Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

HOÀ CÂU KHẮC NGUYỆN (Thơ)

 


HOÀ CÂU KHẮC NGUYỆN 
( Thuận nghịch độc )
 
Đọc xuôi:
 
Hương ngát Phật đài tượng thắm hoa
Thấu thêm lời nguyện khắc câu hoà
Đường quang mãi lướt… vui đời hiển
Lối khổ đang còn… khó nẻo qua
Thương hiểu chốn trần, duyên rõ thế!
Cảm xao tâm phúc, đạo nương mà…
Dương ngời chiếu rọi cùng kinh Nhã
Vườn Pháp chỉnh đều tiến cõi xa…
 
Đọc ngược:
 
Xa cõi tiến đều chỉnh pháp vườn
Nhã kinh cùng rọi chiếu ngời dương.
Mà nương đạo, phúc tâm xao cảm
Thế rõ duyên, trần chốn hiểu thương.
Qua nẻo khó, còn đang khổ lối
Hiển đời vui, lướt mãi quang đường
Hoà câu khắc nguyện, lời thêm thấu,
Hoa thắm tượng đài ngát Phật hương…
 
31/12/2020
Minh Đạo 


Không có nhận xét nào: