Chưa Ngơi
Chưa
tìm lối thoát, chẳng cùng ngơi,
Bởi vậy dùng dằng lại cố bơi.
Thấy cảnh thường tình … lòng vẫn rộn!
Nhìn đời lắm lúc … dạ nào thơi.
Tâm can khắc khoải lâu còn ngộ!
Việc thế ngổn ngang khó có rồi!
Quẳng hết thời an, lìa lận đận,
Ngày lên thanh thản ngắm dương ngời.
18/2/2019
Bởi vậy dùng dằng lại cố bơi.
Thấy cảnh thường tình … lòng vẫn rộn!
Nhìn đời lắm lúc … dạ nào thơi.
Tâm can khắc khoải lâu còn ngộ!
Việc thế ngổn ngang khó có rồi!
Quẳng hết thời an, lìa lận đận,
Ngày lên thanh thản ngắm dương ngời.
Minh Đạo
Bài hoạ:
Mặc
Nhân (TT. Thích Chỉnh Tuệ)
Xử thế đến đi cứ thả trôi
Nhập cảnh tình thường … chỉ là mộng
Chuyện đời sau trước … cũng rứa thôi
Tâm như tự tại cầu chi ngộ!
Cuộc thế an yên, đã tới rồi!
Có chi ràng buộc, chi lận đận,
Ngày đêm thanh thản sống thảnh thơi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét