Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

VUI THÚ ĐIỀN VIÊN (Thơ xướng họa)



VUI ẨN CƯ
“Tiệt hạ-bát âm”
Nương vườn mái liếp ẩn cư à...
Đạm bạc thôn trang ấy vậy mà...
Gió tạt trăng lùa đêm mãi đã...
Sương đan sen nở ngát y là...
Mây chiều nắng sớm an nhiên ngã...
Khói tỏa đêm mờ tự tại ta...
Gối cạnh tre ru nào nỏ lạ...
Đồng bên lúa hát cứ sa đà...
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

THÔN DÃ
“Tiệt hạ-bát âm”
Thanh thản vườn nương cũng khổ à…
Mì khoai êm bụng có chi mà…
Vờn trăng rộn bóng lâu chưa đã…
Ngắm gió say hương khoái thật là…
Mấy buổi đời vui còn chuốc ngã…
Bao ngày cái lặng vốn tìm ta…
Điền viên cây cảnh dầu không lạ…
Nhưng lỡ thênh thang lúc quá đà…
26/2/2019
Minh Quang


23.02.2019
BÀI XƯỚNG
VUI THÚ ĐIỀN VIÊN
“Tiệt hạ-bát âm”
Độc cư thôn dã chính đây à…
Nhàn nhã tiêu dao cứ thế mà…
Đêm lượm gió trăng đan quá đã…
Ngày vo mây khói tước như là…
Thong dong rọi tánh cầm không ngã*…
Thanh thản soi mình nắn chẳng ta…
Gần gũi ruộng vườn mô có lạ…
Nên chi hoa cỏ cũng say đà…
Như Thị

Không có nhận xét nào: