Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

MÙA ĐÔNG Ở HẢI NGOẠI (Thơ xướng hoạ)

  



XƯỚNG:
 
Mùa Đông Ở Hải Ngoại
 
Đông đi đông đến có gì vui ?
Cây cỏ tái tê đứng ngậm ngùi, 
Vườn tược bốn bề cây vàng vỏ, 
Núi đồi tứ phía đá đen thui.
Ào ào gió thổi lòng tê tái,
Cuồn cuộn mây trôi nguyệt bồi hồi. 
Suốt tháng quanh năm là thế đó !
Đông đi đông đến có gì vui ?
 
Mạnh đông Ất mùi - 2015
HT. Thích Tín Nghĩa
 
 
HỌA:
 
TÂN XUÂN 
Thủ vĩ ngâm
Kính họa bài:” MÙA ĐÔNG Ở HẢI NGOẠI” của HT. Thích Tín Nghĩa.
 
Đào hồng nụ thắm đón xuân vui
Mong mỏi tai qua bớt ngậm ngùi 
Mọi nẻo đi về hương ngát toả 
Muôn nơi hướng đến lộc thơm ngời
Xua tan khổ não tâm soi tỏ 
Gạn lọc buồn đau dạ sáng tươi
Lối đạo vườn thiền xuân mãn cảnh
Đào hồng nụ thắm đón xuân vui.
 
California, 23-02-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)
 
XUÂN NGUYỆN (Hoạ vận)
( Thủ vĩ ngâm )
 
Tiết đổi xuân tràn thắm sắc vui,
Nhưng sao tấc dạ cảm bùi ngùi!
Nhìn quanh ruộng cỗi đau niềm lắng,
Thấy khắp dịch phiền khó nỗi vơi.
Chướng ngại dần qua nhà sẽ sáng
Dân tình thoát nạn cảnh đều tươi.
Yên bình hạnh phúc nguyền cho cả
Tiết đổi xuân tràn thắm sắc vui…
 
24/2/2021
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào: