Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

CHÙM THƠ XƯỚNG HOẠ XUÂN THIỀN

 


https://quangduc.com/a76402/xuan-thien

XUÂN BÌNH YÊN

Kính họa bài thơ XUÂN THIỀN của TT Thích Chúc Hiền

Khắp nẻo xuân về gió giỡn hoa
Bình yên tháp Phật chẳng đâu tà
Vườn xinh vẫn thắm vui cành trổ
Nỗi bận chưa tròn chóng kiếp qua
Tịch tĩnh am thiền nương pháp diệu
Trang nghiêm cửa Tổ ngắm trăng ngà…
Xuôi nguồn vững bước an thềm đạo
Chớ để tâm chùng bổn tánh xa…


Chớ để tâm chùng bổn tánh xa
Triêm ân cõi tạm sống khoan hoà
Sân si giải đãi càng thêm họa
Cám dỗ lu mờ chỉ ngả sa
Thoáng rộng người hiền nương bởi pháp
Thênh thang đạo cả ở trong ta
Xuân ngàn trải khắp vui cùng hưởng
Nguyện lực vun tròn đón khải ca…

 17/01/2024
Minh Đạo (Kính hoạ)

***
XUÂN VỀ

Nắng toả ngàn hương thấp thoáng vào
Cành xinh búp nõn trải mai đào
Vần quay cảnh vật trông nhanh thế!
Trở lại mây mùa thấy đẹp sao
Vốn dĩ duyên bày nên chớ động
Chưa từng tuệ hiển mới lòng xao
Loanh quanh biến đổi thì như mộng
Rõ được xuân hồng… Nguyện pháp trao…

XUÂN GIÁP THÌN

Dạ lắng ân thâm kệ tổ truyền
Giáp Thìn lại đến tỏ phần duyên
Nương nhờ phúc ấy cầu tâm thiện
Giữ được thân nầy rõ đạo thiêng
Cảnh thế quanh ta hằng dưỡng nguyện
Lòng nhân khắp cả mãi tu nguyền
Hoà chung vạn nẻo xuân vui hiện
Ước thảy muôn nhà Phật ánh viên…

 17/01/2024
Minh Đạo (Kính hoạ)

***

Không có nhận xét nào: