Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

TINH TẤN (Thơ xướng họa)




Bài xướng:
 Tinh Tấn

Thiết nghĩ đời người chẳng bao lăm,
Trao dồi đạo nghiệp nguyện tinh cần.
Vun mầm đức tuệ, xây niềm lạc,
Tưới nước bi từ dựng cảnh an.
Biển khổ trầm luân, nên chuyển bớt,
Sông mê ái nhiễm, gắng xa dần.
Vui buồn thế sự buông, buông thả...
Chớ để u hoài uổng thốn tâm!

Từ Vân Hoài Cảm

Tuyết trắng hôm nao nhuộm trắng đồi
Lặng nhìn thông phủ, áng mây trôi
Từ Vân Phật ngự an lòng thế
Tịnh Mãn Tăng lưu nhẹ đất trời
Kiến tạo già lam, hoa tuệ thắm,
Huân tu đạo nghiệp, nghiệp trần vơi.
Tâm không, nhẹ rỗng nhàn ba cõi
Phật sự viên thành vang khắp nơi

Hoài Cảm

Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai
Ngắm núi nhìn sông mộng cuối ngày
Thấp thoáng hình hài ru nỗi nhớ
Tựa hồ mặt nước rũ niềm cay
Quê xưa muôn thuở trăng ngà rọi
Bến cũ ngàn năm mây trắng bay
Vô vật vô nhân vô thậm sự(*)
Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai!

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)
——————
Chú Thích:
(*) Không vật không người không đa sự 
(Biệt Cấm Phòng- Thơ Tuệ Sỹ)


-----------------------
Bài họa:
 TINH TẤN

Chẳng hỏi dương trần tạm mấy lăm,
Ngày đêm học đạo biết chuyên cần.
Trừ tiêu vọng chấp thì thường lạc,
Níu kéo tham cầu rõ hổng an.
Lợi lộc quàng xiên nên xả bớt,
Niềm tin lăn lóc quyết so dần.
Ta Bà đã xuống là duyên phúc,
Phập pháp tu tròn chỉnh nẻo tâm.

19/9/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)
  
CHIỀU THÁP CỔ

Chiều tan tháp cổ ẩn sương đồi,
Suối chảy trăng vờn lấp lánh trôi.
Lặng cảnh thiền am, ngây cõi thế,
Bình tâm nẻo mộng, xứng người trời.
Già lam hòa chúng xua tình não,
Chân lý ân Thầy chớ nghĩa vơi.
Thấu đạt pháp thâm an khắp chốn,
Xin nguyền lợi lạc khắp nơi nơi.

19/9/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)

TỊCH TĨNH (Thủ vĩ ngâm)

Tịch tĩnh non chùng chẳng bóng ai,
Mình trong cốc vắng dưỡng đêm ngày.
Lùi xa cõi thế, hờn đau tạm,
Tránh hết tình đời, oán khổ cay.
Trước kệ hoài an, bền pháp khởi,
Bên rèm thật lặng, thấu mây bay.
Đường trần mấy khoảng ta vui trọn,
Tịch tĩnh non chùng chẳng bóng ai.

19/9/2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

NGÀY MỚI (Thơ xướng họa)



NGÀY MỚI
Bướm lượn đùa vui dưới nắng vàng,
Yên lành ngày mới thoát chiều hoang.
Xuân qua mai nở chào tươi sáng,
Hè đến phượng khai đón rộn ràng.
Chớ chuốc hơn thua, tình chẳng đắm,
Thôi đừng phải trái, dạ không mang.
Quay tròn diển biến như mây cuốn,
Hãy cứ tùy duyên hết ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng thấm cả những vần thơ,
Mấy phút bình minh ấm kẻ chờ.
Sương tỏa về theo vầng nguyệt lặn,
Gió vờn đan nhịp ánh dương mơ.
Ơn người muôn thuở luôn sâu đậm,
Nợ nghĩa bao năm chẳng nhạt mờ.
Lý đạo niềm tin là chỗ đến,
Ân thâm bè báu gắng qua bờ…
15/9/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA 

THỆ NGUYỆN

Bướm lượn ong vờn lối cải vàng
Êm đềm nắng trải giữa bờ hoang
Muôn thu đất nước tình hoài rỡ
Vạn đại non sông nghĩa mãi ràng
Cúc đượm an nhiên thu chẳng đắm
Phượng nồng tự tại hạ đâu mang
Trăng soi đáy nước nào chi ngại
Mọi sự tùy duyên khỏi ngạt ngàn
Ngạt ngàn trải ý cả tình thơ
Lặng lẽ tâm tư cứ khuyết chờ
Nắng trải theo ngày chiều loãng tắt
Mây đùn với buổi bóng loang mơ
Muôn thời khắc dạ ân luôn nhớ
Vạn thuở ghi tâm nghĩa khó mờ
Cội nguồn tịnh lạc thiền tâm quán
Viên thành thệ nguyện vượt qua bờ.
 GM. Đình Diệm - HƯƠNG THỀM MÂY - 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

HIỂU RA (Thơ xướng họa)



HIỂU RA nđt
Dương trần đã hẹn chớ phiền ai,
Nhét đẫy lòng tham bị khổ cài.
Lẽ sống hoài trông cuồng quả dại,
Duyên tình cứ đuổi dễ nào phai.
Bờ an gốc tĩnh đừng e ngại,
Nẻo chánh đường ngay miễn luận bài.
Ước vọng chưa dừng rong ruổi mãi,
Nương cầu pháp thủy đợi ngày mai.
13/9/2019
Viên Minh

Tịnh Thất Liên Hoa LÒNG AN nđt
Hiểu lẽ an lòng khó lụy ai,
Đời thôi vướng bận khỏi chi cài?
Im lời đón nhẫn đâu là dại!
Lặng tiếng lơ chờ rõ để phai.
Trước những gièm pha nào đủ ngại,
Còn như phớt tỉnh cũng không bài.
Triền miên đố kỵ hoài đau mãi
Xả nỗi tham cầu đặng ánh mai.

Đình Diệm RẠNG ÁNH MAI
Dạ muốn tồn sinh chẳng lụy ai
Duyên trần một thuở ý hay cài
Đường đời thích lợi luôn cuồng dại
Cuộc sống ham tình mãi chẳng phai
Hiểu vậy gìn lòng neo giới bản
Hay vầy dưỡng tánh tựa kinh bài
Niềm tâm vạn cảnh hoài vương vấn
Xã mọi tham cầu rạng ánh mai.
HƯƠNG THỀM MÂY -2019

Duc Au 13/9-2 phúc lũy. “Dương trần đã hẹn chớ phiền ai,
Nhét đẫy lòng tham bị khổ cài”(Viên Minh)
DƯƠNG thế buộc ràng trói cả hai
TRẦN gian đày đọa khốn hình hài
ĐÃ khơi vẹn phúc xoay nhừ oải
HẸN khởi tròn tâm xở mệt nhoài
CHỚ giữ dạ cùng “… Áo giấy ” mãi
PHIỀN gìn trí quẫn “… Cà sa ” hoài
AI ghìm trọn giấu nhiêu lần trải???!!!
NHÉT ĐẪY LÒNG THAM KHỔ BỊ CÀI! 

* PL khoán thi - Mượn câu thi THI SƯ Viên Minh
( HIỂU RA - Viên Minh ).

Duc Au 13/9-2 phúc lũy. “Dương trần đã hẹn chớ phiền ai,
Nhét đẫy lòng tham bị khổ cài”(Viên Minh)
DƯƠNG thế buộc ràng trói cả hai
TRẦN gian đày đọa khốn hình hài
ĐÃ khơi vẹn phúc xoay nhừ oải
HẸN khởi tròn tâm xở mệt nhoài
CHỚ giữ dạ cùng “… Áo giấy ” mãi
PHIỀN gìn trí quẫn “… Cà sa ” hoài
AI ghìm trọn giấu nhiêu lần trải???!!!
NHÉT ĐẪY LÒNG THAM KHỔ BỊ CÀI! 

* PL khoán thi - Mượn câu thi THI SƯ Viên Minh
( HIỂU RA - Viên Minh ).

Như Huyễn Trần THAM CẦU nđt
Mong cầu chẳng ngán rõ sầu ai,
Khóa chặt nguồn tham khổ vẫy cài.
Mấy quãng xuôi tình xem cảm dại,
Bao điều nghịch cảnh cố tìm phai.
So bì thổn thức lòng còn ngại,
Gói kỷ hiềm nghi hận sẽ bài.
Bởi gắng mơ đùa nên chạy mãi,
Thì sao phớt tỉnh chuyện ngày mai.
15/4/2019
Như Huyễn Trần (kính họa)

Văn Trung Le BÌNH TÂM
Vướng bận đời thường bất kể ai
Thịnh suy cuộc sống diễn đan cài
Nhịn nhường đôi lúc đây mình dại
Cố giữ chan hòa tránh nghĩa phai
Cạm bẫy chức quyền nên quản ngại
Phôi pha tài lộc giữ an bài
Bình tâm thỏa nhận vui bền mãi
Được mất thăng trầm chẳng mãi mai
Ngày 14/9/2019
Tịnh An

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

HƯỚNG VỀ TỰ TẠI (Thơ)



Kính gởi Thầy Tâm Quang.
TT

     Hướng Về Tự Tại

Phật bệnh Phật thiền
Quán thân như huyễn
Ta bệnh ta phiền
Lo nghĩ ngày đêm.

Cuộc sống đừng nên
Tham thân phú quý
Một ngày đột quỵ
Ta chẳng còn chi.

Xin mãi nhớ ghi
Con đường Phật dạy
Hướng về tự tại
Lòng vẫn hiển bày.

Mai nầy trắng tay
Trở về phố núi
Mỉm cười lần cuối
Chẳng chút buồn vơi.

   Viết xong lúc 1:55AM
      Ngày 12-9-2019
 Dallas Texas: Tánh Thiện

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

CỬA THIỀN RỘNG MỞ (Thơ)



CỬA THIỀN RỘNG MỞ

Trời đâu thì cũng là Trời
Phật đâu thì cũng một đời khất xin
Còn ta cứ mãi nhục vinh
Mãi mê bắt bóng đuổi hình lăng xăng
Tháng ngày tạo nghiệp oái ăm
Sống không hành thiện chết nằm chẳng yên
Phước duyên tìm đến cửa thiền
Lòng ta đã thấy vui niềm tịnh an
Hướng về cảnh giới đạo tràng
Con đường giải thoát ngút ngàn trong ta.

   Dallas Texas, 7-9-2019
           Tánh Thiện

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

CHÚC MỪNG CHÁU LÊ VŨ NGUYÊN BẢO


Chúc mừng cháu Lê Vũ Nguyên Bảo đã hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên tại 





TÁM ĐIỀU GHI LÒNG




- LẠY    : không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn.
- NIỆM  : không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm.
- XÁ      : không chỉ chấp tay vái chào, mà là cung kính đối phương.
- ĐỊNH  : không phải ngồi yên bất động, mà là đối cảnh vô tâm.
- H      : không chỉ nét mặt vui tươi, mà là thân tâm thư thái.
- TU      : không chỉ buông bỏ dục vọng, mà là tâm không ích kỷ.
- THÍ     : không phải từ bỏ tất cả, mà là chia sẻ từ bi.
- HỌC PHẬT PHÁP : không phải tích lũy tri thức, mà là thực hành vô ngã.


Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

SÔNG QUÊ (Thơ xướng họa)



SÔNG QUÊ (nđt)
Sông thời mãi lượn uốn đường quanh,
Nỏ dấu niềm riêng nghĩa trọn dành.
Lặng lẽ chiều thu mờ chẳng thấu,
Bình yên tháng hạ lửng sao đành.
Dân tình rõ lối nương đời thuận,
Phước lộc thừa ân để cõi lành.
Bởi nhận lòng đây hoài nỗi nhớ,
Đi cùng kỷ niệm khó rời nhanh.
9/2019
Viên Minh

Quang Minh MÃI NHỚ nđt
Hương mùa gợi mãi … để tìm quanh,
Mấy thuở niềm vui cũng đoạn đành.
Nỏ dỗi duyên chùng, đau kiếp bạc,
Đâu hờn mối lỡ, nản tình xanh.
Trong hiền lẳng lặng… ngày sông suối…
Sáng tỏa bình yên… lẽ ngọn ngành…
Kỷ niệm dằng dai thành nghĩa thấm,
Theo dòng thế sự ngẫm hoài nhanh.
7/9/2019
Minh Quang (Kính họa)

Lê Trí Viễn HƯƠNG XƯA (nđt)
Gió thoảng hương tràn rộn nỗi quanh,
Hồn xiêu lối nhỏ dạ thương đành!
Nương thời lão giả… soi đầu bạc!
Để quãng quê mùa… nợ tóc xanh.
Dẫu hiểu đời nông, hoài trói buộc,
Còn xui phận oải, mãi đeo hành.
Trông về chốn cũ thầm mơ cảnh,
Hỏi vận khi nào mới hãm phanh.
7/9/2019
Lê Trí Viễn (Kính họa)

Đình Diệm . HTM KÍNH HỌA
SÔNG LÀNG (nđt)
Sông làng lượn uốn chảy vòng quanh
Khoảnh nắng ru tre mãi dụm dành
Tịnh dạ bao thời khơi nỏ thấu
Lòng yên mấy thuở đoạn sao đành
Ân tình tỏ ý tùy duyên gợi
Đức độ bày tâm trải ngõ lành
Những kiểm tình đây luôn vọng nhớ
Theo cùng kỷ niệm khó bề nhanh.
HƯƠNG THỀM MÂY – 2019

Nguyễn Như Nhiên MÙA LÊN (nđt)
Rộn rã bờ mương trải mát quanh,
Mùa lên ruộng cỏ sớm vươn nhành.
Yên bình một thuở tràn hương ngát,
Rạng rỡ bao đời mở lối xanh.
Lộc nõn lòng nương thời chẳng mất,
Tình thơ nghĩa cảm dạ không đành.
Ôm tròn kỷ niệm thì đâu nỡ,
Sợ nỗi xuân nồng rảo bước nhanh.
7/9/2019

Nguyễn Như Nhiên (Kính họa)

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

DÁNG NGUYỆT (Thơ xướng họa)



DÁNG NGUYỆT
Hương ngàn rỗi rãi ghẹo hằng nga,
Lộ giữa thiên thanh dáng ngọc ngà.
Hạ vãn đong đưa nhiều kẻ mộng,
Thu sầu thấp thỏm lắm niềm sa.
Vì thương lãng tử đùa vui vậy!
Bởi nhận thuyền quyên rõ khổ là!
Hỏi nhỏ bao đêm trần thế ngẫm?
Đi về mấy nhịp bậu cùng ta…
4/9/2019
Minh Quang

Nguyễn Như Nhiên ĐÊM TÀN MÃN TIỆC
Đêm tàn mãn tiệc giả hằng nga
Ngắm nghía xuôi dần… ngẫm lệ sa
Tháng ngỡ mênh mang nghe kiếp bạc!
Ngày lên rộn rã sợ duyên ngà.
Ai hay phận dối vì đâu bởi,
Kẻ rõ đời chênh dẫu chẳng là.
Mãi hỏi thời qua còn trở lại?
Bao niềm vẫn đọng… vội rời ta…

5/9/2019
Nguyễn Như Nhiên (Kính họa)

QUA TRANG SÁCH (Thơ)



QUA TRANG SÁCH

Kính tặng Bác Đào Văn Bình, Tác giả tập sách "Đạo Phật Đất Nước, Cuộc Sống Tâm Linh.

Gần bát thập bút ngòi không ngưng nghỉ
Cảm ơn Người đã gởi gấm niềm tin
Cuộc sống này đất nước cả tâm linh
Người đã trải suốt tuổi đời còn lại.

Nhận cuốn sách mà thấy lòng cảm khái
Hình ngoài bìa tượng Phật cảnh chiều buông
Cánh chim trời bay lượn giữa hoàng hôn
Ôi! Cảnh đẹp cùng đạo tình tươi thắm.

Cuộc đời vẫn biết bao chuyện rối rắm
Mà Người thì mãi lặng lẽ ung dung
Trải qua bao năm tháng ở trại tù
Đời vẫn tịnh ấm lòng qua trang sách.

   Dallas Texas, 5-9-2019
           Tánh Thiện

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

NGUYỆT THƠ (Thơ xướng họa)


                                                                   Hình Internet
NGUYỆT THƠ
( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm )

Thu vàng nguyệt hé nàng thơ,
Khách tục hồn say nghĩa tứ mờ.
Chếnh choáng bồng lai phiền chẳng vỡ,
Mênh mang cõi thế ngẩn nên chờ.
Thương thầm kiếp bạc yêu cùng lỡ,
Níu chặt trần ngây biết mãi khờ.
Trách cứ chi ai nói ngỡ!
Ừ thôi tuổi hạc ngẫm quay bờ…
4/9/2019
Viên Minh

Lê Trí Viễn CÕI THƠ
( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm )
Cứ giỡn trăng vàng nắn cõi thơ,
Hòa chung dạ khúc cớ chi mờ!
Loanh quanh giấc mộng nên vỡ,
Lắng đọng canh khuya thấm chờ.
Chẳng nhắc duyên ta sao lại lỡ,
Hoài trông nghĩa bậu rõ cùng khờ.
Vì răng trật nẻo mà kêu ngỡ,
Khó biết khi mô thảy thấy bờ.
4/9/2019
Lê Trí Viễn (Kính họa)

Đình Diệm Htm kính họa .Kính chúc huynh luôn an lạc
ĐÊM THU

Đêm thu cảnh vắng hồn thơ
Thấp thoáng trời xa ánh nguyệt mờ
Lá rụng qua hiên nghe nghĩa vỡ
Mây bay cuối xóm lắng tình chờ
Hoài ngân buổi hạ lời ve lỡ
Mãi vọng khi xuân ngõ trúc khờ
Tháng rộng năm dài cứ ngỡ
Tròn duyên đôi lứa mãi xây bờ.

HƯƠNG THỀM MÂY – 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

CHÚNG TA CỦA NĂM 25 TUỔI CẦN CẢ GIA TÀI BẠC TỶ NHƯNG 52 TUỔI CHỈ CẦN 1 CHIẾC GIƯỜNG DUY NHẤT: BỎ ĐI MỌI TÀI SẢN ĐỂ HIỂU GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG


Hiểu thấu được giá trị này, có lẽ chúng ta mới hiểu vì sao Bill Gates tình nguyện quyên góp hầu hết toàn bộ tài sản cả trăm tỷ đô của mình.


Khi đã trải qua nửa cuộc đời, chúng ta sẽ hiểu rằng, một nửa còn lại chỉ cần có một chiếc giường trong một căn phòng mà thôi. Quá nhiều tài sản cũng sẽ trở thành đồ thừa thãi. Quá nhiều tiền tài sẽ trở thành vật ngoài thân. Quá nhiều vương vấn sẽ trở thành sương khói tiêu tan. Quá nhiều kiên trì rồi cũng đến lúc buông bỏ.
Khi còn trẻ, có ai trong chúng ta không nghĩ đến khao khát kiếm càng nhiều tiền càng tốt, làm việc càng chăm chỉ càng tốt, theo đuổi càng nhiều lợi ích càng tốt. Nhưng đến khi đã già, chúng ta sẽ dần phát hiện ra rằng những giá trị đắt đỏ cũng dần trở nên vô nghĩa, những niềm vui vật chất lại trở về bình thường, dù có được hay mất đều không thể đem tới quá nhiều hụt hẫng, mừng vui, chỉ như một chuyện vô thưởng vô phạt, tuân theo đạo lý có được ắt có mất của cuộc sống.
Từ 25 tuổi, chúng ta sống vì tuổi trẻ, vì sự nghiệp, tình yêu, gia đình, con cái. Nhưng đến 52 tuổi, chúng ta chỉ cần sống vì bản thân. Tạm buông bỏ những gánh nặng và áp lực để cuộc sống trở nên thanh thản, nhẹ nhàng hơn, chúng ta mới có thể tận hưởng được những giá trị tinh thần cốt lõi hơn. 
Năm 25 tuổi, chúng ta trang hoàng cả ngôi nhà bằng vô vàn tài sản, đồ đạc, nơi đây bày đồ trang trí, nơi kia treo đồ phong thủy, phòng thì thiết kế phong cách hiện đại, phòng thì áp dụng phong cách cổ xưa truyền thống, vừa phải có trang thiết bị công nghệ phục vụ sinh hoạt, vừa phải có một vài đồ quý giá, giá trị để bày biện. 
Năm 52 tuổi, chúng ta chỉ cần một căn phòng che gió che mưa, một ngăn tủ chứa đựng vật dụng cuộc sống và kỷ vật, một gian bếp nhỏ phục vụ nhu cầu ăn uống và quan trọng nhất là một chiếc giường để thoải mái nghỉ ngơi mà thôi. Nhu cầu đơn giản ấy vốn không có chỗ cho gia tài bạc tỷ phát huy sức mạnh của nó.
Tài sản của cải dồi dào đến mấy rồi cũng sẽ trở nên thừa thãi. Khi mắt đã mờ, ti vi đắt tiền cũng vô dụng. Khi tai đã kém, điện thoại hay loa đài cũng vô dụng. Khi cơ thể đã yếu ớt, nhà lầu xe sang lại càng vô dụng hơn. 
Và chúng ta chỉ như một du khách đến thế giới này với hai bàn tay trắng thì cũng ra đi với hai bàn tay không. Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu ra vì sao tỷ phú Bill Gates sẵn lòng đem hầu hết gia tài hàng chục tỷ đô của mình quyên tặng các tổ chức từ thiện mà không hề đau xót. 
Thay vì ôm lấy dục vọng vật chất mà mình không thể mãi níu giữ, đánh đổi lấy giá trị thỏa mãn tinh thần mới là hành động sáng suốt và khôn ngoan.
Khi già đi, chúng ta học cách buông bỏ, dừng lại hết thảy những khao khát và theo đuổi trước kia, cả về vật chất và tinh thần. Khi chúng ta quá bận tâm, đặt nặng một vấn đề thì những suy nghĩ trong đầu sẽ cứ loanh quanh luẩn quẩn, chẳng khác nào đang bị một sợi dây vô hình trói buộc và không thể nào thoát ra ngoài phạm vi của nó được. 
Do vậy, chúng ta không còn có thể thấy được điều gì mới mẻ, rộng mở và tốt đẹp hơn, bị giới hạn, o ép chính tầm nhìn của mình trong một góc chụp nhỏ hẹp của chiếc ống kính máy ảnh.
Có một câu nói rất hay của Abraham Joshua Heschel: "Ngày xưa còn trẻ, tôi thường khâm phục những người thông minh; giờ khi tôi lớn khôn hơn, tôi ngưỡng mộ những người tử tế." Chỉ khi thoát khỏi chu trình của ám ảnh, khao khát, đau khổ, chúng ta mới không bỏ qua vẻ đẹp của cuộc sống diệu kỳ. Khi chúng ta tập trung vào hiện tại, buông bỏ những nhọc nhằn, vất vả, đau đớn về cả thân xác và tâm hồn trong quá khứ, chúng ta sẽ tìm thấy sự an bình đi sâu vào đời.
Hãy nhớ rằng, khi bạn từ một con kiến trở thành một con voi, thì tảng đá to lớn đã từng chặn đường khiến cho bạn không thể vượt qua nổi ấy, hóa ra chỉ là một hạt cát bé nhỏ nằm dưới gót chân bạn mà thôi. Khi đã bước qua ngưỡng cửa trẻ trung nhiệt huyết, hãy đủ bình tĩnh và trí tuệ để nhận ra giá trị quan trọng nhất của đời mình, không lạc đường trong sự phù phiếm từ vật chất.
Phương Thúy
Theo Trí thức trẻ