Thứ Hai, 9 tháng 3, 2026

XUÂN CÁT TƯỜNG


Xướng:
 
Xuân Cát Tường
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Am không, tiết ấm phún đàn hương
Cây lá xôn xao phụng cúng dường
Vẫy nét thiền thi gom tịnh thuỷ
Mở trang bối diệp ngắm trùng dương
Cảm ai mắt đục, xua mây bụi
Xót kẻ dặm mờ, vẹt khói sương
Xấu ác bẻ mầm, tiêu ghét hận
Tốt lành ươm hạt, nẩy yêu thương
Thênh thang gót tuệ, chơi cao ngạn
Phơi phới hoa tâm, dệt thiện đường
Đời đạo cân phan, vui nhật nguyệt
Người hiền, trang mới, cát tường chương!
 
Hoạ:
 
Trang Nghiêm Hạnh Nguyện
Trúc Nguyên
 
Trang nghiêm hạnh nguyện thắp nguyền hương,
Mõ nhịp chuông ngân phổ "cúng dường"
Phúng tụng kinh văn trì "tịnh thủy"
Truyền trao pháp ngữ độ phàm dương
Tầm chơn hộ chánh tan trần bụi
Khử ác bài mê phủi mộng sương
Dưỡng trí gìn tâm trừ tủi hận
Đền ân đáp nghĩa nối tình thương
Tu nhân tích đức đăng Liên ngạn
Tựa giáo nương thiền hướng Phật đường
Tĩnh lặng lòng an nhìn tuệ nguyệt
Cát tường khai mở rạng huyền chương...!
 
Lẳng Lặng Am Thiền
Minh Đạo

Am thiền lẳng lặng toả ngàn hương
Nắng ấm hoa xinh đẹp cúng dường
Rưới mát trần gian vun tịnh thuỷ
Cầu an thể đạo toả vầng dương
Vì ôm gối mộng rầy mây bụi
Chẳng níu đường thênh nặng khói sương
Gọt thảy nhân si đâu thấy hận
Gom cùng tính lặng rõ hoài thương
An yên tuệ nhã, vun cao ngạn
Sáng rạng tâm khoan, cấy tịnh đường
Cõi thế tùy duyên, nhìn bóng nguyệt…
Không vương, chẳng vướng, ngắm thiên chương.
 

 
 
 

Không có nhận xét nào: