Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

CUỘC CHIẾN TRONG TA (Thơ)




  CUỘC CHIẾN TRONG TA

Cuộc chiến trong ta giữa thế trần
Bệnh tử sanh già khởi tại tâm
Phóng dật tháng ngày hoang tưởng mãi
Kiếp sống quay cuồng khổ tấm thân
Phút chốt quay về nương dấu Phật
Thấu triệt cội nguồn rõ Pháp Âm
Soi dòng tâm thức qua bờ giác
Liễu ngộ Chân Như đẹp sáng dần.

   Dallas Texas, 9-6-2019
            Tánh Thiện

KHAI NGUỒN (Thơ xướng họa)



KHAI NGUỒN

Khai nguồn độ dẫn khắp trần gian,
Pháp lực huyền thâm trải cõi ngàn.
Rõ hướng theo Thầy yên kệ bảo, (*)
Thầm ân giữ đạo thấm kinh vàng.
Vì thương Sáu nẻo nào xuôi chịu…
Dẫu hiểu Ba đường chớ nhọc than…
Thật cửa luôn trì chơn Bát Nhã
Quần sinh phúc lạc… khổ vơi tàn.
23/5/2019
Viên Minh
-------------------
(*) Mười danh hiệu của Phật.

Tịnh Xá Huệ Đăng Kính góp họa:
RÕ PHƯƠNG NGÀN

Pháp Phật theo người chỉnh ngõ gian,
Bình an tánh lặng rõ phương ngàn.
Đường mê vạn kiếp cầu kinh bảo,
Lối cỗi mười duyên mở kệ vàng. (*)
Ngẫm chặng trầm luân giờ nỏ chịu!
Suy đời lẫn lộn khoảng nào than?
Thường chơn dứt mộng tìm Lan Nhã…
Sáng dậy nhìn hoa chẳng rã tàn…
9/6/2019
Tịnh Xá Huệ Đăng
-----------------------------
(*) Mười hai nhân duyên


Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
PHÁP THIỆN NGUỒN TỪ

Pháp thiện khơi nguồn đẹp thế gian
Thâm uyên Phật ý trải muôn ngàn
Nương thầy đến hướng quy văn cú
Tựa kệ bày đường hướng đạo vàng
Muốn thoát ba đường nên phải gắng
Mong qua sáu nẽo nỏ chi than
Huân tâm thiền quán bi từ mở
Hỷ lạc quần sanh não lụy tàn
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 09.6.2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

ĐỜI TA CHẲNG TIẾC (Thơ)




    ĐỜI TA CHẲNG TIẾC

Thành kính dâng HT Thích Quảng Thanh tức Thi sĩ Thanh Trí Cao hiện đang lâm trọng bệnh. Chúng con và HT Thích Tâm Ngoạn đã từng có duyên đến thăm Ngài từ lúc chùa Bảo Quang khởi công xây dựng từ nhiều thập niên trước. Nay, chúng con được biết tin Ngài bị bệnh nan y. Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho Ngài mau sớm bình phục.

Tự mình quán chiếu chính mình
Tự mình nhẹ bước hành trình sáng soi
Tự mình buông bỏ cái tôi
Tự mình thúc liễm đắp bồi Chơn Tâm
Tự mình sám hối ăn năn
Tự mình phá ác thân tâm nhẹ nhàng
Tự mình trải nghiệm mọi đàng
Tự mình sống đạo vững vàng nhớ ghi
Mai nầy dù có ra chi
Đời ta chẳng tiếc một khi hạ màn.

  Dallas Texas, 8-6-2019
            Tánh Thiện

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

CẦN BỎ GẤP 6 THÓI XẤU GÂY HẠI THẬN NHIỀU NGƯỜI VIỆT MẮC PHẢI

Có rất nhiều thói quen gây hại thận mà người Việt đang vô tình mắc phải hoặc biết mà bỏ qua

Thông thường, thận có chức năng lọc máu để loại bỏ các chất cặn bã, giữ lại những chất cần thiết cho cơ thể. Nếu thận khỏe sẽ giữ lại những chất quan trọng được gọi là protein trong máu, qua đó cơ thể cần protein để phát triển và sửa chữa.
Tuy nhiên, nếu mắc bệnh thận hư, protein sẽ bị loại bỏ ra ngoài cơ thể theo đường nước tiểu, từ đó có thể gây phù nề và làm tăng nguy cơ về các vấn đề sức khỏe khác. Bệnh thận hư có thể xảy ra ở mọi đối tượng, lứa tuổi.
Cần bỏ gấp 6 thói xấu gây hại thận nhiều người Việt mắc phải
Thận có chức năng lọc máu để loại bỏ các chất cặn bã, giữ lại những chất cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa
Nếu bệnh nhân mắc hội chứng thận hư không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là bệnh suy thận.
Dấu hiệu cảnh báo thận của bạn đang suy yếu:
Mắt sưng, chân bị phù nề
Thận giống như một cái van. Nếu nước không chảy ra thì cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng phù nề. Có 2 vị trí biểu hiện rõ ràng là sưng mắt cá chân và mắt sưng húp. Bạn có thể dùng tay ấn vào chân, nếu xuất hiện vết lõm nghĩa là cơ thể đang tích nước.
Lượng nước tiểu bất thường
Người khỏe mạnh mỗi ngày đi tiểu từ 4-6 lần. Lượng nước tiểu khoảng 1000ml - 2500ml. Nếu lượng nước tiểu quá nhiều, quá ít hoặc tăng nhu cầu đi tiểu vào ban đêm thì bạn nên cảnh giác.
Chóng mặt
Khi bạn ngủ không đủ giấc sẽ dẫn đến triệu chứng chóng mặt. Nếu bạn nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cảm giác mệt mỏi không thuyên giảm, kèm theo dấu hiệu nhức đầu, kiểm tra thấy huyết áp cao. Điều này là do cơ quan của thận đang xảy ra vấn đề.
Mệt mỏi, có triệu chứng nôn ói
Khi cấu trúc của thận thay đổi như mất protein, thiếu hụt chất dinh dưỡng, hoặc chức năng của thận suy giảm gây ra bệnh thiếu máu sẽ xuất hiện dấu hiệu cơ thể mệt mỏi. Bên cạnh đó, khi chức năng của thận suy giảm, sẽ gây ra hội chứng tăng nitơ máu, kích thích niêm mạc dạ dày, dẫn đến biểu hiện nôn ói.
Những 'sát thủ' tàn phá thận từ những thói quen hàng ngày mà nhiều người Việt mắc phải:
Cần bỏ gấp 6 thói xấu gây hại thận nhiều người Việt mắc phải
Ảnh minh họa
Không uống đủ nước
Chức năng quan trọng nhất của thận là lọc máu và loại bỏ các chất độc tố cũng như các chất thải. Khi không uống đủ nước, các chất độc và chất thải sẽ bắt đầu tích tụ lại và gây ra những vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe của bạn.
Ăn mặn
Cơ thể của bạn cần muối để hoạt động. Nhưng rất nhiều người lại tiêu thụ quá nhiều muối, việc này dẫn đến tăng huyết áp và tăng áp lực cho hoạt động của thận. Tốt nhất mỗi người một ngày, không nên tiêu thụ quá 5 gam muối.
Nhịn đi tiểu
Rất nhiều người không để ý đến nhu cầu đi tiểu của chính bản thân mình bởi họ quá bận rộn hoặc do không muốn sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Nước tiểu bị giữ lại thường xuyên sẽ làm tăng áp lực cho thận, dẫn đến suy thận, sỏi thận và tiểu tiện mất kiểm soát. Do vậy, tuyệt đối không được nhịn tiểu.
Chế độ ăn uống thiếu khoa học
Trên thực tế, chế độ ẩm thực có mối liên hệ trực tiếp với tình trạng sức khỏe của thận. Thói quen ăn nhiều thịt và các chế phẩm từ thịt, ăn ít rau sẽ gây tăng gánh nặng cho cơ quan này, thậm chí làm tổn thương thận. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều thịt. Đồng thời xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học để bảo vệ tốt "nhà máy xử lý nước thải" của cơ thể.
Lạm dụng thuốc giảm đau
Các bác sĩ đã chỉ ra rằng, việc sử dụng thuốc trong thời gian dài gây nhiều tác hại đối với thận, đặc biệt là thuốc giảm đau. Nguyên nhân là bởi thuốc khi vào cơ thể đa số được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua thận. Do vậy, ở hai cơ quan này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi bệnh nhân phải dùng thuốc, đặc biệt là đối với những bệnh nhân phải dùng thuốc lâu ngày.
(Theo Gia đình & Xã hội)

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

NGƯỜI XƯA GỌI VỢ LÀ TÀO KHANG, KHÔNG PHẢI Ý XEM THƯỜNG, MÀ LÀ TRÂN TRỌNG

                                                                  



                                        Đàn ông thời xưa nho nhã lịch thiệp, thường dùng từ “tào khang” “chuyết kinh” để gọi người vợ kết tóc của mình. (Ảnh: Readme)


Người ngày nay thường dùng những mỹ từ như là “bảo bối” “em yêu”… để gọi vợ. Còn vào thời xưa thì ngược lại, người chồng thường gọi vợ bằng những cái tên dung dị nhất, nhưng hàm ý lại rất sâu xa.

Đàn ông thời xưa nho nhã lịch thiệp, thường dùng từ “tào khang” “chuyết kinh” để gọi người vợ kết tóc của mình. Có người nói gọi như thế là xem thường phụ nữ, có người nói phụ nữ thời xưa có địa vị thấp, thực ra đấy chính là một sai lầm cực lớn.

Dân gian có một câu chuyện “Kim điện cự hôn”, kể về một người đàn ông được công chúa để ý, nhưng lại cự tuyệt sự mai mối của hoàng đế, lý do là người này đã có “người vợ tào khang” từng vì mình mà nấu canh sắc thuốc tại quê nhà rồi! Đấy chính là vị Đại thần Tống Hoằng thời Đông Hán.
Theo như ghi chép trong quyển “Hậu Hán thư – Tống Hoằng truyện”, chị gái của Hán Quang Vũ Đế là công chúa Hồ Dương sau khi ở góa, đã có thiện cảm với Tống Hoằng. Bà cho rằng không một ai trong số các đại thần trong triều có thể bì được với Tống Hoằng về ngoại hình và phẩm chất, tài năng cả, nhưng Tống Hoằng lại là người đã có vợ rồi.
Thế là Quang Vũ Đế đã để công chúa ngồi sau chiếc bình phong, và triệu Tống Hoằng vào nói: “Xưa nay vốn có câu, địa vị cao rồi thì dễ dàng thay đổi bằng hữu, có tiền rồi thì dễ dàng đổi vợ, âu cũng là chuyện thường tình đúng chứ?”.
Tống Hoằng đáp: “Thần nghe nói rằng mối giao tình khi bần tiện không thể quên, người vợ tào khang không thể bỏ”.
Nghe xong lời này của Tống Hoằng, Quang Vũ đế cũng hiểu được ý tứ của ông. Quang Vũ đế sau đó nói với chị gái: “Việc này không thành được”. Từ đó về sau, hai câu thơ này được rất nhiều người truyền tụng.
Điều này nói lên rằng khi giàu sang thì đừng quên những bạn bè đã ở bên mình lúc nghèo khó, không thể rời bỏ người vợ đã cùng chịu gian khó hoạn nạn với mình.
Tào, là chất cặn bã còn sót lại sau khi đã làm ra rượu, khang là vỏ của các loại hạt ngũ cốc, hai từ này ghép lại để chỉ thực phẩm thô, là thức ăn để người ta giằng bụng chống lại cái đói.
Người vợ tào khang không phải ám chỉ xem thường người vợ vô giá trị bình thường như tào khang, mà nó có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại, đó chính là người chồng không quên ơn nghĩa vợ chồng, biết tôn trọng người vợ cùng trải qua gian khó với mình, trong tình cảm luôn chung thủy, về trách nhiệm thì sẽ không ruồng bỏ đi người vợ của mình.
Mặc cho việc đồng ý kết duyên với hoàng thân quốc thích sẽ đạt được tiền đồ vô lượng, nhưng  bất kể vinh hoa phú quý nào đi nữa, cũng đều khó mà thay đổi được “tào khang” trong lúc khốn đốn.

Ngoài ra còn một cách gọi khác là “chuyết kinh”. Tóc của người phụ nữ thời xưa được buộc lại rồi dùng cái kẹp tóc để cố định, phụ nữ nhà phú hộ thì dùng kẹp bằng vàng, bạc, ngọc, còn phụ nữ nhà nghèo không có tiền thì dùng một chiếc “kinh thoa” (kẹp gỗ) mà thôi.
Kinh là một loại cây gỗ bình thường có thể thấy ở khắp nơi, cây này có cành nhánh cứng cáp, kẹp lên tóc sẽ không rơi, nên “kinh thoa” đã trở thành từ để chỉ những phụ nữ nghèo.  
Liên quan đến xuất xứ của cách gọi “chuyết kinh” thì có một câu chuyện như sau. Thời Đông Hán có một hiền sĩ tên là Lương Hồng, đã từ chối rất nhiều tiểu thư gia đình giàu có, để lấy một người vợ xấu xí đã 30 tuổi.
Người phụ nữ này vừa béo vừa đen, Lương Hồng đặt tên cho vợ mình là Mạnh Quang, tự là Đức Diệu, ca ngợi tấm lòng nhân từ đức hạnh của vợ mình sáng chói rực rỡ.
Tại sao lại như vậy? Mạnh Quang có kiến thức sâu rộng, khi Lương Hồng không muốn nịnh hót và đi theo những người có thế lực, không dám làm quan trong thời loạn, thì bà đã cùng ông ẩn cư ở vùng núi, “kinh thoa bố quần” (kẹp tóc bằng kẹp gỗ, mặc váy áo vải bố), làm lụng việc nhà.

Sau này Lương Hồng được người ta thuê đi giã gạo, mỗi ngày sau khi làm việc trở về, Mạnh Quang đều bày cơm canh lên chiếc khay gỗ, rồi bưng bằng hai tay dâng đến trước mặt chồng mình một cách kính cẩn (khay cơm đưa dâng cao ngang hàng chân mày).
Đây thật sự là một cặp đôi thần tiên, chồng thì có tài nhưng không mong cầu phú quý bất nghĩa, vợ thì biết ngọt trong khổ, vui trong sự dung dị, cả hai vợ chồng đều không tham lam.
Chữ “chuyết”, vốn có nghĩa đen là ngu ngốc, trong cách gọi vợ là “chuyết kinh”, thì “chuyết” hàm chỉ “chính bản thân mình” (người chồng), “chuyết kinh” không hề có ý xem thường người phụ nữ bần hàn ti tiện, mà ngược lại còn mang ý khen ngợi, noi theo phẩm chất tốt đẹp của người vợ, không những có tình mà còn có tiết, có nghĩa và hiền đức.
Có thể thấy rằng, từ “tào khang”, “chuyết kinh” mang nghĩa gốc ý chỉ người vợ kết tóc, quả thật là quá khác biệt so với cách nói “có mới nới cũ”, “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” của người hiện đại.
Tuệ Tâm (Theo NTDTV)

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

XAO LÒNG (Thơ xướng họa)



XAO LÒNG (thủ vĩ ngâm)
Đàn ai chẳng dấu nỗi tê lòng!
Phút tĩnh nghe hồn lặng cửa song.
Lỡ tiếc người đâu hờn phận mỏng,
Cùng nuôi nghĩa ấy giận xuân nồng.
Canh tàn mắt mở sao còn mộng,
Tiếng vọng tim hòa rõ hiểu thông.
Khổ hận nghìn năm chừng khó rỗng?
Đàn ai chẳng dấu nỗi tê lòng…
6/2019
Viên Minh

Đình Diệm HTM
NAO LÒNG (Bài họa)
Thu bay lá rụng thấy nao lòng
Chạnh bóng thân già lặng lẽ song
Cảnh vắng thương người duyên số mỏng
Tình hiu nhớ kẻ buổi hương nồng
Đêm về tiếng dế ru bờ mộng
Tối lại côn trùng thả lối thông
Vách lá trăng soi niềm cố sự
Thu bay lá rụng thấy nao lòng.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 4.6.2019

Thanh Nguyen
Cùng góp vận với chư Huynh:
NGƯỜI HÁT DẠO.
Tiếng nhac chơi vơi dễ lạc lòng!
Vọng từ đâu đó cuối hàng song.
Thương người áo vá xuyên mưa mỏng,
Cám cảnh cơm đong đẫm lệ nồng.
Khúc bổng xuôi tai còn rời rộng!
Cung trầm lỡ nhịp mấy ai thông?
Nay đây mai đó đời vô vọng,
Tiếng nhạc chơi vơi dễ lạc lòng!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 04.6.2019.

Kỳ Hải Phan ĐIỀU CÒN LẠI (thủ vĩ ngâm)
Thơ họa vui theo bài “XAO LÒNG” của tác giả Viên Minh
Ở chặng trần gian mãi tấm lòng!
Trăng dù lặn bể, nắng vào song…
Đi hoài sáng tỏ đường gai gộc
Sải hụt lần ra chỗ ấm nồng.
Lý lẽ phai mờ khi cạn hiểu
Duyên tình thấm đẫm thuở còn thông.
Rằng: cho sẽ có thời thu lại
Ở chặng trần gian mãi tấm lòng!
6/2019

Nguyễn Như Nhiên Xin góp họa vui:
TRẦN GIAN (Thủ vĩ ngâm)
Bởi nhận trần gian thấm nỗi lòng,
Mong gì cõi lạc ngắm bên song!
Vì không ước trọn đau đời mỏng,
Để mãi hờn dư lắng dạ nồng.
Lão giả hoài ru càng xót mộng,
Xuân thời cứ chạy chả nào thông.
Tình thâm mấy đoạn sao niềm rỗng?
Bởi nhận trần gian thấm nỗi lòng…

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

NẮNG QUÊ (Thơ xướng họa)



NẮNG QUÊ (Hoán vận)
(Vần bằng)

Rộn rã đường quê nắng trải đầy,
Hoa chào bướm giỡn lặng ngàn cây.
Xuân còn ướp lạnh ươm chồi nẩy,
Trúc mãi xiêu bồng lắng cỏ vây.
Ngẩn ngắm ong vờn tươi bãi sậy,
Nao cầm tóc xỏa lẳng trời mây.
Nhiều năm cách biệt hương tình trỗi,
Kỷ niệm ùa về đắng nỗi ngây.

( Vần trắc )
Rộn rã đường quê đầy trải nắng,
Hoa chào bướm giỡn cây ngàn lặng.
Xuân còn ướp lạnh nẩy chồi ươm,
Trúc mãi xiêu bồng vây cỏ lắng.
Ngẩn ngắm ong vờn, sậy bải tươi,
Nao cầm tóc xỏa, mây trời lẳng.
Nhiều năm cách biệt trỗi tình hương,
Kỷ niệm ùa về ngây nỗi đắng…
5/3/2019
Minh Quang

Trần Thông Đạt NGUYỆT DỖI (Hoán vận – nđt)

( Vần bằng )
Trời khuya nguyệt dỗi ánh sao đầy,
Ngõ xóm buồn giăng… lạnh cỏ cây.
Ngóng mãi duyên chầy ươm thuở mộng,
Trông hoài nỗi nhớ chạnh niềm vây.
Âm thầm hẹn buổi trăng hè phố…
Quạnh quẽ theo thời cảnh gió mây.
Giữ lại hương nầy qua nẻo khắp,
Đêm tàn nghĩa cảm… sánh tình ngây.

( Vần trắc )
Trời khuya nguyệt dỗi… đầy sao ánh,
Ngõ xóm buồn giăng…cây cỏ lạnh.
Ngóng mãi duyên chầy, mộng thuở ươm,
Trông hoài nỗi nhớ, vây niềm chạnh.
Âm thầm hẹn buổi phố hè trăng…
Quạnh quẽ theo thời mây gió cảnh.
Giữ lại hương nầy khắp nẻo qua,
Đêm tàn nghĩa cảm ngây tình sánh…
6/3/2019
Trần Thông Đạt T (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CÙNG HUYNH
ĐÊM NHỚ
Đường khuya trăng muộn lắng mơ đầy
Ngõ vắng buồn len lặng lẽ cây
Kỷ niệm bao thời qua lối mộng
Hồn vương một thuở dạo đường mây
Tình xanh ướp dậy gieo tình vẫy
Nghĩa biếc ươm khơi tỏa nghĩa vầy
Lặng lẽ canh dài sầu ứa đẫy
Tàn đêm dạ nhớ buổi thương ngây
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 01.6.2019

Phúc Điền Xin góp họa vui: QUÊ MÌNH (Hoán vận)
( Vần bằng )

Vườn xanh bướm lượn nhú hoa đầy,
Rạng rỡ quê mình đủ trái cây
Tiết đổi xuân vui đời lộc trổ
Hương vờn gió thoảng nụ cành vây
Thanh bình, nghĩa nặng… bao khe suối
Ấm áp, tình nồng… phủ khói mây
Một thoáng say niềm, non nước trải
Hiền hòa nỗi nhớ vũ cầm ngây…

( Vần trắc )
Vườn xanh bướm lượn đầy hoa nhú,
Rạng rỡ quê mình cây trái đủ
Tiết đổi xuân vui, trổ lộc đời
Hương vờn gió thoảng, vây cành nụ
Thanh bình nghĩa nặng… suối khe bao
Ấm áp, tình nồng… mây khói phủ
Một thoáng say niềm trải nước non
Hiền hòa nỗi nhớ ngây cầm vũ….
6/1/2019
Phúc Điền (Họa)

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

NHÀ SƯ HOẰNG NHẤT: ĐỜI NGƯỜI MUỐN THUẬN LỢI HÃY LẤY "NHẠT" LÀM CHỦ NGHĨA KẾT GIAO, LẤY "ĐIẾC" ĐỂ ĐÓN NHẬN LỜI VU CÁO, LẤY "NGHIÊM" GIÁO HUẤN BẢN THÂN

                                                                         Kết quả hình ảnh cho tranh thá»§y mặc  tàu

Kết giao bạn bè không nên tính toán, nghe người nói xấu không nên tức giận, gặp khó khăn không nên nản chí.


Đôi khi, chúng ta rất dễ bị rơi vào khổ não trong cuộc sống, vậy làm thế nào mới có thể sống tốt là chính mình, bình thản đối mặt với thị phi? Làm thế nào để kết giao được bạn tốt? Tôi tin rằng ba vấn đề này đã từng là phiền não của rất nhiều người.
Theo lời khuyên của Giáo sư Hoằng Nhất, hãy làm tốt 3 bí quyết sau:
Lấy "nhạt" làm chủ nghĩa kết giao
"Nhạt" ở đây, không phải là nói chuyện "mặn" hay "nhạt". Mà là sự bình đạm, trong sạch. Kết bạn không vì coi trọng danh tiếng và tài sản của đối phương, cũng không vì để nhờ vả hay mưu cầu những việc tầm thường khác.
Như Trang Tử từng viết: "Người quân tử kết giao đạm nhạt như nước, kẻ tiểu nhân kết giao ngọt như đường."
Điều đó có nghĩa là, khi kết giao với bạn bè đàng hoàng, tình bạn giữa chúng ta sẽ tinh khiết như nước, không nhiễm bất kì tạp chất nào. Còn ngược lại, nếu làm bạn với người tâm tư mưu mô, xảo quyệt, tính toán, giống như đang cầm một cây kiếm mật bôi đường vậy. Tưởng là ngọt, nhưng lại có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Khi danh tướng nhà Đường, Tiết Nhân Quý còn nghèo khó, ông và vợ mình thường sống trong tình cảnh không đủ ăn, đủ mặc. May mắn có vợ chồng người bạn là Vương Mậu Sinh giúp đỡ.
Sau đó, khi Tiết Nhân Quý thành danh rồi, Vương Mậu Sinh đã gửi tới hai bình rượu ngon, nhưng thực chất bên trong lại là nước lã.
Lúc đó quan tướng của Tiết Nhân Quý đã tức giận vô cùng, đòi phải trừng phạt thật nặng Vương Mậu Sinh.
Nhưng Tiết Nhân Quý lại đáp: "Năm đó nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của Vương huynh, thì ta cũng đã không có ngày hôm nay. Tình cảm giữa ta và Vương huynh cũng như hai vò rượu đựng nước lã này, quân tử kết giao đạm nhạt như nước."
Câu chuyện này cũng nói cho chúng ta biết một điều, khi kết giao bạn bè nên dùng tâm trong sạch, tinh khiết và đẹp đẽ, chứ không phải để suy tính thiệt hơn.
Lấy "điếc" để đón nhận lời vu cáo, đặt điều
Trong cuộc sống, có không ít người tiểu nhân, thị phi hay đặt điều vu cáo, nói xấu sau lưng, nhằm hạ thấp bạn. Đối diện với những tình huống như vậy, bạn sẽ làm gì?
Nghe như không nghe, đừng nên quan tâm quá nhiều đến nó làm gì. Bởi vì mục đích của những người kia là hạ thấp bạn và làm bạn không được sống an ổn. Nếu bạn càng tức giận, buồn phiền, há chẳng phải là đúng ý của họ sao.
Bạn cứ im lặng xem diễn, đừng giận dữ, cũng đừng quá để ý chi cho mệt, lấy "điếc" để dừng nghe lời vu cáo, đặt điều mới là cách làm của người thông minh.
Khi bạn im lặng, thời gian sẽ thay bạn phá giải hết mọi tin đồn, nói xấu.
Tôi từng đọc qua một câu chuyện, có một anh thanh niên muốn xuất gia, trước khi xin vào chùa, anh đã hỏi sư thầy một đoạn đối thoại thế này:
"Trên thế giới này nếu có người chửi rủa, bắt nạt, làm nhục, cười nhạo, lừa gạt, khinh ghét, coi thường con, thì con nên làm gì?"
"Cái con cần làm là chịu đựng anh ta, nhường nhịn anh ta, mặc kệ anh ta, cư xử đúng mực với anh ta, tránh xa anh ta, không để ý đến anh ta. 

Qua vài năm nữa, miệng người ta nói riết cũng sẽ chán, và họ sẽ đổi đối tượng tạo nghiệp khác, mà không còn chú ý đến con nữa. Như vậy, khẩu nghiệp của họ thì họ tự gieo lấy, tự trả nghiệp. Còn con, chỉ cần làm tốt chính mình là được."
Lấy "nghiêm" để nhắc nhở, chấn chỉnh chính mình
"Nghiêm" ở đây ý chỉ nghiêm khắc, nghiêm túc và khắc khổ, dù đối diện với khó khăn vẫn không ngại, chịu được cực khổ, luôn hướng về phía trước.
Nếu đem "nghiêm" đối đãi với người khác, rất dễ khiến người ta phản cảm, nhưng nếu áp dụng lên chính mình, thì nó lại biến thành một loại thuốc tốt rèn luyện chúng ta ngày càng tiến lên phía trước.
Mệt không than, khổ không rên, đói tự kiếm ăn, khát tự kiếm nước, những cực khổ mà chúng ta đã chịu đựng, sẽ rèn giũa chúng ta thành một con người mạnh mẽ, để sau này dù có đứng trước mưa sa bão táp cũng sẽ không chùn bước.
theo Trí Thức Trẻ

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG…(Thơ xướng họa)



ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG…
“ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO”
ĐÃ mang nghiệp chướng, giải chưa rồi!
BIẾT họa quay đều ngẫm hởi ôi!
VÔ đắm duyên trần… xa khổ nổi,
THƯỜNG vun đạo hạnh… rõ yên trồi.
SAO không quẳng hết lìa nhân tội,
CÒN mãi nương tìm kết nghĩa vôi.
PHIỀN muộn bao đời đang chuốc đổi,
NÃO nào hãy dứt, buộc ràng thôi…
31/5/2019
Viên Minh

Đình Diệm HTM
ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG
“ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO”
ĐÃ đắm trần gian lắm nghiệp rồi
BIẾT đời huyễn mộng thoảng nhanh ôi!
VÔ tham,đoạn ái...đau nào nổi
THƯỜNG hỷ,huân bi...khổ đấy trôi
SAO cứ bon chen bờ bến tội
CÒN hoài lặn hụp chốn hàn vôi
PHIỀN sầu tác ý ngưng đan dệt
NÃO diệt tâm an nhẹ bước thôi...
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 30.5.2019

ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG…
“ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO”
Nguyễn Như Nhiên ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG…
“ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO”
ĐÃ nhận trần gian thấy nợ rồi!
BIẾT là tạm bợ lắm sầu ôi!
VÔ minh lận đận thương chìm nổi,
THƯỜNG lạc quang huy lắng ngập trồi.
SAO đón sân si thêm kiếp tội,
CÒN ràng chướng ngại chọn đời vôi.
PHIỀN như gió lộng chưa ngưng thổi,
NÃO giảm tu thành bớt khổ thôi…
31/5/2019
Nguyễn Như Nhiên (Kính họa)

 NGHIỆP CHƯỚNG TRẦN GIAN

Kính cảm ơn bác Minh Đạo, Chủ biên Trang-Thư Pháp Minh Đạo đã chia sẻ bài thơ: Đã Biết Vô Thường...TT xin kính hoạ bài của bác để cùng chia sẻ với đại chúng.

Biển ái trầm luân đã khổ rồi!
Pháp Phật hành trì hạnh phúc thôi!
Cuộc đời lặng lẽ chìm và nổi,
Quán chiếu Như Nhiên nghiệp chẳng trồi.
Sao cứ mê hoài bao ác tội?
Tháng ngày tu niệm dứt bạc vôi...
Siêu phương từng bước mây ngàn thổi,
Nghiệp chướng trần gian phải dứt thôi...

   Dallas Texas, 31-5-2019
           Tánh Thiện

Kỳ Hải Phan TĨNH Ý MÀ XEM
“ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO”
Kỳ Hải họa vui theo tác giả Viên Minh
ĐÃ cao hẳn tạm thế hay rồi!
BIẾT chỏm ham trèo ngã quỵ … ôi!
VÔ lý vong tình nên hạnh vãng
THƯỜNG ưu giữ hận ắt bi trồi.
SAO mài phận vỏ luôn hồng phấn,
CÒN ủ duyên lòng mãi bạc vôi?
PHIỀN vợi vui tràn khi tĩnh ý
NÃO nề chỉ thoáng nhẹ nhàng thôi!
01/6/2019 

ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG…
“ĐÃ BIẾT VÔ THƯỜNG SAO CÒN PHIỀN NÃO”
ĐÃ khổ trầm luân vạn nẻo rồi!
BIẾT đời thoáng chốc phận trùng ôi!
VÔ tâm… lặng lẽ điên không nổi,
THƯỜNG tuệ… bình yên loạn chẳng trồi.
SAO mãi chen chân vào góc tội?
CÒN hoài đến của kiếm tình vôi…
PHIỀN nan bớt dệt… thiền luôn thổi,
NÃO đoạn bao lần phải dứt thôi…

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

VƯỜN XUÂN (Thơ xướng họa)


VƯỜN XUÂN
(Họa theo bài VỀ LẠI NƠI XƯA của TG. GM.Nguyễn Đình Diệm)
Vườn xuân lộc hé thoảng hương đầy
Trở lại thương thời nhớ nỗi vây.
Hẻm vắng ngày xưa giờ đã rộng,
Đường khuya buổi lạ lúc chưa gầy.
Không tình lỡ hẹn cùng trăng nước,
Chẳng nghĩa sao chờ lạnh tóc mây.
Những khúc đời trong dầy nẻo lặng,
Ngàn thu mãi bận khoảng mơ nầy.
Ngàn thu mãi bận khoảng mơ nầy,
Bởi chặng chung tình thấm nghĩa vây.
Buổi rỗi êm đềm bên phượng thắm,
Duyên chùng khắc khoải vận người ngây.
Vang hoài hạ dỗi đau niềm nhớ,
Vọng giữa đông hờn đắng cảnh lây.
Lão giả thềm xuân tìm vị ấm,
Chiều lên tuổi hạc cũng đong đầy…
29/5/2019
Minh Quang

VỀ LẠI NƠI XƯA (Xướng)

Trở lại vườn xưa lá rụng đầy
Thềm hoang rêu phủ lạnh buồn vây
Người xa dạ thấm tình nào nhạt
Kẻ vắng lòng thâm nghĩa nỏ gầy
Tiếng hẹn còn vương đêm tỏa nguyệt
Lời mong mãi vướng buổi lùa mây
Bao nhiêu nếm trải chừ nhìn lại
Chuyện cũ tình quê cảm phận nầy !!!
Chuyện cũ tình quê cảm phận nầy
Tre nghiêng ngõ vắng lạnh sầu vây
Vàng mai ngấm đợi đà phai nhạt
Mận biếc ngời chờ đã úa gầy
Nặng nghĩa cam đành ôm mộng đẫy
Chung tình thủ phận gối mơ đầy
Thương tình một bóng mong tri kỷ
Thắp nến tương tư ngấn lệ vầy.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 01.12.2018