Hình Internet
CHẲNG BẬN
Suy
cùng chẳng bận chuyện còn không
Buộc chặt mà chi để mệt lòng
Não nuột bao thời đời chỉ lẻ
Yên bình vạn cảnh tính chừa ngông
Vun bồi trí Nhã xua đầu lạnh
Dấy khởi tâm khoan kết nghĩa hồng
Một thoáng dương gian rồi giã biệt!
Duyên trần biến chuyển… tựa dòng sông.
CHẲNG BẬN
Buộc chặt mà chi để mệt lòng
Não nuột bao thời đời chỉ lẻ
Yên bình vạn cảnh tính chừa ngông
Vun bồi trí Nhã xua đầu lạnh
Dấy khởi tâm khoan kết nghĩa hồng
Một thoáng dương gian rồi giã biệt!
Duyên trần biến chuyển… tựa dòng sông.
Minh Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét