Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

CŨNG ĐẾN XUÂN (Thơ xướng họa)



CŨNG ĐẾN XUÂN (Từ láy 4 âm tiết)
VỘI VỘI VÀNG VÀNG cũng đến xuân,
ĐONG ĐƯA ĐONG ĐẨY cảnh xoay vần.
Ì À Ì ẠCH cầu vừa đủ,
TRẦM TRẬT TRẦM TRẦY ước mãi tân.
Đời DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG chuộng nghĩa,
Kiếp NGƠ NGƠ NGẨN NGẨN tìm ân.
LOANH QUANH LUẨN QUẨN chờ ngày mới,
Thế thái, CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI chân.
15/2/2019
Minh Quang

Tuyên Phan ĐÓN NGÀY XUÂN (Từ láy 4 âm tiết)
(Bài hoa)
VUNG VA VUNG VÍT đón ngày xuân
THỦNG THỈNH THÙNG THÌNH cứ lướt vần
VẤT VƯỞNG VẤT VA mây tía cựu
VI VU VI VÚT gió thanh tân
MƠ MÀNG MỘNG MỊ say tình ái
NGỚ NGẨN NGU NGƠ quý nghĩa nhân
LÓNG NGÓNG LÓNG NGA vui tuổi mới
NU NA NU NỐNG trọng tâm chân.
15/02/2019
Tuyên Phan

Viên Minh CHỜ XUÂN (Từ láy 4 âm tiết)
RẦM RẦM RỘ RỘ đón nàng xuân,
Vạn sự NHẤP NHA NHẤP NHỔM vần…
Dạ LỦ KHỦ LÙ KHÙ mãi nhọc!
Tâm DỒN DỒN DẬP DẬP nào tân!
LƠ THƠ LẨN THẨN sao tìm tuệ!
VỘI VỘI VÀNG VÀNG lại kiếm ân!
Chớ THỦ THỈ THÙ THÌ cái mệt!
TRẬM TRẦY TRẬM TRẬT chỉ tình chân.
15/2/2019
Viên Minh (Kính họa)

Đình Diệm HTM
LƯU LUYẾN XUÂN
Vui vui vẻ vẻ giữa ngày xuân
Rượu rượu trà trà cứ chuyển vần
Bết bát bết ba mong mãi đủ
Lom ngom lỏm ngỏm ước hoài tân
Mừng nhau ríu rít râm ran nghĩa
Chúc tết thung thăng thủng thẳng ân
Tẩn mẩn tần mần ba bữa hết
Lưu la lưu luyến nói lời chân
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
15.02.2019

Không có nhận xét nào: