Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

VANG VỌNG TIẾN HẠC XA (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:
 
Vang Vọng Tiếng Hạc Xa
 
Trời xuân mơn mởn bướm hương hoa, 
Gió nhẹ đưa hương lúc xế tà,
Trực nhận thiền tâm lúc khai ngộ, 
Tiếp theo thần lực lại đi qua.
Trà thơm vừa uống bên hàng dậu, 
Bướm đẹp liền bay trước hiên nhà. 
Nắng dọi xa xa ngoài ngõ vắng, 
Lắng nghe vang vọng tiếng hạc xa.
 
Mậu Tuất Trọng xuân - Apr. 10, 2018
HT. Thích Tín Nghĩa
 
 
Họa:
 
Vườn Thiền Tĩnh Mịch
Kính họa bài:” Vang Vọng Tiếng Hạc Xa” của HT. Thích Tín Nghĩa.
 
Vườn thiền tĩnh mịch gió vờn hoa
Chuông vẳng bên song lặng ác tà
Nghiệp thiện vun trồng cây hạnh nở
Đường lành dạo bước lối thiền qua
Trăng huyền chiếu sáng trên ao diệu
Phật bảo ngời soi dưới tháp ngà 
Mộng ảo tan dần khơi suối ngọc 
Trần duyên nghiệp lực bỗng vơi xa!
 
California, 1:45 am, 19-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)
 
Băn khoăn
 
Tiết mới sân vườn lại đủ hoa
Thềm xuân ngắm mãi bóng chiều tà
Truân chuyên luỹ kiếp mà chưa ngộ
Khắc khoải thân người bởi chóng qua
Cảnh đẹp nào yên khi tựa cửa
Đời mê cứ não trước hiên nhà
Trông chừng… vẫn dậy không thời vắng!
Ngẫm xót… răng chừ tiến cõi xa…
 
21/3/2021
PT. Minh Đạo (kính hoạ)
 

XUÂN CẢM - XUÂN SẮC - SƯƠNG VẤN (Chùm thơ xướng hoạ)




Xướng:
 
Xuân Cảm
 
Trời xuân nắng đẹp núi xanh cao
Cạnh cửa thiền xuân thắm sắc đào
Gió thoảng hương nồng thơm áo lụa
Mây vờn nguyệt sáng dịu đêm sao
Chày kình vẳng tiếng nghe sương đọng
Mõ cá rền âm vọng sóng xao 
Nhật Nguyệt chan hoà rơi rớt mộng
Anh Đào sắc thắm thắm xuân trao!
 
Hoạ:
 
Nắng Đẹp Chiều Xuân
 
Nắng đẹp chiều xuân ngắm khóm đào
Trong lành bướm lượn giỡn trời cao
Đồng xanh trải khắp mềm như lụa
Nguyệt khuyết lên dần ánh lẫn sao
Vẳng vọng chuông ngân bao nẻo thức
Nghe lần kệ tụng vạn hồn xao
Bình yên cõi thế đời ta đã
Lẳng lặng nhiêu ngày chẳng cái trao…
 
20/3/2021
PT. Minh Đạo (kính hoạ)
 
Xướng:
 
Xuân Sắc
 
Đông qua mai nở đón tân xuân 
Xuân sắc thanh tươi đẹp cõi trần 
Dọ vấn xuân cười say bóng nguyệt 
Thầm thưa hoa nở ngắm non vân 
Tâm an dạ tỉnh vui huyền cảnh
Trí sáng lòng trong thấu huyển thân
Chẳng ngại gió sương truyền ấn pháp
Hương xuân tỏa ngát đượm thiền trầm!
 
Hoạ:
 
Đón Xuân
 
Tiết mới muôn chồi trải đón xuân
Cùng như vạn loại chốn dương trần
Bao thời cảnh ấy dần thay đổi
Lắm quãng đời ta cũng chuyển vần
Bởi mãi sân si cầu trợ lực
Vì còn giải đải gắng điều thân
Ngày qua rõ vậy tâm bình sáng
Động tỉnh đừng nương thoát loạn trầm…
 
20/3/2021
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)
 
Xướng:
 
Sương Vấn
 
Sương đọng bên thềm sương hỏi ai
Nắng lên có giữ giọt sương cài
Hoa thơm sắc thắm bên bờ thạch 
Cỏ biếc màu tươi dưới ánh mai
Tối hiện sớm tan mang kiếp mỏng
Chiều sa sáng mất vọng đời dài
Có không đắp đổi miền sông núi 
Khắp cõi đất trời sương có vui?!
 
California, 2:00 am, 18-03-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
 
Hoạ:
 
Xuân Lòng
 
Hương ngàn gió thoảng đắm lòng ai
Cốc nhỏ tranh tre dáng bóng cài
Rạng rỡ mùa lên thơm lá cỏ
Êm đềm nắng chiếu ửng sương mai
Bên hiên vắng vẻ thêm ngày mới
Dưới chặng mờ mê chỉnh quãng dài
Hiểu cả duyên nầy ta với núi
Chim rừng suối hát tỏ tình vui.
 
20/3/2021
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

 

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

VUỐT RÂU (Thơ xướng hoạ)

 


Vuốt Râu

 

Trên đời quý nhất có bộ râu,

Khi buồn ta vuốt để quên sầu, 

Dưới cằm một bụi vừa ngang rốn, 

Trên má hai chòm tiếp với đầu. 

Trông kỹ in tuồng như Đạt Mạ, 

Nhìn qua có vẻ giống Quan Hầu. 

Râu ta nào phải là râu cọp ? 

Buồn thì cứ vuốt có sao đâu. 

 

Hòa thượng Thích Quảng Độ

 

Hoạ:

 

Hạnh Xuất Gia 

Kính họa bài:”Vút Râu” của HT.Thích Quảng Độ.

 

Xuất gia học đạo bỏ trừ râu

Tóc cũng cạo luôn gở não sầu 

Pháp Phật truyền lưu thường để dạ

Giới Kinh thọ nhận mãi tôn đầu

Chuyên lòng học đạo không theo tướng

Vững dạ trì kinh chẳng cậy hầu 

Trí lực bi nguyền luôn hướng Phật

Để đời thanh thản vượt thương đau!

 

California, 2:30 am, 17-03-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính hoạ)

 

Thong Dong Chẳng Vướng

 

Ngắm cảnh ta ngồi vuốt bộ râu

Thong dong chẳng vướng có chi sầu

Đường trần dạo bước nay nhừ gối

Nẻo thế nguyền tu lúc bạc đầu

Thấy cái vô minh tâm hạnh trưởng

Nương bờ diệu giác kệ kinh hầu

An nhiên tự tại trong thời khắc

Cõi Phật theo về bớt khổ đau.

 

18/3/2021

PT. Minh Đạo (Kính hoạ vận)

 

 

NGẬM NGÙI QUÊ MẸ (Thơ xướng hoạ)

 



Xướng:

 

Ngậm Ngùi Quê Mẹ

 

Thu tàn đông đến chẳng vui gì,

Bó gối nhìn quê lắm sầu bi,

Gà vịt trâu bò trôi như rứa,

Ruộng vườn nhà cửa nát như ri. 

Nước dâng, thành thị như đống rác, 

Bão đến, đồng quê tựa vũng lầy. 

Hoàn cảnh thế này làm sao sống ? 

Kiều bào hải ngoại giúp một khi ! ! !

 

Một khi gặp nạn cố giúp nhau,

Chả lẻ trùm chăng nhìn thảm sầu,

Xứ sở quê hương nhiều chua xót, 

Đồng bào ruột thịt lắm thương đau. 

Việt kiều hoan hỷ cùng chung sức, 

Quốc nội đồng lòng hiệp tâm đầu. 

Như thế mới mong điều hạnh phúc. 

Trong ngoài dân Việt cố thương nhau.

 

Trọng đông Đinh dậu - Dec. 31, 

HT. Thích Tín Nghĩa 

 

Hoạ:

 

Học Đạo Từ Bi

Kính hoạ bài:”Ngậm Ngùi Quê Mẹ” của HT. Thích Tín Nghĩa.

 

Năm tháng qua đi biết nói gì,

Đem lòng học hỏi đạo từ bi

Xa rời khổ não tâm hân lạc

Thực tập vui tươi ý giải nghi

Gắng bỏ xan tham hành hỷ xả

Xua trừ phẫn hận gở sân si

Vun bồi định tuệ nuôi mầm sống

Khổ tận cam lai hẵn có khi

 

Có khi vấp ngả lại dìu nhau,

Cùng bước ra xa khỏi khổ sầu

Gặp kẻ sa cơ tâm mẫn xót

Thấy người thất thế dạ thương đau

Tìm phương cứu giúp nương từ lực 

Phát nguyện đỡ nâng hướng thiện đầu

Cuộc sống thêm phần hoa trái ngọt 

Để niềm phúc lạc thắm mai sau...!

 

California, 2:00 am, 17-03-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (cảm đề)

 

Sống Đời Trọn Đạo

 

Vạn chuyện thời qua sáng lẽ gì

Nương đời sống trọn đạo từ bi

Kinh huyền Phật dạy rèn tâm rứa

Pháp diệu thầy truyền lập hạnh ri

Chấp trước mờ mê vì luận diễn

Ôm chầm rối rắm bởi còn nghi

Ngày lên hãy gắng tìm an lạc

Dẫu biết đường dài cũng đến khi…

 

Đến khi xả hết ắt không sầu

Sống giữa đời nầy hỗ trợ nhau

Cảnh khổ quần sinh thì thấy xót

Tâm nghèo đạo pháp mới càng đau

Mong tìm học Phật cần thêm sức

Rõ biết cầu kinh phải giữ (trong) đầu

Lại ở trần gian là nẻo phúc

Duyên phần chẳng hẹn khó còn sau (Gặp lại kiếp sau)

 

18/3/2021

PT. Minh Đạo (Kính hoạ vận)

 

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

VU LAN VỀ VỚI NHƠN GIAN (Thơ xướng hoạ)

 




Xướng:

 

Vu Lan Về Với Nhơn Gian

 

Lá vàng nhè nhẹ lượng ngoài sân, 

Báo hiệu Vu Lan sắp đến gần, 

Con thảo chung lo gìn hiếu sự, 

Hiền tôn nghĩ đến giữ tứ ân.

Con dân hiếu hạnh vui đại lễ,

Phật tử hiền ngoan chuyện phước phần.

Tháng Bảy ngày Rằm đều nhất hướng,

Nguyện cầu tiên tổ sớm siêu thăng.

 

Đinh dậu Trọng thu - Aug. 20, 2017

HT. Thích Tín Nghĩa

 

Hoạ:

 

Mùa Hiếu Hạnh

 

Thu về lá rụng nắng vàng sân

Báo hiếu tình thâm đáp nghĩa gần

Thắng Hội chung lòng xây Phật sự

Vu Lan góp sức báo Từ ân

Con hiền viếng hỏi tâm thành lễ

Cháu thảo quay về ý kính dâng

Cha mẹ ông bà thương quý mến

Người còn hoan hỷ, mất...cao thăng!

 

California, 1:00 am, 16-03-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính hoạ)

 

Vu Lan Thắng Hội

 

Rộn rã thu về trước cửa sân

Vu lan Thắng Hội cũng đang gần

Muôn nơi thiết lễ cầu Tam bảo

Vạn nẻo xin nguyền báo Tứ ân

Học hạnh Kiền Liên bền phúc ấm

Theo lời Phật Tổ sáng lòng chân

Luôn tròn chữ hiếu trời người cảm

Giữ được điều nầy đạo nghĩa thăng.

 

17/3/2021

PT. Minh Đạo (kính hoạ)

 

NGHIỆP DĨ (Thơ xướng hoạ)

 




Xướng:
 
Nghiệp Dĩ
 
Mấy chục năm nay cố tu hành, 
Thế nhưng nghiệp quả cứ vây quanh,
Ơn chưa thấy trả, oan đã đến,
Oán vẫn còn nhiều, nghiệp hiện sinh. 
Bốn phía ba bề đều thọ địch,
Làng trên xóm dưới chẳng lưu tình. 
Tạo nghiệp bao đời nay gắng trả, 
Chạy đâu cho khỏi kiếp nhân sinh.
 
 
Chọn kiếp nhân sinh có nghiệp rồi, 
Tôi ngồi tôi nghĩ cái thân tôi,
Tu hành cố gắng cho vơi nghiệp,
Bái sám mong sao bớt khổ đời. 
Vạch áo xem lưng, rồi cũng thế, 
Bới lông tìm vết, chỉ vậy thôi, 
Đố ai thay đổi cho tôi được ? 
Tôi tự sửa tôi, đủ lắm rồi !
 
Tôi tự sửa tôi kiếp của mình,
Trắng đen, đen trắng giữa trời xanh,
Công phu tu niệm xa thói xấu,
Bái sám trì kinh chọn đường lành. 
Sớm tối sáu thời cần bái sám,
Mai chiều ba bữa gắng trì kinh.
Đã làm ra nghiệp lo mà trả,
Kết quả do tu của chính mình.
  
Đinh dậu Quý hạ - July 10, 2017
HT. Thích Tín Nghĩa 
 
 
Hoạ:

Pháp Học Pháp Hành
(Liên hoàn, Ô thước kiều tam thức)
Kính hoạ bài:”Nghiệp Dĩ” của HT.Thích Tín Nghĩa.
 
Pháp học đi đôi với pháp hành 
Dần dà chuyển đổi nghiệp loanh quanh 
Tâm từ hiện khởi duyên lành đến
Ý tốt tuôn ra nghiệp thiện sinh
Tám tiết an yên tan oán địch
Bốn mùa định tĩnh trải thân tình
Nhân lành tưới tẩm nghĩa ân trả
Hạnh thiện vun bồi tâm đức sanh.
 
Đức sanh tuệ trí hiện ra rồi 
Hoá giải sầu đau chuyển đổi tôi
Sớm tối chăm tu trừ ác nghiệp 
Đêm ngày gắng sửa gạn mê đời
Năm này tháng tới đều như thế
Kiếp nọ đời kia cũng vậy thôi
Cứ thế huân tu lâu chắc được 
Sông sầu biển khổ sẽ dần vơi!
 
Dần vơi kiếp trược dắt dìu mình 
Hướng đến bờ an mắt tuệ xanh 
Rũ thói đời hư xua tật xấu
Trồng cây hạnh đẹp chọn đường lành
Đêm đêm tĩnh tọa, tâm trì sám 
Tối tối tham thiền, ý thọ kinh 
Túc trái oan khiên mong giải toả 
Quay về tắm gội suối nguồn thanh...!
 
California, 2:30 am, 16-03-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính hoạ)
 
 
Pháp Hành (Liên hoàn)
( Kính hoạ vận)
 
Chẳng ngại truân chuyên lấy Pháp hành
Dương trần đã xuống rõ phiền quanh
Luôn cùng thấu hiểu lòng từ phát
Mãi gắng tu tròn huệ Nhã sinh
Sống đạo vui đời cho phải nghĩa
Gieo duyên an chúng tỏ bằng tình
Trầm luân vạn kiếp đều vay trả
Cảm được… mà lo tạo phúc lành
 
Phúc lành thiện nghiệp rõ đây rồi
Gọt bớt mê mờ đúng chính tôi
Luẩn quẩn ngày đêm theo cõi thế
Loanh quanh kiếp sống phí duyên đời
Gian nan cứ diễn đau không dứt
Đủng đỉnh còn hoài khổ chẳng thôi
Thấy cả trầm luân mà gắng sức
Nương bè chánh pháp vượt trùng khơi
 
Trùng khơi sóng dữ chỉ riêng mình
Tới bến bờ kia rõ đất lành
Vững nguyện siêng tu an sẽ đến
Lơi nguyền giải đải não càng sanh
Bao thời gắng ngẫm theo bài sám
Vạn khắc nương cùng với kệ kinh
Được thế đời nầy ta đã lập (hạnh)
Thong dong rảo bước giữa trời thanh…
 
17/3/2021
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)