Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

CÁNH PHƯỢNG

 

Đường liên kết của video
https://youtu.be/i7uvvrEjkRU


Cánh Phượng  
 
Hương ngàn khắp trời mây
Ve gọi thắm tình vây
Vẫn đó ta hoài ngắm
Bao lần chuốc nỗi ngây
 
Nỗi niềm nào đọng lại
Ta vui nhìn thế thái
Cái được và cái mất
Thì ra cuộc trần ai
 
Trên vai ta còn nặng
Ân tình giữa cuộc đời
Suy thầm mãi chẳng ngơi
Hôm nay vui viết gởi
 
Cũng chẳng đợi mai sau
Không đau cùng không vướng
Chướng nạn vui để tưởng
Ai thấu ngẫm chớ vương
 
Hương ngàn khắp trời mây
Cánh phượng nở tròn đầy
Chú ve sầu say đắm
Vạn chuyện cũng như vầy…
 

Bình Thạnh, 5/2026


Không có nhận xét nào: