Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

TRĂNG TRUNG THU CỦA EM (Thơ - Nhạc)




TRĂNG TRUNG THU CỦA EM

Trăng trung thu, trăng trung thu,
Em được Mẹ và ba cho quà
Nào kẹo, nào bánh, nào đèn ông sao,
Em vui tung tăng ca múa, quây quần cùng cả nhà,

ĐK Có/ chị Hằng, có chú cuội bên gốc cây đa xuống chơi
Trăng Cùng em, trăng đi khắp xóm làng
Trăng trong xanh, trăng sáng quá

Trăng bên em, Ba Má bên em
Chú cuội chị hằng cũng bên em
Vui ơi là vui, vui quá là vui

ĐK Có /bạn em,có lớp em, có quà cùng vui ca hát
Trăng của em, trăng của thiếu nhi
Trăng hiền hòa trăng sáng quá

Trăng tình thương, luôn sáng như hoa
Gắng học thật giỏi, ngày thêm ngoan
Sang năm, trăng cùng về chơi  với em


cám ơn mọi người, cho em trung thu
cám ơn chị Hằng chú cuội cho em vầng trăng
cám ơn tất cà, em cám ơn tất cả

Trăng trung thu, trăng trung thu,
Em nhận được nhiều quà vui quá
Em vui em hát em biết ơn nhiều
Em luôn chăm ngoan làm rất nhiều điều cùng mãi vui.

Minh Đạo


Hòa âm: Piano, G Major, 120, 2/4
TrangTrungThuCuaEm







QUY HƯỚNG PHẬT TIỀN (Thơ)



 QUY HƯỚNG PHẬT TIỀN

Duyên lành thấm đạo bước chân nguyên
Sách tấn chuyên tâm dứt não phiền
Trầm tỉnh thoáng nhìn cơn mộng ảo
Giải trừ duyên phận chốn tình duyên
Phật tâm luôn nhớ thêm niềm ước
Cảm nhận tình thương chốn đạo thiền
Quy hướng Phật tiền hương sắc thắm
Lòng thành phát nguyện sống như nhiên.

  Dallas Texas, 20-8-2019
            Tánh Thiện

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

CÂY THUỐC ‘QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI’, GIÚP CAI NGHIỆN THUỐC LÁ VÀ TRỊ UNG THƯ

Sở dĩ gọi nó là cây thuốc ‘quyền lực nhất thế giới’ không chỉ vì đặc tính phân bố trải khắp Đông Tây và chữa được nhiều bệnh độc mà còn bởi sự bất diệt trong đời sống tinh thần của loài người từ thuở xa xưa, thảo mộc thiêng liêng.
Nếu chỉ được học một loại thảo dược, bạn hãy chọn mã đề (hay còn gọi là xa tiền thảo). Bởi vì đây là cây thuốc rất an toàn, dễ tìm, và có thể hữu dụng cho một loạt các vấn đề sức khỏe. Mã đề là một loại cỏ dại phổ biến có nguồn gốc ở Châu Âu, nhưng đã lan rộng khắp nơi trên thế giới.
Mã đề – Người bạn đường tin cậy của mọi lữ khách
Mã đề khát khao du lịch. Tên khoa học của nó Plantago major L. có nguồn gốc từ tiếng Latinh dùng để chỉ bàn chân (Plantago). Thật vậy, bất cứ nơi nào con người đi qua, là có cây mã đề mọc lên. Người Mỹ bản địa và người New Zealand đều gọi là cỏ dại “dấu chân người da trắng”, bởi vì nó mọc lên ở bất cứ nơi nào người châu Âu định cư.
Loài mã đề lá bản rộng (Plantago major)(Wikimedia Commons)
Loài mã đề lá bản rộng (Plantago major) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Như một du khách dày dạn, mã đề thích lối mòn, và thường được tìm thấy ở những vết nứt của mặt đường. Trong khi cỏ thích đất tơi xốp, thoáng khí, mã đề lại chuộng mặt đất cứng và dày. Nó vượt trội trong việc lấy khoáng chất và chất dinh dưỡng từ nền đất cứng mà hầu hết các loài cây không thể xuyên qua.
Loại thuốc đắp trực tiếp lên da
Lá mã đề đắp lên da
Mã đề chứa một chất làm se với lực hút mạnh mẽ, đó là lý do tại sao nó thường được sử dụng để hút những mảnh vụn, chất độc, và thậm chí là mảnh thủy tinh nhỏ ra khỏi da.
Mã đề cũng được sử dụng cho các vết cắn của muỗi, chó, rắn và các sinh vật có nọc độc khác. Loài cây này chứa một chất hóa học gọi là aucubin, đã được chứng minh trong các nghiên cứu có tác dụng chống độc rất hiệu nghiệm và bảo vệ gan.
Loài mã đề lá bản nhỏ (Plantago lanceolata) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Loài mã đề lá bản nhỏ (Plantago lanceolata) (Ảnh: Wikimedia Commons)
Hãy nghĩ đến mã đề khi bị côn trùng đốt, ngứa, hoặc mẩn đỏ trên da. Nó được Cục quản lý thảo dược của Đức, Commission E chấp nhận cho trường hợp viêm da tại chỗ. 
Thuốc bôi mã đề rất tốt, nhưng cách đơn giản nhất để sử dụng loại thảo dược này là nhai rồi đắp.
Mã đề được sử dụng làm thuốc từ xa xưa (Ảnh minh hoạ)
Nhai một vài phút làm phá vỡ chất xơ của lá, để hóa chất hấp thụ vào da tốt hơn. Nó nghe có vẻ không hợp vệ sinh, nhưng phương pháp này đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để chữa bệnh (và thậm chí khử trùng) các vết thương nhỏ. Nó cũng có thể loại bỏ cơn đau và nọc độc của các loài cây khác như cây tầm ma hay cây thường xuân độc.
Giữ thuốc đắp ở vết thương 5 – 15 phút để giảm tấy đỏ, đau và sưng. Thoa lại 4 hoặc 5 lần một ngày nếu cần thiết.
Trà mã đề – phòng chống nhiều bệnh độc
Trà mã đề là một thức uống tuyệt vời chữa ho. Nó giúp long đờm, giảm kích ứng phổi, và được sự chấp thuận bởi Commission E trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
Các thử nghiệm lâm sàng ở Bulgaria hỗ trợ sử dụng mã đề cho viêm phế quản mãn tính. Một nghiên cứu của Đức phát hiện ra rằng tính dịu của mã đề đặc biệt thích hợp cho ho ở trẻ em.
Mã đề là một trong các loài thảo mộc dễ kiếm làm nên nước mát quen thuộc
Mã đề là một trong các loài thảo mộc dễ kiếm làm nên nước mát quen thuộc
Để làm trà, hãy đun nhỏ lửa 4 đến 5 lá tươi (hoặc một muỗng canh lá khô) trong một cốc nước khoảng 20ph. Hương vị rất nhẹ nhàng, bạn cũng có thể thêm chanh và mật ong nếu muốn. Ngoài ra, mã đề còn được nấu cùng một số loài cây khác như mía lau, rễ tranh, râu bắp, lá dứa… để làm nước mát giải nhiệt.
Trà mã đề cũng hữu ích trong các trường hợp khác, bao gồm viêm ruột, kích thích ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm độc, viêm loét, đau răng và tiêu chảy.
Sa-lát mã đề
Mã đề cũng dược dùng như 1 loại rau bổ dưỡng
Mã đề rất bổ dưỡng. Lá cây chứa beta carotene, canxi, và vitamin A, B, C, và K. Tuy nhiên, chúng nhiều xơ hơn so với rau diếp hoặc rau bina, vì vậy bạn chỉ có thể trộn một vài lá vào món rau. Chọn lá nhỏ, non để có hương vị dịu nhẹ và ít xơ hơn.
Tránh những lá mọc gần ống xả khói xe hơi, hoặc có thể bị tiếp xúc với hóa chất diệt cỏ. Tìm kiếm những cây không bị ô nhiễm bởi nước tiểu động vật hoặc chất thải khác.
Mã đề giúp cai nghiện thuốc lá và trị ung thư
Cai thuốc lá (Ảnh minh hoạ)
Mã đề cũng được sử dụng như một loại thảo dược ở Trung Quốc, và được gọi là xa tiền thảo: “loài cỏ mọc trước cỗ xe” bởi vì nó thường mọc dọc những con đường mòn.
Các nhà thảo mộc Trung Hoa nhận ra rằng mã đề có rất nhiều hạt giống, do đó, họ coi nó như một phương thuốc cho khả năng sinh sản của nam giới. Các hạt giống cũng được sử dụng trong Trung y để chữa máu trong nước tiểu.
Hạt từ một loại cây thuộc họ mã đề là psyllium thường được sử dụng như thuốc nhuận tràng. Nó là thành phần chính của thuốc Metamucil.
Dạng pha chế của mã đề được sử dụng cho đau tai và đau răng, cũng như trầm cảm và lo lắng gây ra bởi chứng nghiện nicotine. Đồng thời nó cũng tốt cho đường hô hấp nên rất thích hợp cho người muốn cai thuốc lá. Đơn giản nhất là bạn có thể pha trà uống hoặc nấu cháo mã đề.
Nghiên cứu sơ bộ cho thấy mã đề cũng có thể hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Một nghiên cứu năm 2003 của Tạp chí Y học Trung Hoa của Mỹ nhận thấy chiết xuất từ nước lá mã đề đun nóng sở hữu “hoạt động ức chế đáng kể” về ung thư hạch, ung thư biểu mô (bàng quang, xương, cổ tử cung, thận, phổi và dạ dày) và nhiễm herpes (nhiễm khuẩn da cấp tính).
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ethnopharmacology năm 2003 cho thấy “flavonoids của mã đề có thể ức chế mạnh mẽ sự gia tăng các dòng tế bào ung thư ở con người”.
Những điểm thú vị khác
Kito giáo (Ảnh minh hoạ)
Vào thời kỳ của người Anglo-Saxons thế kỷ thứ V tại Anh, quê hương của mã đề, loài cỏ này là 1 trong 9 loại thảo mộc thiêng liêng. Người ta đã làm bánh mì từ hạt mã đề, rất giàu axit béo omega-3.
Thời trung cổ châu Âu, Giáo Hội Công Giáo cấm việc sử dụng nhiều loại thảo dược, nhưng riêng mã đề không bị cấm. Bởi loài cây được coi là biểu tượng con đường mòn của những người tìm kiếm Chúa Kitô.
Mã đề đã được đề cập trong 3 vở kịch của Shakespeare. Trong đó, nổi tiếng nhất là vở “Romeo và Juliet”, khi Romeo bảo Benvolio sử dụng lá mã đề để chữa lành vết thương trên chân.
Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
An Nhiên biên dịch

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

THẮP SÁNG (Thơ xướng họa)



THẮP SÁNG (Hoán vận)
Vần bằng:

Ngẫm nhiều nương tới cõi liên hoa…
Bởi thế bao điều hỏi chính ta.
Sáng dậy triêm ân vui đạo mở,
Chiều về tỉnh ngộ mỏi đường qua.
Yên bình lặng tựa mây vờn tháp…
Trống trải lan như khói tỏa nhà…
Thấu hiểu trầm luân thêm vững bước,
Sông mê bể giác chỏi không hòa…

Vần trắc:

Ngẫm nhiều tiến đến hoa liên cõi,
Bởi thế bao điều ta chính hỏi.
Sáng dậy triêm ân mở đạo vui,
Chiều về tỉnh ngộ qua đường mỏi.
Yên bình phổng tựa tháp vờn mây,
Lặng lẽ lan như nhà tỏa khói.
Rõ hiểu trầm luân bước vững thêm,
Sông mê, bể giác hòa không chỏi…(*)
9/8/2019
Viên Minh
----------------------------------
(*) Tinh thần bất nhị.

Duc Au 18/8- 1 phúc lũy.
“Rõ hiểu trầm luân bước vững thêm,
Sông mê, bể giác hòa không chỏi”(Viên Minh)
RÕ nhân quả luật trời gò trói
HIỂU đặng mà tu thân sửa thói…
TRẦM tĩnh lúc đời vật vã sa
LUÂN hồi thuở thế nhuyễn nhừ mỏi
BƯỚC bền nỏ sợ trần chê trách
VỮNG nếp mặc đời mắng cỗ coái
THÊM thử thách …- Lòng nỏ lẻ loi!
SÔNG MÊ, BỂ GIÁC HÒA KHÔNG CHỎI!
* PL khoán thi – Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( THẮP SÁNG - Viên Minh ).

Tâm Ân NHẮM HƯỚNG (Hoán vận)
Vần bằng:

Nhắm hướng nơi về cõi khắp hoa
Phong trần vạn kiếp hỏi cùng ta
Bình minh tỏa sáng yên lòng mở
Thế sự nhọc nhằn mỏi dạ qua
Lặng lẽ đời như hương quyện gió
An nhiên tâm tựa khói lan nhà
Buông ra chẳng vướng vui càng rõ
Thiện ác lần suy chỏi vẫn hòa.

Vần trắc:

Nhắm hướng nơi về hoa khắp cõi…
Phong trần vạn kiếp ta cùng hỏi?
Bình minh tỏa sáng mở lòng yên,
Thế sự nhọc nhằn qua dạ mỏi.
Lặng lẽ đời như gió quyện hương,
An nhiên tâm tựa nhà lan khói.
Buông ra chẳng vướng rõ càng vui
Thiện ác lần suy hòa vẫn chỏi.
19/8/2019
Tâm Ân (Kính họa)

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA

MONG VỀ TỊNH CẢNH (Hoán vận)


Vần bằng:

Mong về tịnh giới cõi sen hoa
Chính vậy nên chi hỏi tự ta
Mộ đức ngày ra vui đạo mở
Triêm ân tối lại mỏi nơi qua
Thanh bình tựa cảnh chim vờn gió
Tịnh lặng như tình khói trải nhà
Thấu hiểu nhân duyên chân mạnh bước
Bờ mê bến giác chỏi đâu hòa


Vần trắc:


Mong về tịnh cảnh hoa sen cõi
Chính vậy nên chi ta tự hỏi
Mộ đức ngày ra mở đạo vui
Triêm ân tối lại qua nơi mỏi
Thanh bình tựa cảnh gió vờn chim
Tịnh lặng như tình nhà trải khói
Thấu hiểu nhân duyên bước mạnh chân
Bờ mê bến giác hòa đâu chỏi


Hương Thềm mây – 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

RU HOÀI (Thơ xướng họa)



RU HOÀI
Để mãi ru hoài chút sợi tơ!
Ngày qua lại giữ khúc xa mờ…
Phơi trần cái thuở, nao đời lặng,
Chải dấu đường tâm, chạnh nỗi khờ.
Dẫu biết thời riêng đòi chẳng đặng!
Hay hờn nẻo vắng dỗi đành ngơ.
Chiều rong tuổi hạc nào ai rõ?
Bởi rứa theo cùng mộng cõi thơ…
8/2019
Minh Quang

Lê Trí Viễn THEO VỀ KỶ NIỆM (Nghịch vận)
Theo về kỷ niệm nuối ngày thơ
Ngõ nhỏ vương hồn… Tiếc dạ ngơ
Ngẫm lại nhiêu điều sao nhớ lửng!
Tìm qua những lúc để thương khờ
Hình như xót nỗi âm thầm đợi?
Có phải còn duyên lặng lẽ chờ
Nghĩa ấy vun niềm nên vẹn nở,
Quay vòng lũy kiếp vướng đường tơ.
18/8/2019
Lê Trí Viễn (Kính họa)

Trần Luân THỨC TỈNH
(Bài hoạ)
Thôi nhé từ đây dứt mối tơ,
Trần ai thế sự lắm mây mờ.
Quyết tâm từ giã bao lừa lọc,
Gắng chí rời xa những dại khờ.
Nẻo chánh bền lòng đừng ngại khổ,
Đường ngay vững bước chớ làm ngơ.
Đời là cõi tạm còn nhơ nhớp,
Hãy giữ tâm mình tợ áng thơ…
Ngày 18/08/2019
Trần Luân

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA VUICÙNG HUYNH CHÚC AN LÀNH
GỬI VÀO THƠ

Theo dòng năm tháng vẫy hồn tơ
Khúc hát ngày xanh chẳng nhạt mờ
Nắng khuất đường chiều ngâm câu vụng
Mây giăng lối trúc viết thi khờ
Hồn quê bát ngát tình lai láng
Tâm sự mênh mông nghĩa ngất ngơ
Dã lão an cư hòa tịnh cảnh
Bốn mùa gửi ý mấy vần thơ.
Hương Thềm mây -2019

Như Nguyện TÌNH XA
Bao ngày thầm nếm chuyện đường tơ,
Ngóng khoảng tình xa mắt lệ mờ.
Tóc nhớ đưa hương, tà áo lộng
Liễu hờn che nắng, dáng người mơ.
Nét thanh thuở ấy, sao quên được,
Khách tục bây chừ, cứ giả ngơ,
Chợt đến chợt đi hoài chẳng rõ,
Gió lùa khe cửa lắng thời thơ…
18/8/2019
Như Nguyện (Kính họa)

Hau Nguyenduc LẠC NGÃ BA ĐƯỜNG
Lòng lắng theo lòng dõi tiếng tơ
Về trong năm tháng phủ mây mờ
Mới hay quá vãng tràn thương nhớ
Đã giấu u mê lẫn dại khờ
Vốn nghĩ suốt đời mang ảo mộng
Cũng đành trọn kiếp sống lơ ngơ
Tìm cho mình nhánh hoa sương khói
Lạc ngã ba đường một nẻo thơ
Đặng Hữu Ý (kính hoạ)

CẢNH KHUYA (Thơ xướng họa)




Cảnh Khuya

Thuận- nghịch độc

Đọc xuôi:

Song ngoài nguyệt hiện ánh sương mơ
Cảnh tịnh vườn im sóng nhịp bờ
Lòng nguyện tâm hương hoà diệu pháp
Bút nguyền câu chữ đượm huyền thơ
Hong tay ấm nghĩa tròn thi diễn
Nghiệm lý nồng ân vẹn đạo thờ
Phòng tỏa trầm thơm xông phúc hạnh
Trong lòng nhẹ khỏe, lắng niềm trơ.

Đọc ngược:

Trơ niềm lắng, khỏe nhẹ lòng trong
Hạnh phúc xông thơm trầm tỏa phòng
Thờ đạo vẹn ân nồng lý nghiệm
Diễn thi tròn nghĩa ấm tay hong
Thơ huyền đượm chữ câu nguyền bút
Pháp diệu hoà hương tâm nguyện lòng
Bờ nhịp sóng im vườn tịnh cảnh
Mơ sương, ánh hiện nguyệt ngoài song.

California, 16- 08-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

--------------------------

GÓC MỘNG MƠ (Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi:

Song cửa ngắm trời góc mộng mơ,
Lắng thêm niềm đạo thấu xa bờ…
Lòng đầy hỷ xả thời an pháp,
Cảnh lặng vui tìm chút ánh thơ.
Hong rủ thấy đời tuồng mãi diễn!
Quán tha bồi nghĩa đức càng thờ.
Phòng không chốn tỏ… mau qui giác…               
Trong rõ cội nguồn cạn lý trơ…

 Đọc ngược:

Trơ lý cạn nguồn cội rõ trong…
Giác qui mau tỏ chốn không phòng…
Thờ càng đức nghĩa… Bồi tha quán…
Diễn mãi tuồng đời…  Thấy rủ hong…
Thơ ánh chút tìm, vui lặng cảnh,
Pháp an thời xả, hỷ đầy lòng.
Bờ xa…thấu đạo niềm thêm lắng,
Mơ mộng góc trời ngắm cửa song.

17/8/2019
 Minh Đạo (Cẩn họa)

https://quangduc.com/a66296/canh-khuya


Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

CHÂN THẬT BẤT HƯ (Thơ)



 CHÂN THẬT BẤT HƯ

Người đạo đức nhìn vô là biết
Dù cố tình chẳng muốn ai hay
Lòng không ô nhiễm mê say
Tâm từ thể hiện tháng ngày bình yên.

Cuộc đời nay dễ gì đóng kịch
Sống lừa người tạo nghiệp mà thôi
Kiếp nầy khổ nạn nỗi trôi
Đừng vì lợi lộc đứng ngồi không yên.

Trên đường tu ta cần quán niệm
Luôn nhớ rằng Chân Thật Bất Hư
Gần Thầy bạn tốt suy tư
Nghĩa sâu tình nặng đẹp từ chánh tâm.

  Dallas Texas, 16-8-2019
          Tánh Thiện

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

NGẮM SÔNG (Thơ xướng họa)





Ngắm Sông
Thuận nghịch độc
Đọc xuôi:
Ngang bờ sóng gợn nước chao nghiêng,
Khách ngắm dòng xuôi bến vọng thuyền
Vàng ảo ảnh hương đưa gió thoảng
Thẳm huyền giang buồm lộng trăng xuyên
Sang sông mãi nhớ xa niềm đắm
Gởi nhạn hoài thương giải ý phiền
Tràn lối mộng nồng thơm ấm nắng
Than nguyền ửng rạng thắm lành duyên.
Đọc ngược:
Duyên lành thắm rạng ửng nguyền than,
Nắng ấm thơm nồng mộng lối tràn
Phiền ý giải thương hoài nhạn gởi
Đắm niềm xa nhớ mãi sông sang
Xuyên trăng lộng buồm giang huyền thẳm
Thoảng gió đưa hương ảnh ảo vàng
Thuyền vọng bến xuôi dòng ngắm khách
Nghiêng chao nước gợn sóng bờ ngang.

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền


CẢNH CHÙA (Thuận Nghịch độc)

Thuận:

Ngang rẽ cảnh chùa cửa bóng nghiêng,
Kệ kinh cầu hướng thẳng dong thuyền.
Vàng ươm, pháp lặng đời hương thoảng,
Khổ ẩn, tâm bình nghiệp lối yên.
Sang khúc hận lòng vì lắm tưởng,
Lắng tình khơi tánh để cùng xuyên.
Than chi dạ vướng thêm đầy mộng!
An cả đạo đầy rõ sáng duyên.

Nghịch:

Duyên sáng rõ đầy đạo cả an,
Mộng đầy thêm vướng dạ chi than.
Xuyên cùng để tánh khơi tình lắng,
Tưởng lắm vì lòng hận khúc sang.
Yên lối nghiệp bình tâm ẩn khổ,
Thoảng hương đời lặng pháp ươm vàng.
Thuyền dong thẳng hướng cầu kinh kệ,
Nghiêng bóng cửa chùa cảnh rẽ ngang…

15/8/2019
Minh Đạo (Cẩn họa)

https://quangduc.com/a66262/ngam-song



Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

HẪNG HỤT (Thơ)




                                      Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi! 

                                             Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi!
                                             Từ nay giã biệt mối duyên đời.
                                             Lòng bi Người dệt đang còn gởi,
                                             Nghĩa rộng tình dành chẳng thể rơi…
                                             Tịnh độ liên hoa tâm lắng mới,
                                             Dương trần con cháu dạ đừng vơi.
                                             Gia đình thấu rõ luôn nguyền khởi…
                                             Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi!

                                                                            14/8/2019
                                                         Minh Đạo - Thành tâm niệm vãng.


  NIỆM PHẬT CHUYÊN TÂM

Kính chia buồn cùng bác Minh Đạo/Chủ biên trang: Tranh-Thư Pháp Minh Đạo có người chị vừa qua đời. Nguyện cầu hương linh rũ bỏ thế trần, vui miền Phật cảnh.

Niệm Phật chuyên tâm lắng đọng lòng
Âm vang chuyển động giữa trời trong
Rũ bỏ thế trần theo cơn gió
Xoá sạch từng cơn chốn bụi hồng
Ngày tháng trôi qua không nuối tiếc
Pháp Phật muôn đời liễu nghĩa Không
Sáng nay thức dậy người phơi phới
Trải nghiệm từng giây phút nhũ lòng.

    Dallas Texas, 15-8-2019
             Tánh Thiện


Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

NẾU LỠ MAI NÀY (Thơ)



  NẾU LỠ MAI NÀY

Nếu lỡ mai này ta chết đi
Người ơi đừng nghĩ đến làm chi
Ta như cơn gió vào quên lãng
Hoà nhập trời mây chẳng khác gì.

Nếu đã biết rằng vạn pháp không
Đời ta như cát bụi sông Hồng
Đừng thương tiếc lắm mà hao tổn
Cứ mặc nhiên cho nhẹ tấm lòng.

Nếu hiểu cuộc đời hợp rồi tan
Lòng ta thoát mọi cảnh trái ngang
Lắng nghe tiếng vọng từ tâm thức
Mà chẳng cầu chi cảnh Niết Bàn.

   Dallas Texas, 13-8-2019
            Tánh Thiện

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

VU LAN NHỚ MẸ (Thơ - Nhạc)




VU LAN NHỚ MẸ

Tháng bảy mưa ngâu lại trở về
Rộn ràng ký ức chuổi dài thê
Xa dần vạn kiếp đâu còn Mẹ
Chạnh nỗi ru buồn cảnh tái tê

ĐK; Khói tỏa hương vờn mộ đá rêu
Chạnh lòng nhớ thuở cảnh nhà xiêu
Khuya trời trở giấc đau lòng Mẹ
Lạc kiếp còn vương tiếng thở đều


Mẹ vắng ngàn thương nhớ thuở xưa
Còn hoài lặng ngẫm bóng sao thưa
Dưỡng dục công ơn nghìn muôn thuở
Mẹ vắng trên đời báo đáp chưa

Mẹ sống trong đời với cháu con
Rằng luôn tâm niệm thế gian tròn
Dỗ dạy hàm ân mòn theo lối
Mẹ ở phương trời mãi sáng trong


Tháng bảy mưa ngâu chạnh nỗi tê
Mẹ ơi! Đi mãi vẫn chưa về
Lòng con nặng trĩu hoài rơi lệ
Vạn kiếp ân nầy sống chẳng chê.

Minh Quang

VuLanNhoMe; Hòa âm:Boston, F Major, Tempo: 70, 3/4.