Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

HẠ VÀ THƠ (Thơ xướng họa)



HẠ VÀ THƠ
( Thủ nhất thanh (nhất đồng) – Độc vận )
HẠ kề nhớ bạn nắn vần THƠ,
HẠ trắng ru hồn gióng nẻo THƠ…
HẠ mãi về đây từ thuở nhỏ,
HẠ còn đứng đó bởi ngày THƠ.
HẠ thương buổi học bên bàn sách!
HẠ cảm đêm đàn cạnh tiếng THƠ.
HẠ rộn lời yêu nhìn má ửng…
HẠ tràn bao nỗi đọng niềm THƠ.
20/3/2019
Minh Quang

Dương Khắc Nhân HẠ VÀ THƠ.( kính họa )
HẠ về sắc thắm tựa bài THƠ ,
HẠ đẹp mê hồ gợi tứ THƠ.
HẠ vẫn bao mùa khơi nỗi nhớ ,
HẠ còn suốt tháng dệt niềm THƠ.
HẠ lưu kỉ niệm chương đèn sách ,
HẠ giữ buồn vui khúc nhạc THƠ.
HẠ gửi tương tư vào khóe mắt ,
HẠ gieo mộng mị ngập trời THƠ.
DKN 20/03/2019.

Phúc Điền HẠ VÀ THƠ
HẠ họa đôi vần… thiện hữu THƠ,
HẠ gần gủi, ngấm bởi niềm THƠ.
HẠ thương mấy chặng tình còn rối,
HẠ ngẫm bao thời dạ vẫn THƠ.
HẠ mỏi mệt, khi đà cách bạn,
HẠ bần thần, lúc chỉ chờ THƠ.
HẠ yêu nghĩa vẹn hoài không dứt,
HẠ nối phương miền kết tứ THƠ.
20/3/2019
Phúc Điền (kính họa)

Văn Trung Le "". HẠ TRONG THƠ. ""
HẠ xưa điểm ý mấy lời THƠ
HẠ kết nối xuân diễn đạt THƠ
HẠ nắng chim trời nương bóng thở
HẠ tàn thu đáo rộn hồn THƠ
HẠ hồng sen súng đua nhau nở
HẠ gợi cảnh tình tạo chất THƠ
HẠ để lại đời bao nổi nhớ
HẠ buồn khó được đậm đà THƠ
Ngày 20/3 2019

Tuyên Phan HẠ VÀ THƠ
(Cẩn hoạ)
HẠ ơi nắng mới dệt vần THƠ
HẠ đến không ngờ dậy tứ THƠ
HẠ nhớ vang lừng chờ sáng nhạc
HẠ mong lặng lẽ đón đêm THƠ
HẠ tươi hội ngộ chung lời hát
HẠ đẹp bên nhau chọn ý THƠ
HẠ tuổi trăng tròn bao ước vọng
HẠ nồng lưu luyến bạn tình THƠ

Huế, 20/3/2019

Kỳ Hải Phan HẠ VÀ THƠ (Y đề)
(Thủ nhất thanh – Độc vận - Nđt)
Kỳ Hải
Họa vui theo vần bài thơ “HẠ VÀ THƠ” của tác giả Minh Quang

HẠ có trong màu sữa tuổi THƠ
HẠ dừng trước ngõ để đòi THƠ?
HẠ xem bản vẽ in bờ mới
HẠ ngẫm câu tình thả bến THƠ
HẠ vẫn đi về theo lối ngỏ
HẠ còn xuất ẩn giữa dòng THƠ
HẠ tràn nỗi khát khao chìm nổi
HẠ trải tâm hồn với chuỗi THƠ.


21/3/2019

Không có nhận xét nào: