https://www.chanhphap.us/
Mừng Xuân
(nđt- Liên hoàn- Bát vỹ đồng âm)
Ngàn hoa lộc nõn trải ven đường
Vạn cảnh vui đùa giỡn ánh dương
Cảm nhận duyên trần sinh khí dưỡng
Quay nhìn nẻo thế nghĩa tình vương
Yên ngày cõi tạm… mà thôi bướng
Tỉnh giấc thân bèo… ngẫm gọt ương
Gộp thảy niềm riêng hoà trước ngưỡng
Bao thời chớ lãng… diệu thiền nương
*
Bao thời chớ lãng… diệu thiền nương
Vẫy cả tham cầu sáng tựa gương
Hạnh mỏng thường si thù mãi vướng
Niềm khoan giảm hận sống nên nhường
Nhờ kinh giữ giới xua lòng gượng
Ngẫm kệ chuyên trì cởi tính ương
Vẫn thế ngày an bừng huệ trưởng
Tâm từ rải khắp lặng ngàn hương…
Minh Đạo
Mừng Xuân
(nđt- Liên hoàn- Bát vỹ đồng âm)
Vạn cảnh vui đùa giỡn ánh dương
Cảm nhận duyên trần sinh khí dưỡng
Quay nhìn nẻo thế nghĩa tình vương
Yên ngày cõi tạm… mà thôi bướng
Tỉnh giấc thân bèo… ngẫm gọt ương
Gộp thảy niềm riêng hoà trước ngưỡng
Bao thời chớ lãng… diệu thiền nương
Vẫy cả tham cầu sáng tựa gương
Hạnh mỏng thường si thù mãi vướng
Niềm khoan giảm hận sống nên nhường
Nhờ kinh giữ giới xua lòng gượng
Ngẫm kệ chuyên trì cởi tính ương
Vẫn thế ngày an bừng huệ trưởng
Tâm từ rải khắp lặng ngàn hương…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét