Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

CẢM YÊN (Thơ xướng họa)



CẢM YÊN
Gần xa hữu hảo đặng tâm hiền,
Thức dậy lưng trà rõ cảm yên.
Tĩnh lặng cùng am chờ tảng sáng,
Bình an với đạo thỏa chân huyền. 
Tìm thêm những cảnh lòng nhân khắp,
Hiểu thấu bao lần nghĩa bạn nguyên.
Rộn rã duyên nầy vui bởi thấm,
Trần gian mấy thuở ngại chi phiền…

Nguyễn Quê KHÔNG ĐỀ
Trần lao khó biệt dữ hay hiền
Thiện ác chung đường đổi chẳng yên
Mịt tối là nơi phôi rực sáng
Hừng dương ấy chỗ chứa u huyền
Muôn hình triệu lá phơi đầy khắp
Một khởi nhiêu cành bản nhất nguyên
Cực lạc đâu miền ai! Đã thấm
Phàm gian đó cõi chớ! Chê phiền
10-3-2019 Nguyễn Quê

Văn Trung Le "". CĂN DUYÊN ""
Căn duyên hạn hữu gặp người hiền
Nương tựa đồng hành cảm thấy yên
Trai lạc thanh bần xa tiệc yến
Lòng thành tịnh trí chốn hư huyền 
Răn thân tránh dử theo tâm nguyện 
Dưởng tánh thiện hành gắng giữ nguyên 
Nghiệp tu chưa đến cần năng luyện 
Tham sân đoạn tuyệt giảm ưu phiền
Ngày 10/3/2019

Như Huyễn Trần THỜI YÊN
Bổn pháp chân như chẳng dữ hiền,
Xin nguyền rõ đạo tiến thời yên.
Tâm nhơ chỉ quẩn đâu an tịnh,
Tánh lặng hằng trong vốn diệu huyền.
Hiển hiện bao đường lan cõi khắp,
Soi nhuần vạn lối tiếp trần nguyên.
Nguồn chơn Bát Nhã đà cùng thấm,
Thực thể là đây giải giải phiền…
10/3/2019
Như Huyễn Trần (kính họa)

Duc Au 10/3 phúc lũy.
“Tìm thêm những cảnh lòng nhân khắp,
Hiểu thấu bao lần nghĩa bạn nguyên”( Viên Minh)
TÌM gặp tri âm góp lẽ khuyên
THÊM câu thiện chí quả xua phiền
NHỮNG tâm ngay thẳng lời ngay tỏ
CẢNH trí chân tình đặng dạ yên 
LÒNG khởi bền xây hoài ước nguyện 
NHÂN khơi đắp vững mãi cầu nguyền 
KHẮP nơi liệu đắng thuận dòng hiến
HIỂU THẤU BAO LẦN NGHĨA BẠN NGUYÊN !
10/3/2019

Dương Khắc NhânDương Khắc Nhân Trà Thiền.(cẩn họa )
Trà đàm gửi gắm những điều hiền.
Ấm giọng ban mai phút tịnh yên.
Ám muội đường trần còn rắm rối.
Phân minh lối đạo bớt mơ huyền.
Tham thiền dõi mắt về vô tận.
Nhập định đưa chân đến cội nguyên.
Một thoáng nhuần triêm mùi đạo vị.
Xua tan chí ít nỗi ưu phiền.
DKN 10/03/2019.

Tịnh Xá Huệ Đăng AN VUI LỐI ĐẠO
An vui lối đạo sống tâm hiền,
Rảo bước đường trần lẳng lặng yên.
Dạ ổn qui thiền vun trí sáng,
Lòng sơ thọ pháp tiếp kinh huyền.
Lang thang mấy thuở đau cùng khắp,
Lận đận bao đời xót lỡ nguyên.
Biết được thời qua suy rõ thấm,
Nhân gian sao lại khổ vì phiền?
11/3/2019
TX Huệ Đăng (Cẩn họa)

Không có nhận xét nào: