Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

BAO MÙA LÁ RỤNG (Thơ xướng họa)



BAO MÙA LÁ RỤNG
Bao mùa lá rụng vẫn buồn thê,
Giọt nắng lung linh gợi nhớ về.
Bỏ hết xuân thời Người nỡ kể,
Theo cùng tuổi hạc Mẹ còn lê.
Chông chênh góc phận như trời bể, 
Lận đận đường trần tựa dốc đê.
Rõ biết ân nầy đâu trả dễ,
Nên tìm sống đẹp giảm lời chê.
2/2019
Viên Minh

Tịnh Xá Huệ Đăng THIẾU MẸ
Thiếu Mẹ trên đời thấy cảnh thê!
Thái dương khuất bóng… chỉ đêm về,
Nhiều năm dưỡng bởi hơn tình kể…
Trọn kiếp thương vì khổ nỗi lê.
Kẽo kẹt… nuôi mầm qua dãy phố… 
Ngậm ngùi… nhắc đoạn suốt bờ đê…
Ân thâm biển lớn con nguyền tạc,
Nguyện sống tâm từ bớt kẻ chê…
3/3/2019
TX. Huệ Đăng

Tâm Ân LÁ RỤNG BAO MÙA
Được mất thường còn ngẫm sự thê!
Mẹ ơi! Sao lặng mãi chưa về!
Ra đi biền biệt lời không để,
Ở lại u buồn cảnh cũng lê.
Nghĩa lớn khuyên con nhìn góc bể…
Tình riêng bảo cháu biết bờ đê…
Ân nầy trả hết thì đâu dễ,
Chỉ nguyện với lòng sống chẳng chê…
3/3/2019
Tâm Ân (kính họa)

Dương Khắc Nhân Cầu Cho (cẩn họa )
Cầu cho cảnh thế bớt lê thê.
Lợi lạc nhuần triêm cứ mãi về.
Những kiếp điêu linh vơi đáng kể.
Nhiều đời khốn khổ bớt chân lê.
Khi tường Tứ đại như dâu bể.
Chẳng ngại Thân trung tựa dốc đê.
Sớm tối bồi tô nguồn phước thiện.
Niềm vui sẽ đến mấy ai chê
DKN 03/03/2019.

Đình Diệm HTM 
NGUYỆN SỐNG
Vắng Mẹ bao mùa dạ thiết thê
Se se bấc lạnh lại mơ về
Cần cù bóng mẹ đau lòng kể
Cặm cụi thân già khổ dạ lê
Vất vả tay người ngoài ruộng rẫy
Lao đao cảnh Mẹ giữa nương đê
Ân non nghĩa núi con nguyền tạc
Nguyện sống nên người vượt tiếng chê
Hương Thềm Mây - GM.Nguyễn Đình Diệm
03.03.2019

Lê Trí Viễn DƯỠNG DỤC ÂN NẦY ( Đảo vận (5 vận) )
Dưỡng dục ân nầy nghĩa khó chê,
Xuôi nguồn đạo hiếu, tựa hà đê…
Bao năm khắc khoải Me như thế!
Vạn buổi long đong Bố chẳng hề!
Thổn thức đàn con đau ngại kể,
Lo âu mấy chặng bệnh theo về.
Xin nguyền báo đáp đâu là dễ?
Trọn vẹn nhiêu phần dẫu khổ thê…
4/3/2019
Lê Trí Viễn (Kính họa)

Không có nhận xét nào: