http://haibogiay.net/
Bài xướng;
Phật
Về
Năm sắc mây lành rợp biển khơi
Phật về, nắng lụa dệt khung trời
Xua bao tăm tối cơn mơ bướm
Xoá bấy thương đau giấc mộng người
Tuệ sáng soi tâm, phiền lắng dịu
Trí trong dõi niệm, khổ xa rời
Diệu kinh vằng vặc, trăng in bóng
Thắng pháp lung linh, chữ hiện lời
Cát bụi, chân không - tình vạn thuở
Gió sương, áo mảnh - hạnh bao đời
Phạm vương, Thiên đế quỳ cung ngưỡng
Chiếu diệu hào quang mãi rạng ngời!
Huyền Không Sơn Thượng
Huế - 5/2026
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kính hoạ bài Phật Về của Tg: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Sáng Rạng Hồng Ân
Kinh huyền rộng trải ánh trùng khơi
Sáng rạng hồng ân toả khắp trời
Soi khổ nhân trần yên trước chúng
Cùng vui cõi thế ánh bên người
Tâm bình vạn cảnh chung êm dịu
Tánh lặng bao miền rõ lắng ngơi
Diệu dụng từ bi Người phủ bóng
Thâm nghiêm độ lượng nghĩa thay lời
Có không ẩn khuất luôn cùng thuở
Được mất lường suy nỏ khác đời
Thảy thảy muôn loài quì kính ngưỡng
Như như Pháp Phật mãi chân ngời.
Bình Thạnh, 7/2026
Bài xướng;
Năm sắc mây lành rợp biển khơi
Phật về, nắng lụa dệt khung trời
Xua bao tăm tối cơn mơ bướm
Xoá bấy thương đau giấc mộng người
Tuệ sáng soi tâm, phiền lắng dịu
Trí trong dõi niệm, khổ xa rời
Diệu kinh vằng vặc, trăng in bóng
Thắng pháp lung linh, chữ hiện lời
Cát bụi, chân không - tình vạn thuở
Gió sương, áo mảnh - hạnh bao đời
Phạm vương, Thiên đế quỳ cung ngưỡng
Chiếu diệu hào quang mãi rạng ngời!
Huyền Không Sơn Thượng
Huế - 5/2026
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Sáng rạng hồng ân toả khắp trời
Soi khổ nhân trần yên trước chúng
Cùng vui cõi thế ánh bên người
Tâm bình vạn cảnh chung êm dịu
Tánh lặng bao miền rõ lắng ngơi
Diệu dụng từ bi Người phủ bóng
Thâm nghiêm độ lượng nghĩa thay lời
Có không ẩn khuất luôn cùng thuở
Được mất lường suy nỏ khác đời
Thảy thảy muôn loài quì kính ngưỡng
Như như Pháp Phật mãi chân ngời.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét