Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

THU (Thơ xướng họa)



THU
( Lục ngôn – Thủ vĩ ngâm)
Thu chầy vương nắng lá tàn phai,
Nhớ dáng liêu xiêu lượt dắt cài.
Lặng bước ươm đời lãng tử,
Thầm mơ rộn phút trang đài.
Viền mi lướt nhẹ xao bóng,
Sợi tóc che ngang xõa vai.
Tích cóp một thời hương dịu mát,
Thu chầy vương nắng lá tàn phai.
30/9/2019
Minh Quang

Viên Minh HẠ PHAI ( Lục ngôn – Thủ vĩ ngâm)
Buổi hạ qua rồi giọt nắng phai,
Bên thềm ngỡ bóng tóc mơ cài.
Hờn chi dạo ấy tan đời mỏi,
Trách thảy ngày ni ngấn lệ dài.
Lão giả loanh quanh cõi mộng,
Niên thời quyến luyến bờ vai.
Thu vàng trở lại hoài in dấu,
Buổi hạ qua rồi giọt nắng phai.
30/9/2019
Viên Minh (Kính họa)

Lê Trí Viễn THU VÀNG
Sợi nắng hoe vàng tiễn hạ phai,
Hình in một thuở tóc hoa cài.
Vì thương nón lá khơi niềm cạn,
Bởi nhớ viền mi kéo nỗi dài.
Dĩ vãng đong đưa bao lối,
Bụi trần quyến luyến đôi vai.
Vo tròn kỷ niệm ngây tình lửng,
Sợi nắng hoe vàng tiễn hạ phai.
30/9/2019
Lê Trí Viễn (Kính họa)

Đình Diệm BUỔI HẠ
Nắng chảy lưng đồi buổi hạ phai
Ta về lặng ngắm núi mây cài
Nào hờn thuở mộng du tử
Chẳng trách khi mơ đệ đài
Mắt biếc mơ màng mái tóc
Non xanh ngẫm ngợi bờ vai
Thời gian tiếng gọi tàn xuân thắm
Nắng chảy lưng đồi buổi hạ phai
HƯƠNG THỀM MÂY tháng 9.2019

Hau Nguyenduc ÁO VÀNG TRONG NẮNG
Kính hoạ
Ngày ấy thu về sắc nhạt phai
Người đi liễu rủ mảnh trăng cài
Sầu lặng nao lòng mây nước
Bóng in trùm lấp điện đài
Viễn xứ trầm tư chìm đáy mắt
Hoàng hôn nghiêng phủ xuống bờ vai
Cà sa vạt áo vàng trong nắng
Ngày ấy thu về sắc nhạt phai
Đặng Hữu Ý

Không có nhận xét nào: