xiêm y vì niệm pháp
Tôn nghiêm cửa
Tổ bởi ân vàng
Xuân tràn ánh
đạo như hương trải
Vạn vật tưng
bừng đón tiết sang…
Chiều
Lối đẹp theo
chiều phủ khói sương
Xanh rêu thảm
mỏng trải ven đường
Chia cùng động
tĩnh nghe còn khắc
Sánh được êm
đềm cảm thấy tương
Hoài bởi
không phân vui với nhịp
Vẫn vì cứ chấp
khổ tìm vương
Thong dong lướt
cảnh bồi tâm dưỡng
Pháp đối
duyên trần mãi ngát hương…
Bình Thạnh,19/02/2026
(Mồng 3 Tết Bính Ngọ)
PT. Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét