Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

SÁM HỐI SÁU CĂN (Thơ xướng hoạ)

 

 
Sám Hối Sáu Căn (Bài xướng)
 
Sáu căn sám hối chuyển mê lầm 
Sớm tối trưa chiều hướng diệu nhân
Mũi lưỡi mắt tai rời thói tục 
Thân tâm ý tứ lắng tình trần 
Tai ương rũ sạch tịnh ba nghiệp 
Tội chướng tiêu mòn sáng cõi tâm 
Tuệ giác bừng soi trừ cấu nhiễm 
Đèn thiền tỏ rạng tháng ngày an..!
 
California, 4:00 am, 23-11-2021 
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính đề)
 
Bài hoạ:
 
SỐNG ĐẠO
 
Vẫn mãi cuồng quay hối bởi lầm!
Bình thường sống đạo tải lòng nhân.
Mơ chi nẻo sướng phần tiên cảnh!
Ước lỡ đường si chốn dục trần.
Cũng để đau thương nhìn rõ nghiệp,
Luôn vì khổ luỵ dứt mê tâm.
Nương về cõi tịnh xa rời nhiễm,
Nguyện lực không sờn đến lúc an.
 
24/11/2021
 Minh Đạo (kính hoạ)
 
BỞI MÊ LẦM
 
Đau thương chẳng dứt bởi mê lầm,
Pháp Phật đưa người xứng chánh nhân.
Chỉ nguyện gieo từ trơ hiểm tục,
Hoài xin sống đạo tốt đường trần.
Bao thời gắng nhủ đừng nên tội,
Vạn cảnh lơ cùng nắn giữ tâm.
Được thế thong dong đâu ngại nhiễm,
Yên bình hết động chính là an.
 
24/11/2021
Viên Minh (Kính hoạ)

Đình Diệm
HTM KÍNH HỌA
THỆ NGUYỆN
Sớm tối theo duyên khởi dạ lầm
Sanh lòng mộng tưởng ruỗi hình nhân
Quay cuồng của nã mơ sung túi
Điên đảo tiền tài ước sướng thân
Đã thấm sông đời dòng não trược
Đà hay nẻo đạo bến thanh tâm
Nương lòng chánh pháp tơ tình dứt
Thệ nguyện viên thành hướng Phật an .
HƯƠNG THỀM MÂY 26.11.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào: