Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

RỘN RÃ RỒI QUAY...BUỔI XẾ CHIỀU

 

( Ngũ độ Thanh – Liên Hoàn – Thủ Vĩ Ngâm )
 
 
Rộn rã rồi quay… Buổi xế chiều… 
Dương trần mãi đắm bởi vì yêu!
Nương cầu cõi mộng…Triền miên rối!
Gộp thảy đời thương…Áo não nhiều
Sáng tỏ niềm tin…mà luận nghĩa
Từ bi chướng ngại… đễ suy điều
Vô thường hiện hữu luôn vần đổi
Ngẫm vậy xem mình chớ để xiêu…
                         *
Ngẫm vậy xem mình chớ để xiêu
Chồn chân lạc bước… lỡ, không liều
Thời gian giữ niệm sanh đường phước
Cuộc sống am tường sẵn nẻo yêu
Nhận cả trầm luân thì gỡ rối
Qua từng nếm trải đỡ vì kiêu
Trang đời mãi lật càng thêm hiểu
Rộn rã rồi quay… Buổi xế chiều…
 
Minh Đạo
 

XÔN XAO CÕI MỘNG



Đường liên kết của video

 https://youtu.be/g8tvvsd54ko 

Ta đi giữa bóng thời gian
Mênh mông cõi thế ôm quàng cuộc chơi
Ngày về chẳng biết là nơi
Ngẫm hoài lạc lõng chơi vơi trốn tìm
 
Đường tu vào được khó vin
Nguyện không chỗ được nào tin chính mình
Vốn là một cuộc trường chinh
Đường dài rộn rã vô minh chực chờ
 
Rõ đâu là bến là bờ
Tìm đâu chỗ dựa nghi ngờ là nơi
Đau thương mãi trách hởi ơi
Mình đang hụp lặn chơi vơi chốn trần
 
Rõ đâu là dối là chân
Biết là cõi tịnh trong ngần khó thông
Vì còn vướng mắc lông bông
Đường dài thăm thẳm ngóng trông rõ là 
 
 Loanh quanh mãi quẩn đường tà
đâu là lối thoát qua phà khổ đau
Trông gì ở chỗ kiếp sau
Vô minh rước tiếp tiếp nhau luân hồi.

Bình Thạnh, 01/2026
Minh Đạo
 
 
 

 


Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

KHI TA VỀ

 

Đường liên kết của video

https://youtu.be/Q76p1sy8riw

 

Khi ta Về
 
Buông ra gỡ bỏ chẳng ôm gì
Lận đận bao năm ngẫm chớ vì
Trầm luận vạn kiếp ai nào rõ
Bút giấy nào nhiều để thử ghi
 
DK/Buông ra gỡ bỏ chẳng ôm gì
Rộn rã bao thu lúc cũng đi
Quẩn quanh kiếp sống hoài ôm ấp
Chẳng tiếc gì đến lúc phải ly
 
 
Buông ra gỡ bỏ chẳng ôm gì
chuyện vốn thường như hình với bóng
Chóng tan đi được mất vô thường
Còn thêm đeo mãi khổ còn vương
 
Buông ra gỡ bỏ chẳng ôm gì
Khi ra đi chẳng chi để giữ
Vẫn trắng tay loay hoay mãi khổ
Pháp gì hay giúp nhổ đừng vương
 
Buông ra gỡ bỏ chẳng ôm gì
trăm năm sau ít ai để nhớ
Nợ nần xưa đón đó đang chờ
Hạt đã gieo còn theo trả nợ
 
 
Buông ra gỡ bỏ chẳng ôm gì
Người thân vật chất chẳng là chi
Danh mỹ miều liêu xiêu cũng bỏ
Nhân gian ở trọ có gì ghi
 
Bình Thạnh, 12/2025
Minh Đạo
 
 


Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

TRẦM LUÂN

 


Trầm Luân (Thủ Vỹ Ngâm)
Kính tặng nhị vị Giảng Sư
TT. Thích Nguyên Tạng & TT. Thích Viên Tịnh

Sinh tử tử sinh rõ chẳng rời
Trầm luân vạn kiếp thể nào ngơi
Tâm rong mãi đuổi thì đau hởi ?
Tánh lặng hoài nương để khổ ơi !
Vốn tận chân như không chỗ trụ
Luôn cùng loạn tặc chỉ đường rơi
Bao đời luẩn quẩn sao còn bám…
Sinh tử tử sinh rõ chẳng rời...

Bình Thạnh, 28/12/2025
PT. Minh Đạo

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

NGẮM BÓNG

 Đường liên kết video:

https://youtu.be/JqEdDR7ZN_c

NGẮM BÓNG

Đêm đông gió trở sương giăng trời lạnh
Bóng nhìn ta, ngắm bóng giữa đêm dài
Ngọn đèn nhỏ lờ mờ chìm yên lặng
Không trăng không sao hiện cánh cửa sài
 
Đk/Chẳng ngóng trông giữa bước lạc trần ai
Nhưng vẫn nhìn dòng đời xuôi theo mãi
Vạn vật đêm dài  cũng ánh ban mai
Qui luật tuần hoàn theo dòng vẫn thể
 
Không lê thê chẳng kể lể chuyện buồn
Giọt lệ chưa  tuôn, nhìn về phía trước
Vạn vật như như vẫn tánh cội nguồn
Không thực hư sao lại mất và được
 
Đêm đông gió trở sương giăng trời lạnh
Có bao điều cảnh sống giữa trần ai
Chưa gỡ được nên hai vai còn nặng
Đường còn xa ta thấy cả chuỗi dài…

Bình Thạnh, 12/2025
Minh Đạo
 



Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

CHÍ HIẾU

 


CHÍ HIẾU
( kính hoạ vận bài thơ CHÍ HIẾU của thầy Thích Viên Thành )
Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương linh Phật tử Thị Tâm Trần Xuân Huynh vãng Sanh về Cực Lạc Quốc.
Xin chia buồn cùng thầy Thích Viên Thành và toàn gia tang quyến.

Sống Pháp lòng khoan đến cõi lành
Luôn trì hạnh giới để tâm sanh
Hoài thương nghịch cảnh vui nhân trọng
Mãi giữ đường từ sáng đạo thanh
Chẳng giựt chẳng dành đâu hám lợi
Càng buông càng bỏ há vì danh
Vun bồi Tuệ Nhã mà theo hướng
Cực Lạc nay về … khổ khó quanh…

Bình Thạnh, 25/12/2025
PT. Minh Đạo

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

MỪNG CHẮT NỘI TINH VÂN VỀ THĂM CỐ

 

Mừng CHT NI TINH VÂN V THĂM C
Đường liên kết của video
https://youtu.be/yKJh4rvRBMU

Chiều đông lành lạnh Chắt về thăm
Không gian quen thuộc càng thêm ấm
Thấy Cố Chắt vui Chắt lại nằm
Xung quanh rộn tiếng người cười nói
Chẳng hiểu chi chi Chắt vẫn nằm
 
ĐK/Chiều đông lành lạnh Chắt về thăm
Chắt chưa ngồi được Chắt vẫn nằm
Thông cảm Chắt xinh lại mĩm cười
Mãi trông ngắm Chắt Cố nhìn chăm
Cháu nhìn Cố tựa ánh trăng rằm
 
Chiều đông lành lạnh Chắt về thăm 
Ông bà Cha mẹ người cười nói
Chẳng hiểu điều chi Chắt vẫn nằm 
Tiếng Cố ru giai điệu xa xăm
Cháu ngủ thiếp nhà trông tưởng nằm
 
Chiều đông lành lạnh chắt về thăm
Tươi vui quen thuộc càng thêm mới
Thấy cảnh Chắt mừng buổi cuối năm
An vui khỏe mạnh nay Cháu chúc
Thông cảm Chắt nghe Chắt vẫn nằm
 
Bình Thạnh, 22/12/2025
Minh Đạo
 


Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

KÍNH MỪNG....

 

Kính Mừng
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 23
Tổ chức tại Portsea, Victoira, Úc Châu
từ ngày 27 đến 31/12/2025
(Thủ Vỹ Ngâm)

Úc Châu khoá học thứ Hai Ba
Rạng rỡ không gian pháp lợi hoà
Nguyên Tạng lo toan tường Phật sự
Chư Tôn lãnh nhiệm gắn Trang Nhà
Trang nghiêm chốn tịnh người người đến
Thoáng đãng tùng lâm khách khách qua
Kính chúc khoá tu thời mãn nguyện
Úc Châu khoá học thứ Hai Ba.

Bình Thạnh, 20/12/2026
PT. Minh Đạo (Kính đề)


Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026


 Đường liên kết của video

                                                                        Năm mới ngàn hoa vui sắc thắm

Thánh lễ chuông chùa đỗ tiếng vang

Nhộn nhịp người đi qua phố chợ

Hạnh phúc muôn nhà đón Tết sang

 

Đk/Sương mai trải rộng giữa non ngàn

Điểm trang vạn vật thêm năm mới

Hoa tươi lá thắm vươn muôn nẻo

Bình an sáng rạng ánh dương quang

 

Tưng bừng vạn vật ánh dương quang

Thanh bình lợi lạc người người chúc

Tươi vui sung túc tình muôn ngã

Không tham chẳng đắm khổ không ràng

 

Năm mới về theo  khắp nẻo đàng

Tháng cũ ngày qua xin gởi trả

Chuyện buồn chuyện khổ nay đà hết

Niềm tin hạnh phúc thảy đều an

 

Năm mới lại về khổ chớ mang

Vạn nỗi tình đời nay gởi trả

Chẳng buồn chẳng giận thời quên hết

Tưng bừng lại đón Tết đang sang

 

Năm mới ngàn cây vui lá thắm

Sáng rỡ đất trời rộn tiếng vang

Cảm tạ nhân trần thân đã gởi

Hạnh phúc vô cùng đón Tết sang

 

Bình Thạnh, 12/2025

Minh Đạo

 

 

 


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

KÍNH MỪNG ĐẠI HỘI ĐỒNG HOÀNG PHÁP LẦN THỨ III - 2025

 

https://quangduc.com/a79216/tho-kinh-mung-dai-hoi-hoi-dong-hoang-phap-lan-thu-iii-2025


Kính Mừng Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ III – 2025

( Thủ Vỹ Ngâm )

 

Hoàng pháp tiếp dòng Đại Hội Ba

Chư Tôn, Phật tử kính dâng hoa

Phát huy truyền thống nương đời dẫn        

Phụng sự trần gian sống đạo hòa

Đuốc tuệ Tổ Sư luôn trải rộng

Tinh thần Tuệ Sỹ mãi vang xa

Khắp nơi thảy thảy hằng mong đợi

Hoàng pháp tiếp dòng Đại Hội Ba.

 

Bình Thạnh, 19/12/2025

PT. Minh Đạo (Kính đề)

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

NHỚ MÙA NOEL NĂM ẤY

 




Đường liên kết của video
https://youtu.be/h_x8Jolyoto
 
Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Cũng đã gần sáu mươi năm
Đêm mùa đông trời lạnh lạnh
Người ngồi đợi cửa chăm chăm
 
ĐK/Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng
Sao mà dồn dập trong tim
Nghe ngoài hiên lá rơi thềm
 
Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Chúa cao cả mãi yêu thương
Muôn ngàn sinh linh nhỏ bé
Trong đó cho ta con đường
 
Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Tình vẫn vương đời vẫn thế
Có muôn vàn điều muốn kể
Cho ta ấm áp nghĩa tình
 
Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Phố nghèo hoang tàn chiến tranh
Vết chân ngày dài hoang dã
Êm đềm cũng chút mong manh
 
Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Hình thành trong ta chuyện dài
Quàng vai dòng đời vẫn tiếp
Quá khứ đến cả vị lai

Nhớ mãi mùa Noel năm ấy
Vẫn giữ lời theo tháng năm
Ta nhìn đời trong yên lặng
Nơi ta chuyện tình trăm năm

Bình Thạnh, 14/12/2025
Minh Đạo
 


Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

BẢO TÍCH KINH THÂM




Kính dâng Hòa Thượng Giảng Sư
Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác
thượng Như hạ Điển
 
 
Bảo Tích kinh thâm rõ đã truyền
Thượng Như hạ Điển ứng cơ duyên
Câu văn giản lược  ý sâu rộng
Nghĩa khế bao hàm đạo bác uyên
Đại sự vì thương căn lý tịnh(*)
Chung qui bởi giúp Pháp thời yên(**)
Tổ đình Viên Giác nay Thầy giảng
Thảy thảy chuyên cần nhập huệ viên…
 
Bình Thạnh, 13/12/2025
PT. Minh Đạo
 
 
----------------
(*)Trong khế kinh, Đức Phật nói. “Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật”.
(**)Vì thấy rõ tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nên Đức Phật ra đời, dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, nhập pháp môn làm điều kiện cụ thể để bưôc lên đường Phật, để rồi đến quả Phật. (Trích trong bài lời mở đầu tập Kinh Đại Bảo Tích của dịch giả TK. Thích Trí Tịnh)
 
 

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

KHI ĐÔNG VỀ

 Đường liên kết của video

https://youtu.be/XvtawZldTCs


Đông về trên giường bệnh
Thầm đếm mốc cuộc đời
Đi qua trong thầm lặng
Quá khứ và tương lai
 
Đông về trên giường bệnh
Ta nhìn cả trần đời
Quẩn quanh trong sanh tử
Nối tiếp mãi chẳng vơi
 
Đông về trên giường bệnh
Có không cuộc rong chơi
Khi tìm trong cố xứ
Cũng chẳng biết là nơi
 
DK/Thời gian vẫn trôi đi
Đời người còn lại đó
Nhưng bao giờ ta hỏi
Đời không phút lặng tênh
 
Giữa biển đời mông mênh
Ta cũng gắng tìm ra
Chân lý trong yên tĩnh
Phương hướng để đi qua
 
Tìm về đúng trong ta
Như như và vắng lặng
Nguyền sống trong an hoà
Tươi vui cùng thế thái 
 
Cũng chẳng biết bao giờ
Duyên ta cùng trở lại
Sống giữa cõi trần này
Tử sinh mãi tròn quay
 
Đông về trên giường bệnh
Thấu hiểu cả cuộc đời
Mang ân tình sâu nặng
Với trí tuệ hình hài…
 
Bình Thạnh, Mùa đông Ất Tỵ (2025)
Minh Đạo
 
 




Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

MỪNG CHẮT NỘI TINH VÂN

 




Mừng Chắt Nội Tinh Vân
Đường liên kết của video
https://youtu.be/JzJiL42b1Tw

Tròn tháng mừng chắt Tinh Vân
Cố vui Cố ngắm chăm chăm
Vui vui cháu liếc cháu nom từng người
Như vui Tết đến cười tươi cả nhà
 
Tròn tháng mừng chắt Tinh Vân
Thăm Cố nhà vui khác thường
Ông ngắm bà nom vui cùng cha mẹ
Cả nhà đầm ấm thật là thân thương
 
Tròn tháng mừng chắt Tinh Vân
Ông bà Cố có chút quà
Yêu thương quí mến đều dành chắt thương
Ngoan ngoan khỏe mạnh nét xinh giữa đời
 
Tròn tháng mừng chắt Tinh Vân
Thăm Cố nhà vui khác thường
Ông ngắm bà nom vui cùng cha mẹ
Cả nhà đầm ấm thật là thân thương
 
Tròn tháng mừng chắt Tinh Vân
Ông bà Cố có chút quà
Yêu thương quí mến đều dành chắt thương
Ngoan ngoan khỏe mạnh nét xinh giữa đời
 
Tròn tháng mừng chắt Tinh Vân
Ông bà Cố chúc cả nhà
Thân thương giúp đỡ mến cùng Vân ngoan
Tương lai sáng rạng huy hoàng thế gian 

Minh Đạo


Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

NHỚ HUẾ

 Giới thiệu anh Võ Văn Bang sống ở Huế là cựu học sinh trường Quốc Học từ năm 1963 - 1965.

Du học tại Canada, hồi hương năm 1980, giảng dạy tại trường Đại học tổng hợp TPHCM, nay đã nghỉ hưu.
Hiện đang sống tại TP. HCM nhưng lòng luôn đau đáu về quê hương. Đã sáng tác nhiều thơ, kịch thơ và viết nhạc.

NHỚ HUẾ -
 
DK/ Em đừng hỏi vì sao anh nhớ Huế
Khi vai em còn xoả mái tóc thề
Em đừng hỏi vì sao anh nhớ Huế
Khi nón bài thơ em vẫn nghiêng che/
 
Chợ Đông ba Ngự Viên Gia Hội
Và bên kia Cồn Hến nắng hoe vàng
Bao kỷ niệm một thời xưa yêu dấu
Đến bây giờ còn vương vấn miên man
 
Em nhớ chăng bờ tre thôn Vỹ dạ
Nơi ghi bao kỷ niệm buổi yêu đầu
Bến đò ngang ngày xưa giờ đâu mất
Để ai buồn nhớ lại thuở yêu nhau
 
Em đâu biết mỗi buổi chiều tan trường
Ai chờ em dưới bóng những hàng dương
Áo trắng em bay trên đò Thừa Phủ
Cho ai kia thao thức mãi đêm trường
  
Em đừng hỏi vì sao anh nhớ Huế
Sông Hương êm đềm là nỗi nhớ lúc xa quê
Bến Vân lâu còn câu thương nhớ
Hỏi làm chi có nhớ Huế hay không
Anh không nói mà tim anh đã nói
Huế và em là nỗi nhớ vô cùng.
 
Võ Văn Bang
 
 

Nhớ Huế
Đường liên kết của video

 https://youtu.be/2tTO_Y3so68



 

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

CHÚC MỪNG THẦY CÔ

Đường liên kết của video

https://youtu.be/nbEy0hrkrIs


Chúc Mừng Thầy Cô
( Kính tặng quí Thầy Cô nhân ngày 20/11/2025)

Thầy cô vầng dương sáng
Như biển cả  trong xanh
Ơn nầy nguyền hướng tới
Sáng đẹp mãi trong thanh
 
Ngày Thầy Cô lên lớp
Một bóng dáng hiền từ
Luôn nâng niu dìu trẻ
Vì trẻ nét trầm tư
 
Thầy cô trên bục giảng
Bảng đen và phấn trắng
Ghim vào từng ký ức
Rèn những búp măng non
 
Thầy Cô gởi niềm tin
Chiến thắng bởi chính mình
Dù dòng đời cay đắng
Như một cuộc trường chinh
 
Qua hết quãng đường dài
Thầy Cô vẫn còn đó
Đời bão bùng sương gió
Cho chúng em tương lai
  
Vầng dương toả ban mai
Gian lao ngẫm hoài thương
Hết lòng vì giáo dục
Tỏ rõ một tấm gương
  
Tóc Thầy Cô sương trắng
Thời gian mãi trôi nhanh
Ân nầy luôn nhớ mãi
Nét đẹp sáng tinh anh.

11/2025
Minh Đạo
 


Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

KINH BỔN SANH

 

                                                                                Hình Internet

https://quangduc.com/a79049/hanh-bo-tat-cua-duc-the-ton-trong-kinh-bon-sanh

Kinh Bn Sanh

Kính Tng Thưng Ta

Ging Sư Thích Hnh Tn


Tin thân Đc Pht chuyn tu hành

Hnh Tn ging sư thuyết Bn Sanh (*)

Thu tri muôn loài ân s lng (**)

Suy ln vn kiếp rng kinh thanh

Ngun chơn t t nay đà hiu (***)

Nhân qu mê mê lúc s thành (****)

Li ngm bao điu tu khi kh (*****)

Ân Thy khai d, sáng tâm nhanh…


Bình Thnh, 14/11/2025

PT. Minh Đo

-------------------------------

(*)Kinh Bn sanh là mt phn quan trng trong kinh đin Pht giáo, đc bit là trong h thng kinh đin Pali (Theravāda).

(**)công hnh tu tp ca B tát qua hàng trăm, hàng ngàn kiếp khác nhau, có khi là con ngưi, có khi là loài vt (như chim, kh, voi...).

(***) Mi câu chuyn mang mt bài hđđc sâu sc, nhm giáo dc Pht t v lòng t bi, trí tu, s hy sinh, nhn ni, và các đc tính khác ca B tát.

(****) : Kinh ch nghip trong tin kiếđã nh hưng như thế nào đến hoàn cnh và cuc sng hin ti, minh ha rõ ràng lut nhân qu trong đo Pht

(*****) Vai trò và s tu tp kiên đnh ca Đc Pht trong vô s kiếp đưc nhn mnh, cng c nim tin cho các Pht t.