Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

DƯƠNG TRẦN (Thơ xướng họa)



DƯƠNG TRẦN (nđt)
Có phải dương trần tựa cõi tiên…
Ngày lên quẳng hết dạ an ghiền.
Soi cùng mấy thuở xem đường phận,
Ước tận bao lần thử ngõ duyên.
Bản giác hoài trong nào vật vã,
Thường chơn vốn lặng chẳng ưu phiền.
Thì sao mãi chịu trầm luân chuyển!
Trí Nhã xua dần nẻo thụy miên.
18/3/2019
Viên Minh

Tịnh Thất Liên Hoa ƯỚC GÌ TIÊN (Cẩn họa)
Dương trần rõ khổ ước nàng tiên,
Cố dưỡng chòi am tịch tĩnh ghiền.
Bởi mỏi long đong đường nhập thế.
Vì khờ lận đận lối tùy duyên,
Tìm hoài cõi mộng nên đời rối.
Ngóng mãi bồng lai tạo nỗi phiền.
Sữa thánh, cháo thiền vui đạo nghiệp,
Bao thời chỉ quán xả trầm miên.

Như Huyễn Trần RÕ LÀ TIÊN
An bình cõi thế rõ là tiên,
Vật chất mong manh chẳng đáng ghiền.
Quen biết bao niềm câu phú vận,
Hiểu thấu nhiêu điều khúc lương duyên.
Dạ sáng không ganh oan rã lắng,
Tình trong hổng hận khó đeo phiền.
Gặp nhau đoạn ngắn vui thông cảm,
Đau buồn chớ để bám triền miên.
18/3/2019
Như Huyễn Trần (Cẩn họa)

Minh Quang SỐNG ĐẠO BÌNH THƯỜNG
Sống đạo bình thường sánh cõi tiên
Đời thương chẳng bận lắng mê ghiền
Sáng lên kệ sách nương Thầy bạn
Chiều xuống bồ đoàn thức cảnh duyên
Được thế an vui đừng vướng não,
Hờn chi tuế toái phải mang phiền.
Xuân qua hạ đến thời thay đổi,
Hiểu rõ bao niềm giảm thụy miên.
18/3/2018
Minh Quang (kính họa)

Trai Dang Van Họa y đề
DƯƠNG TRẦN
Đâu là xứ mộng của thần tiên
Buộc kẻ trần gian thấy đã ghiền
Gió nội ngàn hoa lơi lã chuyển
Hương đồng vạn sắc hửng hờ duyên
Đừng cho bận trí làm sầu não
Phải biết bình tâm khỏi muộn phiền
Hạ giới mơ màng thân ủ rũ
Đau buồn cứ mãi khổ triền miên
18/3/19
Trai Dang Van

Dương Khắc Nhân Căn ,Trần Phát Khởi. (kính họa)
Căn ,trần phát khởi ý đầu tiên.
Sự thế nhiều khi phải ngẫm ghiền.
Lũy kiếp nào hay tường số phận.
Bao đời để thấu tỏ lương duyên.
Trầm mê nịch đắm vòng tham luyến.
Giải thoát cầu qua ngưỡng lụy phiền.
Ngũ uẩn tùy theo thời biến chuyển.
Nên lòng cứ giũa sáng triền miên.
DKN 19/03/2019.

Văn Trung Le "". CẢNH TIÊN. ""
Lảng đảng mây trời ngở cảnh tiên
Bồng bềnh theo gió ngó mê ghiền
Thiên nhiên biến hóa song thân thiện
Chuyển đổi tâm lành hội đủ duyên
Cứu cánh tìm tu đường bất biến
Hôn trầm loại bỏ giải điều phiền
Tịnh thân an trí quy tri kiến
Rực rỡ gợi hè cánh mộc miên
Ngày 19/3 /2019

Kỳ Hải Phan CHÔNG CHÊNH (nđt)
Kỳ Hải (Họa vui, bài thơ "DƯƠNG TRẦN" của tác giả Viên Minh)
Đôi lần thả mộng xuống dòng tiên
Sóng đẩy bè trôi dạ vẫn ghiền
Bến lở sào neo ngờ lỗi phận
Trăng tàn nước cạn ngỡ nhầm duyên
Niềm mơ giản dị thường thư thái
Giấc ảo bồng lai dễ muộn phiền
Tự giữ bên đời bao xốp nổi
Âu còn cảnh ngộ đắng triền miên!?

Không có nhận xét nào: