Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

NIỀM ĐAU VÀ Ý CHÍ QUẬT CƯỜNG CỦA UKRAINE

 


Ukraine cảnh đẹp phố bình yên 
Thoáng chốc tan tành bởi giặc điên
Pháo đạn nổ tung dân chúng hoảng
Xe tăng gầm hú nước thành nghiêng
Sân bay đánh sập vây ba hướng 
Tên lửa bắn tuôn nã bốn bên
Cửa nát nhà tan già trẻ chết
Niềm đau quặn thắt lệ lan truyền 

Lan truyền chống giặc giữ quê hương 
Tổng thống kiên tâm chí quật cường 
Tấc đất không cho sa lũ giặc 
Khung trời chẳng để lọt bầy cương
Đẩy lùi bọn địch gìn non nước 
Cầm cự quân binh giữ phố phường 
Quyết chiến không sờn trừ ác vọng
Thanh bình trở lại dân lành nương!

California, 28-02-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Cảm đề)

Không có nhận xét nào: