Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

XUÂN TUỆ





XUÂN TUỆ (Xướng)
Khai bút đầu năm
Niệm Phật tham thiền nghiệp chuyển lay,
Niềm vui trí tuệ hiển chan đầy
Hương hoa kính ý cung minh đến
Lễ nhạc thành tâm đón thiện lai
Pháp ngữ thường tuyên huyền đạo hiện
Thiền ngôn mãi thuyết chân tâm bày
Xuân về thắm đẹp miền nhân thế
Tết đến trang thờ rực rỡ mai.
California,
Tết Nguyên Đán- Kỷ Hợi
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

NƯƠNG THẦY
( Đương đối (Giao cổ đối) )
Kệ thấm nương Thầy xả nghiệp lay
Phiền mê vạn thuở khó đong đầy
Nguồn đau giảm, đức tin luôn ánh
Phước báu càng dày, cội sáng lai
Nhắm thẳng mong cầu, mà gọt bỏ
Lìa xa vọng tưởng, chớ lưu bày
Tâm danh lợi, thị phi thêm não
Vững bước theo về mỗi sớm mai…
8/2/2019
Minh Quang (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
ĐÓN XUÂN
Ngoài trời lất phất gió mưa lay
Cảnh đẹp người vui rộn rã đầy
Bưởi mận…khoe hương chào tết lại
Đào lan…tỏa sắc đón xuân lai
Khơi lò trầm ý lòng lành hiện
Đốt nén nhan tâm dạ thiện bày
Lắm nẻo dương trần phô nét mới
Trang nghiêm hương án những cành mai.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
08.02.2019

Viên Minh XUÂN THẮM (Giao cổ đối)
Gió thoảng hương tràn cánh bướm lay
Người đi trẩy hội thắm xuân đầy
Chênh vênh cửa phúc xin duyên đáo
Rộn rã đường trần khấn lộc lai
Cảnh lắng hiện, đời vui mẫn tiệp
Kinh thâm sáng rạng, dạ an bày
Bao nhiêu nguyện ước tùy tâm hảo
Tiết đổi mùa về rõ nhánh mai…

9/2/2019
Viên Minh (Kính họa)

XUÂN VỀ
Xuân về cỏ lá nhẹ nhàng lay,
Pháp bảo hằng soi cõi tịnh đầy.
Lả lướt hoa vàng vui ngõ mộng,
Yên bình nụ nõn sáng bồng lai.
Kinh huyền tẩy hết tâm mờ lỡ,
Đạo cả hoài trao trí viễn bày .
Thuận nẻo tùy duyên cần liễu giác,
Ra vườn thấy rõ một nhành mai…
8/2/2019
Minh Đạo (Kính họa)

Không có nhận xét nào: