Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

NHÀ TÔI

 
Đường liên kết của video
 
Nhà tôi bên cạnh Đầm Sen,
Nam Hòa Xuân gió gọi miền an yên.
Sông Cổ Cò nước trôi hiền,
Sớm nghe chim hót, tối nhìn trăng lên.
 
Mái vuông đón nắng bình yên,
Cửa gỗ mở lối cho miền thong dong.
Ban công cây lá xanh trong,
Gió sông hong mát nỗi lòng tháng năm.
 
Chiều buông núi lặng xa xăm,
Đèn lên ấm cả âm thầm yêu thương.
Ở đây neo lại quê hương,
An cư một cõi – đoạn trường hóa êm.
 
Bùi Ngọc Ngữ



Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

AN YÊN VỮNG BƯỚC NGUYỆN HÒA BÌNH



 
Kính hoạ bài thơ Tán Thán Cuộc Bộ Hành Vì Hoà Bình của TT. Trúc Nguyên – Thích Chúc Hiền
Kính tặng Sư Tuệ Nhân và Tăng đoàn. Cầu Phật gia hộ cho quý Sư chí nguyện được viên thành.

An Yên Vững Bước Nguyện Hoà Bình
( Bát Vĩ Đồng Âm – Thủ Vĩ Ngâm )

An yên vững bước nguyện hoà bình
Khắp chốn hằng theo phước lộ trình
Giữ hết lòng khoan mong thế thịnh
Nương hoài đạo cả trải thời vinh
Thong dong chẳng vướng còn tâm định
Rộn rã đâu mòng cõng  họa chinh
Chí quyết đời vui Sư Tuệ thỉnh 
An yên vững bước nguyện hoà bình.

Bình Thạnh, 12/01/2026
Minh Đạo

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2026

THƯƠNG TẶNG CÔ GIÁO VÕ THỊ HỒNG

 


Đường liên kết của video

https://youtu.be/_jNUXIoF99w

 
Thương tặng Cô giáo Võ Thị Hồng
 
Cô về từ phố Huế xưa,
Áo dài Đồng Khánh nắng mưa một thời.
Chị cả đằm thắm, rạng ngời,
Công dung ngôn hạnh sáng ngời nết xưa.
 
Sáu mươi năm
đã qua rồi., mà lời cô dạy như vừa hôm qua., nhớ cô áo tím dịu dàng, tâm hồn  nhân hậu nụ cười hiền thương . Nhớ cô nhớ cả tấm lòng ..,,
Cho đi chẳng đợi tri ân đáp đền .
“Như tay vốc nước suối ngàn, Rắc lên cành dại – giọt ngần như sương
Mai này dẫu
tháng năm trôi .
Cô như bếp lửa giữa đời ấm vui
Cô ơi,  cõi tạm đi về,
Cô là dòng suối ngọt ngào yêu thương
 
Bích Hường

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

NIỆM ÂN (Thơ Xướng hoạ)

 

( Kính hoạ chùm thơ Niệm Ân của TT. Trúc Nguyên – Thích Chúc Hiền )
 
Kính hoạ chùm thơ Đường Luật  Niệm Ân
của TT. Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền
 
Bài hoạ:
 
Niệm Ân 1
 
Cha mẹ sinh thành nguyện chẳng ngây
Lớn khôn… Dưỡng dục thấm ơn nầy
Niềm trao đạo hạnh ân điền giữ
Nghĩa lập từ tâm phước đức gầy
Sốt sắng Người khuyên bồi nghiệp lỡ
Chu toàn pháp giảng tỏ đời hay
Muôn thời sống ngẫm ghi lời dạy
Tạc dạ nguyền sao xứng tháng ngày.
 
Niệm Ân 2 (Bát vĩ đồng âm)
 
Mưa giăng tháng bảy nước sân đầy
Trống khoảng dương trần thấm lệ cay
Xa lắm Người đi lòng vẫn vậy
Lâu rồi bóng khuất nghĩa nào thay
Sinh thành biển lớn… công ơn thảy
Dưỡng dục sông dài… phước báu ngay
Niệm mãi ghi tâm lời dạy ấy
Mẹ Cha hiển hiện thế gian này…
 
Vu lan báo Hiếu (bát vĩ đồng âm)
 
Thế thái lần trau đạo nghĩa huyền
Sinh thành dưỡng dục lắng trần duyên
Ân dầy hiểu thấu vun điều thiện
Đức trọng gieo hoài để phúc thiêng
Rộng thắm bao tình mơn gió biển
Bình an vạn lối đẹp non miền
Đời nay sống giữ như hằng nguyện
Cha Mẹ qui nguồn cõi tĩnh yên…
 
Vu Lan (Bát vĩ đồng âm)
 
Thắng Hội thu về hiếu đạo lan
An yên khấn nguyện trải đoàn tràng
Lòng trong cửa Phật đường tâm sáng
Phúc hỉ gia đình nghĩa cử vang
Khắc cốt tròn trau đừng phận lảng
Ghi lời vững hứa thấu tình mang
Trầm luân khó nhọc sầu muôn quãng
Cha Mẹ bên con khắp nẻo đàng…
 
Chơn Huyền
 
Vô thường cõi thế rõ mà đau
Thấm cả ghìm tâm chớ để sầu
Giáo pháp đưa đường xa huyễn ảnh
Hành trang dẫn lối sáng an mầu
Thời qua đạo tỏ đừng vương mộng
Kiếp lại thiền sâu lắng hiểu cầu
Động tĩnh… Hằng chiêm dòng khổ cực
Buông vòng luẩn quẩn vạn thu sau…
 
Bình Thạnh, 12/2025
Minh Đạo
 

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

TRĂNG VÀNG ĐỢI CỬA

 


Trăng vàng đợi cửa   
( nđt Lh Tvn )
 
Trăng vàng đợi cửa ngóng nàng thơ
Cuộc sống từ đâu?  Hỏi nỗi chờ
Ánh điện vờn quanh đùa ngõ nhỏ
Duyên trần gật gưỡng bám đời mơ
Hòa chung cõi thế nào dâu bể
Gộp cả niềm yêu lỡ bến bờ
Gợi quãng đêm dài nghe thổn thức
Hương mùa vẫn đó nặng đường tơ…
 
Hương mùa vẫn đó… nặng đường tơ
Vất vưởng cành đưa dỗi nguyệt mờ
Dẫu biết ta người trong khoảng mộng
Tuy rằng bạn khách giữa đời mơ
Chan hòa thấu triệt chi sầu não
Huyễn tưởng trầm tư có lặng tờ
Khổ họa trần gian còn chuốc mãi
Trăng vàng đợi cửa ngóng vườn thơ
 
Minh Đạo


Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

RỘN RÃ RỒI QUAY...BUỔI XẾ CHIỀU

 

( Ngũ độ Thanh – Liên Hoàn – Thủ Vĩ Ngâm )
 
 
Rộn rã rồi quay… Buổi xế chiều… 
Dương trần mãi đắm bởi vì yêu!
Nương cầu cõi mộng…Triền miên rối!
Gộp thảy đời thương…Áo não nhiều
Sáng tỏ niềm tin…mà luận nghĩa
Từ bi chướng ngại… đễ suy điều
Vô thường hiện hữu luôn vần đổi
Ngẫm vậy xem mình chớ để xiêu…
                         *
Ngẫm vậy xem mình chớ để xiêu
Chồn chân lạc bước… lỡ, không liều
Thời gian giữ niệm sanh đường phước
Cuộc sống am tường sẵn nẻo yêu
Nhận cả trầm luân thì gỡ rối
Qua từng nếm trải đỡ vì kiêu
Trang đời mãi lật càng thêm hiểu
Rộn rã rồi quay… Buổi xế chiều…
 
Minh Đạo
 

XÔN XAO CÕI MỘNG



Đường liên kết của video

 https://youtu.be/g8tvvsd54ko 

Ta đi giữa bóng thời gian
Mênh mông cõi thế ôm quàng cuộc chơi
Ngày về chẳng biết là nơi
Ngẫm hoài lạc lõng chơi vơi trốn tìm
 
Đường tu vào được khó vin
Nguyện không chỗ được nào tin chính mình
Vốn là một cuộc trường chinh
Đường dài rộn rã vô minh chực chờ
 
Rõ đâu là bến là bờ
Tìm đâu chỗ dựa nghi ngờ là nơi
Đau thương mãi trách hởi ơi
Mình đang hụp lặn chơi vơi chốn trần
 
Rõ đâu là dối là chân
Biết là cõi tịnh trong ngần khó thông
Vì còn vướng mắc lông bông
Đường dài thăm thẳm ngóng trông rõ là 
 
 Loanh quanh mãi quẩn đường tà
đâu là lối thoát qua phà khổ đau
Trông gì ở chỗ kiếp sau
Vô minh rước tiếp tiếp nhau luân hồi.

Bình Thạnh, 01/2026
Minh Đạo