Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

TÂM TƯ XUÂN (Thơ xướng họa)



ĐÓN TẾT (Bài họa)
(Vần trắc)
Tiết đổi hương tràn thơm đón tết,
Muôn nơi rộn rã còn chi mệt.
Âm thầm trước ngõ đóa mai khai,
Rạng rỡ trong nhà câu đối kết.
Ước cả trau tình nghĩa chẳng lơi,
Mong sao trọn nỗi niềm không chết.
Xuân trần khách chủ thắm như hoa,
Cũ mới qua về đâu cách biệt…
11/2/2019
Minh Quang

Viên Minh Kính họa VUI TẾT (Vần trắc)
Trong nhà rộn rã vui ăn tết
Ngóng mãi người thân chờ nhớ mệt
Cảnh trổ hương nồng thấm nghĩa đan
Duyên tràn nắng nhẹ lay tình kết
Dầu chưa phúc đến có buồn ghê?
Hổng chớ xuân về hay nản chết?
Cuộc sống ngày lên bớt chữ than
Hòa cùng thế thái nào phân biệt…
11/2/2019
Viên Minh

Duc Au 11/2 TÂM TƯ XUÂN Bài họa : phúc lũy.
Đón Kỷ Hợi mừng nhau chúc tết
Chờ người từng phút nghe chừng mệt
Giữ tình ngắm cội mai vàng khai
Gìn nghĩa dõi mây trời trắng kết
Lộc nỏ đáo về tâm não nề
Tài không đoái tới trí đành liệt
Chối từ liệu đắng trần bò lê
Nhân quả khứ lai … chờ giẫy chết !!!

11/2
Đình DiệmTÂM TƯ XUÂN (Bài xướng)
(VẦN TRẮC)
Kỷ hợi về rồi ta đón tết
Lo chi lắm việc cho thân mệt
An nhiên ngắm nắng tỏa vàng khai
Tự tại nhìn mây đan tím kết
Sự sống nhân quần mãi đến đi
Hiên đời vạn chúng hoài sinh chết
Giàu sang phú quý ấy vô thường
Nhắm mắt xuôi tay rồi dặm biệt
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
03.02.2019

Không có nhận xét nào: