Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

TỰ THÁN (Thơ xướng họa)



Tự Thán

“Dưới… dép trên răng”, hết thảy không,
So cùng thiên hạ thẹn cho lòng!
Sờ lưng mò được vài xu lẻ,
Nắn bụng lòi ra một chữ ngông!
Có kẻ toàn thân đầy máu lạnh,
Còn ta chỉ máu ngập tim hồng.
May còn một chút tình tri kỷ,
Và khối tình yêu với núi sông!

Kha Tiệm Ly

 

Bài họa:

Duyên Sinh

Duyên sinh vạn tượng có rồi không
Hiện hữu trong ta một tấm lòng
Thế giới hoà đồng không chẽ lẻ
Càn khôn quyện chặt chẳng rơi ngông
Vun bồi lễ nghĩa vơi niềm lạnh
Tưới tẩm duyên ân tỏa đức hồng
Một thoáng trông về hương gió thoảng
Lắng lòng hoài cảm gởi non sông !

California,20-08-2020

Trúc Nguyên

 

Bài họa:

Chẳng Bận 

 

Suy cùng chẳng bận chuyện còn không

Buộc chặt mà chi để mệt lòng

Não nuột bao thời đời chỉ lẻ

Yên bình vạn cảnh tính chừa ngông

Vun bồi trí Nhã xua đầu lạnh

Dấy khởi tâm khoan kết nghĩa hồng

Một thoáng dương gian rồi giã biệt!

Duyên trần biến chuyển… tựa dòng sông.

 

21/8/2020

Minh Đạo

 

 


Không có nhận xét nào: