Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

KHÔNG SAI CHẲNG ĐÚNG (Thơ)

 

KHÔNG SAI CHẲNG ĐÚNG 

         ( Thủ Vĩ Ngâm )


 Không sai chẳng đúng cõi nương về…

Tật xấu, dèm pha có vạn bề

Phía núi giàu sang nhiều kẻ cậy…

Trong thành khốn khó lắm người chê…(*)

Hơn thua xóa bỏ cho tình vững

Phải trái đừng bàn bớt dạ tê

Sóng gió dòng đời ai cũng gặp!

Không sai chẳng đúng cõi nương về…

----------------------

(*) ,

( Bần cư náo thị vô nhân vấn, Phú tại thâm sơn hữu khách tầm )


30/7/2020

Minh Đạo

 


Không có nhận xét nào: