Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2025

LỠ HẸN (Thơ)

 


LỠ HẸN ( Thuận nghịch độc ) 

( Thuận )
Xa rồi vắng thuở mệt hơn đau,
Lỡ hẹn người qua… thoáng khúc sầu.
Nhà phố đẹp vui luôn rộn cảnh,
Ngõ sân trơn mướt chẳng phai màu.
Hòa theo tuổi mộng bao mơ thấm,
Ngóng mãi đường chiều những đổi mau.
Tha thiết dấu nầy niềm lại cảm,
Ta nhìn rõ phận thấy phiền âu.

( Nghịch )
Âu phiền thấy phận rõ nhìn ta,
Cảm lại niềm nầy dấu thiết tha.
Mau đổi những chiều … đường mãi ngóng,
Thấm mơ bao mộng… sắc theo hòa.
Màu phai chẳng mướt trơn sân ngõ,
Cảnh rộn luôn vui đẹp phố nhà.
Sầu khúc thoáng qua người hẹn lỡ,
Đau hơn… mệt thuở vắng xa rồi…

 Minh Đạo
 
 CÁCH LÒNG ( Thuận nghịch độc ) 

( Thuận )
Xa khoảng cách lòng cả đớn đau,
Rõ sao thời thế vẫn giăng sầu.
Nhà bên rạng đẹp xinh hoa cỏ,
Lối ngõ tươi xanh sáng sắc màu.
Hòa quyện cảnh duyên thêm chuốc lỡ,
Vướng còn ân nghĩa trả tìm mau.
Tha bao để hiểu càng hoài nhớ,
Ta mãi gắng trừ khước nỗi âu…

( Nghịch )
Âu nỗi khước trừ gắng mãi ta,
Nhớ hoài càng hiểu để bao tha.
Mau tìm trả nghĩa ân còn vướng,
Lỡ chuốc thêm duyên cảnh quyện hòa.
Màu cửa sáng xanh tươi ngõ lối,
Cỏ hoa xinh đẹp rạng bên nhà.
Sầu giăng vẫn thế thời sao rõ,
Đau đớn cả lòng cách khoảng xa
.
 Trần Vượng  (kính họa)
 

Không có nhận xét nào: