Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

AN CƯ RẠNG CHIẾU ÁNH VÀNG (Thơ xướng họa)

                                                                            Kết quả hình ảnh cho hoa sala


THIỀN MÔN LẬP HẠNH

Giáo Phật nguyền vun rộng đạo tràng,
Duyên trần nguyện lớn dựng đoàn tăng.
Mong tầm đến cửa bền ân pháp,
Thấy được qui nguồn rõ ích nhân.
Tĩnh mặc, cùng tu hòa rạng điển,
Yên bình cộng trú giải huyền trang.
Gìn tâm lập hạnh thiền môn sáng,
Trí Nhã về theo tận Sắc vàng.

Viên Minh (Cảm họa)


Đình Diệm Tĩnh mặc, cùng tu hòa rạng điển,
Yên bình cộng trú giải huyền trang.
Viên Minh
TĨNH tâm pháp lạc tọa thiền tràng
MẶC tưởng theo đường giáo trợ tăng
CÙNG nguyện bền lòng an cửa Phật
TU cầu tỏ dạ ổn nguồn nhân
HÒA soi nhân quả khơi nguồn tuệ
VẠN thấu luân hồi khởi lối vàng
ĐIỂN giới thanh quy từng phút sáng
YÊN NHÌN CỘNG TRÚ GIẢI HUYỀN TRANG

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
01.4.2019
khoán thủ - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( THIỀN MÔN LẬP HẠNH - Viên Minh ).

Duc Au 29/3 phúc lũy.
“Mong tầm đến cửa bền ân pháp,
Thấy được qui nguồn rõ ích nhân”(Viên Minh)
MONG giáo Phật khai đẹp vạn lần
TẦM nhìn thức tỉnh đặng vang ngân
ĐẾN soi nhân quả hoài tu phận
CỬA dõi luân hồi mãi sửa thân
BỀN trí khởi tình vun tích lũy
ÂN thâm khơi nghĩa vững tăng phần
PHÁP lưu duyên ngộ giồi tinh tấn
THẤY ĐƯỢC QUI NGUỒN RÕ ÍCH NHÂN !

* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( THIỀN MÔN LẬP HẠNH - Viên Minh ).

AN CƯ RẠNG CHIẾU

An Cư Kiết Hạ sáng thiền tràng,
Lặng tĩnh bình hòa hợp chúng Tăng.
Lập hạnh tâm nguyền xuôi thiện pháp,
Vun từ đức ngập rạng chơn nhân.
Thâm nghiêm Phật quả khơi dòng tuệ,
Kính ngưỡng kệ Thầy tỏa sắc trang.
Đại đạo quảng truyền yên vạn loại,
Trùng tu diệu nghĩa lắng kinh vàng.

28/3/2019
PT. Minh Đạo (Cẩn họa)


THIÊN ẤN MÙA AN CƯ

Kính họa nguyên vận bài thơ
“An cư rạng chiếu Ánh Vàng”
của Thầy Thích Chúc Hiền

Chánh niệm lần theo chuỗi hạt tràng
Hương đăng tỏa ngát đón chư tăng
An cư thúc liễm Tâm tu sĩ
Kiết hạ tham thiền Tuệ đạo nhân
Bảo tự  hoa khai thơm tịnh lạc
Già lam vọng pháp đẹp nghiêm trang
Thanh quy giới luật từng giây sáng
Thiên Ấn rực lên Ánh Đạo Vàng!

27/3/2019

Vĩnh Hữu

An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng
Hoạ y vận bài thơ:
của Trúc Nguyên- Thich Chúc Hiền.


Truyền thống Phật gia lập đạo tràng,
Hoằng dương Chánh pháp bởi chư Tăng
Lục hoà, Giáo lý,  phương cơ bản
Tam tụ, nguồn chơn, cứu thế nhân
Tứ chúng môn đồ, duyên trưởng dưỡng
Thập phương bá tánh, thắm kinh trang.
An Cư Kiết Hạ, năm nay đến,  (kỷ hợi 2019)
Thiên Ấn già lam toánh váng.
***
Kiết hạ năm nay chọn đạo tràng
Già lam Thiên Ấn hợp hoà tăng,
An cư thúc liễm đường tu học
Tự tứ  vo tròn hạnh, đức, nhân.
Giới luật Tăng đoàn, gìn Phật chủng
Hiến chương Giáo hội, sáng từng trang.
Chư tôn Thiền đức Như Lai Sứ.
Phụng đạo quang huy ánh đạo vàng./


27/3/2019
Hoà Thượng Thích Giác Lượng

An Cư Rạng Chiếu Ánh Vàng

Thiên Ấn già lam (*) mở đạo tràng,
An Cư Kiết Hạ thập phương Tăng
Lục Hoà cộng trú gìn chân th
Tam Học cùng tu hướng thiện nhân
Đạo nghiệp vun trồng ươm tuệ chủng
Thiền hương tỏa ngát quyện kinh trang
Đường về Bảo Sở huyền trăng hiện
Rực ánh từ quang rạng ánh vàng...!

California, 24-03-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )


https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao 






Không có nhận xét nào: