Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

CÕI LẶNG (Thơ xướng họa)



CÕI LẶNG (nđt)
Cõi lặng linh huyền trải khắp phương,
NGƯỜI trao thế giải rộng muôn đường…
Tìm ra cửa đạo dần ly huyễn,
Rõ biết trần gian chẳng đặng thường.
Nẻo pháp cùng thông chờ vạn ngã,
Tinh thần mãi nhập lắng ngàn hương.
Bình tâm tỉnh mộng, liên đài chiếu,
Tuệ Nhã soi đều khỏi đắm vương.

24/3/2019
Viên Minh

Tịnh Thất Liên Hoa HIỂU THẤU (Cẩn họa)
( Ngũ độ thanh )
Nương cầu giáo điển, nguyện ngàn phương,
Hiểu thấu buồn đau… chạnh ngã đường.
Rộn rã dương trần… cơn thống khổ,
Trầm ngâm cõi mộng … cảnh vô thường.
Vì đâu ngẫn trí quay tìm họa?
Bởi lỡ ngây niềm bận đắm hương!
Dẫu biết tròn tu là rủ sạch …
Xin nguyền nhắm thẳng, gọt tình vương.


Trai Dang Van Họa:
ĐƯỜNG TU
Tu hành trí rộng tỏa mười phương
Nẻo chánh dần soi mọi ngã đường
Phải biết trần gian là cõi tạm
Đừng quên nạn kiếp mãi vô thường
Tâm thành cúng Phật bày hoa quả
Giữ dạ van thần thỏa khói hương
Thích ảo thường gây nhiều tội lỗi
Buông rồi cuộc sống chẳng còn vương.

24/3/19
Trai Dang Van

Văn Trung Le "". TRỌN NIỀM VƯƠNG. ""

Khổ đời thức tỉnh kiếm tìm phương
Định hướng chưa thông khó rỏ đường
Danh lợi thúc thôi mong được hưởng
Tiền tài lôi kéo việc bình thường
Giận tham trừ loại thôi mang vướng
Học đạo tu thân hưởng chút hương
Chọn chốn an lành đâu quán tưởng
Bình tâm thanh tịnh trọn niềm vương

Ngày 25/3/2019

Đình Diệm
NỎ CHI VƯƠNG
Tìm cơm kiếm áo khắp muôn phương
Tất bật tham sân đắm vạn đường
Được mất trôi lăn đày mãi dạ
Hơn thua ứ đọng đọa hằng thường
Suy đời ngắn ngủi danh bia đá
Ngẫm phận trăm năm nấm mộ hương
Nguyệt dọi lư hiên đêm tịnh tọa
Tâm bình ý lặng nỏ chi vương.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
26.03.2019

Không có nhận xét nào: