Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

VÌ CON (Thơ xướng họa)



VÌ CON (nđt)
Lưng còng gánh đậu cả đường trưa…
Mãi cực vì con nói chẳng vừa!
Bóng ngã vai chầy duyên rủ tựa,
Chiều nghiêng áo đẫm phận còn lừa.
Lau dòng lệ nhỏ, phiền luôn vữa,
Đoạn dáng thời qua, khổ vẫn thừa.
Xót cảnh, ân điền đâu gặp nữa!
Ngôn từ khó diễn, Mẹ ngày xưa.

Dương Khắc Nhân DƯỠNG DỤC ( cẩn họa )
Vai đầy trĩu nặng sáng chiều trưa.
Dưỡng dục đời con mấy để vừa.
Dáng hạc hao gầy mang rã mỏi
Thân cò dẫm đạp bước đâu lừa.
Đêm qua khắc khoải bao lần nữa
Sáng lại mừng vui những đủ thừa.
Báo bổ tình thâm nồng đượm giữ
Luôn đền nghĩa cả vọng nghìn xưa
DKN 27/03/2019.

Duc Au 27/3 phúc lũy.
“Bóng ngã vai chầy duyên rủ tựa,
Chiều nghiêng áo đẫm phận còn lừa”(Minh Quang)
BÓNG Người sương sớm tận ngày mưa
NGÃ gục chẳng sao! - Chí quyết thừa ?
VAI nặng chênh chao dầu bão táp
CHẦY trơn lưng thẳng mặc giông hùa
DUYÊN cơ nỏ thuận dày thân hẩm
RỦ rượi bạc đen kiếp rách tua
TỰA ấm đời con … Giờ cháu dựa…
CHIỀU NGHIÊNG ÁO ĐẪM PHẬN CÒN LỪA !
* PL khoán thi - mượn câu thi SƯ Minh Quang.
( VÌ CON - Minh Quang. ).

Như Huyễn Trần MẸ HIỀN (Cẩn họa)
( Ngũ độ thanh )
Dọ quãng Me hiền... buổi xế trưa,
Mồ hôi nhễ nhại, điểm sao vừa…
Bao thời xót nỗi … hòa thân tựa!
Mấy đỗi sầu cơn… chạnh cảnh lừa.
Chẳng biết vì đâu rầu phận vữa…
Nào than chả rõ nhọc duyên thừa!
Đêm về thổn thức Người mô nữa,
Dưỡng dục ân nầy, thấm nẻo xưa…

Trai Dang Van Họa y đề :
VÌ CON
Khổ cực thân già nắng giữa trưa
Từ hay ý đẹp tả sao vừa
Ra đường tóc đẫm vai gầy tựa
Ở ngõ chân trần gánh nặng đưa
Tháng hạ lơ là không đủ bữa
Ngày xuân tất bật chẳng dư thừa
Ngồi ôn kỉ niệm ngùi thương nhớ
Những lúc nghe người kể chuyện xưa.
27/3/19
Trai Dang Van

Thanh Nguyen Cẩn họa: NHỚ MẸ.
Quang gánh tảo tần trong sớm trưa
Thương con Mẹ cực nói sao vừa!
Xuân xanh dẫu mất không kèn cựa
Sức vóc dầu vơi chẳng lọc lừa.
Gánh gạo nuôi con trong nắng lửa
Nhai cơm dạy trẻ dưới xuân thừa.
Bâng khuâng bóng Mẹ không còn nữa
Trong nắng hạ vàng nhớ dáng xưa!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 27/3/2019.

Văn Trung Le "". THƯƠNG NHỚ.""
Đâu quảng đêm ngày sương gió trưa
Lòng thương biết mấy đủ cho vừa
Khuyên con đừng quá tin nương tựa
Ham muốn vô căn dể bị lừa
Không để chí mòn thêm rửa v ửa
Mang danh ăn bám sống đời thừa
Song thân giáo huấn còn nhiều nữa
Thương nhớ đôi điều nhắc thuở xưa
Ngày 29/3 /2019

Không có nhận xét nào: