Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

HẰNG NGA (Thơ xướng họa)


HẰNG NGA
Thanh nhàn rảo bước ngẫm hằng nga,
Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa.
Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả,
Bình yên rạng khắp cõi trăng ngà.
Thời gian mấy đỗi soi đều vậy,
Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là.
Cũng thế dương trần đang phước lạc,
Suy ngàn vi diệu mãi bên ta…

Minh Quang NGẪM SAO SA
Tịch tĩnh sân chùa bóng nguyệt nga,
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa…
Bên hiên chân rảo vui hương ngát,
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà.
Dẫu biết cuộc đời không thể vậy,
Nhưng suy lẽ đạo có chi là…
An nhiên sống thật theo ngày mới,
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta…
26/2/2019
Minh Quang (Kính họa)

Đình Diệm HTM
TRĂNG ĐÊM
Hiên mây lặng ngắm ả hằng nga
Tỏa rạng muôn phương ánh ngọc ngà
Dặm liễu êm đềm gần gũi thả
Đường hoa lặng lẽ nhẹ nhàng sa
An nhiên sông núi thênh thênh vậy
Tự tại đất trời vợi vợi là
Cảo nguyệt thanh phong âu cỏi phúc
Tâm hòa tịnh cảnh lạc quanh ta...
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
Tâm Ân DÁNG NGUYỆT (Cẩn họa)
Hương ngàn dịu mát, ngắm hằng nga,
Lộ giữa thiên thanh dáng ngọc ngà.
Hạ tủi mơ màng nhiều kẻ mộng,
Thu hờn thấp thỏm lắm người sa.
Vì thương lãng tử đùa vui vậy!
Bởi nhận thuyền quyên rõ khổ là!
Hỏi nhỏ bao đêm trần thế ngẫm?
Đi về mấy bận bạn cùng ta…
26/2/2019
Tâm Ân

Thanh Nguyen Cẩn họa: TRĂNG HUYỀN DIỆU.
Lộng lẫy tây hồ bóng Nguyệt Nga,
Song mành lờm lợp giọt sương sa.
Phất phơ liễu yếu chào thu ấm,
Vành vạnh đêm vơi đổ dáng ngà.
Ô Thước ngăn dòng sao mãi được!
Sông Ngân đội đá có chăng là!
Trời cao lan tỏa vầng trăng sáng,
Đem ánh diệu huyền đến với ta!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 21/02/2019.

Dương Khắc Nhân TRĂNG XUÂN.(Cẩn họa.)
Ngày xuân ánh nguyệt đẹp nguy nga.
Rọi chiếu tưng bừng bóng sướt sa.
Trải khắp non cùng màu tựa ngọc.
Chan hòa biển tận sắc như ngà.
Muôn đời rạng rỡ luôn còn vậy.
Hiện tại phong quang vẫn mãi là.
Vạn loại triêm nhuần nguồn phước báu.
Chung cùng vĩnh viễn ở quanh ta.
DKN 26/02/2019.

Không có nhận xét nào: