Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

THANH NHÀN (Thơ xướng họa)



THANH NHÀN
Thanh nhàn rảo bước ngẫm hằng nga,
Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa.
Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả,
Bình yên rạng khắp cõi trăng ngà.
Thời gian mấy đỗi soi đều vậy,
Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là.
Cũng thế dương trần đang phước lạc,
Suy ngàn vi diệu mãi bên ta…

Văn Trung Le "". ĐÔI NGẢ. ""
Chuông chùa văng vẳng vọng ngân nga
Thức tỉnh những ai lở bước sa
Tham hận còn vương buông tất cả
An tu ngủ giới giử lòng ngà
Tài danh cám dổ đi sai ngả
Vật chất rời xa cũng gọi là.
Phúc lợi đồng đường tùy hửu tả
Chọn lầm đưa đến khổ thân ta
Ngày 16/3/2019

Tịnh Xá Huệ Đăng LẶNG LẼ BÊN VƯỜN
Lặng lẽ bên vườn cảm nguyệt nga,
Khuya dần chạnh nỗi ánh sao sa.
Thương đời loạng choạng như thân mỏng,
Xót cảnh đong đưa tựa dáng ngà.
Dẫu rõ tâm an nào có thế,
Vì lơi trí tĩnh cũng không là.
Mà thôi hiện cõi vui cùng thưởng,
Ngõ vắng thanh nhàn mãi bậu ta.
16/3/2019
TX Huệ Đăng

Đêm tàn mãn tiệc giả hằng nga
Ngắm nghía xuôi dần… ngẫm lệ sa
Tháng ngỡ mênh mang nghe kiếp bạc!
Ngày lên rộn rã sợ duyên ngà.
Ai hay phận dối vì đâu bởi,
Kẻ rõ đời chênh dẫu chẳng là.
Mãi hỏi thời qua còn trở lại?
Bao niềm vẫn đọng… vội rời ta…
16/3/2019
Nguyễn Như Nhiên (Bài họa)

Minh Quang BÓNG NGUYỆT
Tịch tĩnh sân chùa bóng nguyệt nga,
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa…
Bên hiên chân rảo vui hương ngát,
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà.
Dẫu biết cuộc đời không thể vậy,
Nhưng suy lẽ đạo có chi là…
An nhiên sống thật theo ngày mới,
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta…
16/3/2019
Minh Quang

Không có nhận xét nào: